Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Cháy lúc nửa đêm, 5 người trong gia đình thiệt mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-11 06:06

0h30 ngày 11/6, đám cháy bất ngờ bùng phát giữa đêm tại căn nhà có 3 thế hệ cùng sinh sống trên đường Hoàng Mai (Hà Nội) khiến nhiều người không kịp chạy thoát.

Theo một số hàng xóm, khói lửa bốc lên từ tầng 1 căn nhà 4 tầng nằm sâu trong ngách nhỏ 51/190 đường Hoàng Mai rồi lan rất nhanh theo lối cầu thang lên trên. Mọi người hô hoán báo cho người trong nhà đồng thời điện báo lực lượng chữa cháy và cấp cứu thành phố.

Cháy lúc nửa đêm, 5 người trong gia đình thiệt mạng
Bếp, tủ lạnh và 3 xe máy tại tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Hoàng Anh.

Anh Công (hàng xóm) cho biết, ngay sau khi phát hiện, anh liền tri hô và leo lên mái, phá cửa sổ của ngôi nhà đang bốc cháy để cứu những người tại tầng 2.

Theo anh, đây là căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Gia đình 3 thế hệ của ông Sơn cùng sinh sống tại đây, trong đó có 2 cặp vợ chồng người con trai và 4 đứa cháu. 

Tuy nhiên, mọi người chỉ giải cứu được vợ chồng người con cả, 2 con trai cặp vợ chồng này và một người cháu gái.

Do căn nhà nằm sâu trong ngõ ngách nên xe chữa cháy nhỏ cũng không tiếp cận được hiện trường. Lực lượng chức năng phải dùng gần 1.000 m đường ống kéo vào dập lửa.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa mới được khống chế. Lực lượng chức năng bắt đầu cứu nạn. Tại hiện trường, ngôi nhà 4 tầng rộng hơn 20 m2 bị thiêu rụi, nhiều vật dụng tại tầng một biến dạng hoàn toàn.

Được cứu thoát khỏi đám cháy, anh Trung (37 tuổi), con trai cả của chủ nhà, ngồi khóc mếu ở hiên nhà hàng xóm. "Tôi đang ngủ say thì thấy tiếng hô hoán. Mở cửa sổ ra thì đã thấy ngọn lửa bao trùm phía ngoài", anh kể.

Cháy lúc nửa đêm, 5 người trong gia đình thiệt mạng
Anh Trung, người cùng vợ con và cháu thoát ra khỏi đám cháy nghẹn ngào khi chờ thông tin 5 người thân mắc kẹt ở lại trong căn nhà. Ảnh: Hoàng Anh.

Vội vàng gọi mọi người dậy, anh cùng 4 người khác kịp thoát theo lối tầng 2 ra ngoài qua mái tôn và được hàng xóm cứu giúp. Trong khi đó, 5 người thân trong gia đình anh vẫn mắc kẹt.

"Bố tôi bị tai biến chỉ có thể lết từng bước một, mẹ cùng vợ chồng đứa em trai mới cưới ở tầng 3 mà tôi không có cách nào lên cứu được. Đau lòng nhất là đứa con trai của em tôi cũng mới chỉ 8 tháng tuổi", anh Trung nghẹn ngào.

2h sáng, đám cháy được khống chế. Những người mắc kẹt còn lại trong gia đình anh Trung đều tử vong. Đến 6h30, các thi thể vẫn chưa được đưa ra khỏi căn nhà, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để đo đạc và khám nghiệm.

5 nạn nhân vụ hỏa hoạn gồm ông Nguyễn Văn Sơn (62 tuổi) và bà Lý (61 tuổi, vợ ông Sơn); vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi, con trai út ông Sơn), Lê Thị Chiên (31 tuổi) và con trai, bé Nguyễn Duy Huy, 8 tháng tuổi.

7h30, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận