Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-30 02:05

Đôi bạn đặc biệt này đã làm cộng đồng mạng chao đảo bởi những hình ảnh phượt đáng ghen tị. 

Nếu bạn đã từng “mắt tròn mắt dẹt” vì câu chuyện của những anh chàng, cô nàng người nước ngoài đưa thú cưng phượt lên rừng xuống biển thì nay chuẩn bị tiếp tục “ăn bánh GATO” với cô bạn Quỳnh Anh và em cún Echie nhé, vì những chuyến đi của đôi bạn này cũng thú vị không kém đâu!

Đôi bạn thân này đã cùng nhau đi đến nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam rồi đấy. (Ảnh: NVCC)
Đôi bạn thân này đã cùng nhau đi đến nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam rồi đấy. (Ảnh: NVCC)

“Gặp được nhau là một cái duyên”

Người ta thường nói mọi sự trên đời này xảy ra đều xoay quanh hai chữ duyên – nợ, và câu chuyện của đôi bạn Quỳnh Anh – Echie cũng thế. Lúc nhỏ, cô bạn Võ Nguyễn Quỳnh Anh từng xem bộ phim Nhật Bản về chú chó trung thành Hachi và cũng từ đó, cô gái nhỏ đem lòng yêu mến và ngưỡng mộ những người bạn bốn chân này lúc nào không hay. Đến một ngày, ước mơ của Quỳnh Anh trở thành sự thật khi cô bạn chính thức mang một em cún về nhà. Quỳnh Anh quyết định dặt tên người bạn nhỏ này là Echie – một cái tên mà theo lời cô bạn là được gợi cảm hứng từ chú chó Hachi trung thành năm nào.

Quỳnh Anh đón Echie về từ nhà một người bạn. (Ảnh: NVCC)
Quỳnh Anh đón Echie về từ nhà một người bạn. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 1 năm 8 tháng sống với nhau, không ít lần định mệnh “đùa dai”, thử chia cắt đôi bạn. Hồi mới mang về nhà được 1 tháng, Echieđược chẩn đoán mắc chứng viêm đường ruột. Đối với một chú chó nhỏ, chứng bệnh này quá mạnh mẽ và ác liệt, những tưởng Echie không thể qua khỏi. Nhưng nhờ cô chủ Quỳnh Anh chạy khắp nơi tìm bác sĩ và kiên nhẫn ngày ngày đưa người bạn nhỏ đi truyền nước, chữa bệnh, Echie không phụ lòng Quỳnh Anh khi dần khỏe mạnh trở lại.

“Echie còn duyên với mình mà!”. (Ảnh: NVCC)
“Echie còn duyên với mình mà!”. (Ảnh: NVCC)

Một lần khác, chẳng hiểu vì lí do gì, Echie bỏ Quỳnh  Anh đi. “Mình đi tìm khắp nơi, thậm chí là in cả tờ rơi và đi phát mỗi ngày với chút hi vọng nhưng rồi lại bị dập tắt khi vẫn không tìm ra Echie. Mình còn vào tận Sài Gòn, Đà Lạt để kiếm nhưng không có. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, tròn 1 tháng 10 ngày kể từ khi Echie bỏ đi, cô nàng tự tìm về với mình. Qủa thật là khó tin, kì tích luôn đó!” – Quỳnh Anh kể lại.

Sau tất cả những biến cố trên, Quỳnh Anh chỉ buông một câu nhẹ nhàng: “Echie còn duyên với mình mà!”.

Hành trình thú vị của hai “chị em”

Một cô nàng xinh đẹp mê phượt cộng một chú cún đáng yêu thì sẽ thành gì? Một đôi bạn phượt thủ dễ thương “không để đâu cho hết” chứ sao!

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Một cô nàng xinh đẹp mê phượt cộng một chú cún đáng yêu thì sẽ thành gì? (Ảnh: NVCC)
Một cô nàng xinh đẹp mê phượt cộng một chú cún đáng yêu thì sẽ thành gì? (Ảnh: NVCC)

Cũng như bao bạn trẻ khác, cô nàng đến từ Nha Trang này cũng rất thích du lịch đây đó trên chiếc xe máy. Từ ngày có thêm Echie bầu bạn, Quỳnh Anh càng kết kiểu du lịch bụi bằng xe máy hơn bởi “đi xe máy mới chở đèo được Echie đi cùng, chứ đi tàu hay máy bay là điều không thể”. Ngay từ nhỏ, Quỳnh Anh đã tập cho Echiethói quen ngồi xe máy, rồi chú chó nhỏ cũng lớn lên cùng niềm ham thích đi đây đi đó giống hệt cô chủ. Quỳnh Anh vui vẻ kể: “Mình còn ‘dụ khị’ Echie rằng ‘Echie ăn cơm đi, ngoan mẹ cho đi chơi nè’ là em í lật đật ăn ngay”. 

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Đôi bạn thân đã đặt chân đến khá nhiều nơi. (Ảnh: NVCC)
Đôi bạn thân đã đặt chân đến khá nhiều nơi. (Ảnh: NVCC)

Tính đến nay, Echie có lẽ là chú chó may mắn nhất Việt Nam khi đã cùng cô chủ vi vu đến Ninh Hoà, Phú Yên và xa nhất là Đà Lạt. Quỳnh Anh tiết lộ rằng Echie có vẻ “kết” Đà Lạt nhất: “Echie rất là thích không khí lạnh trên Đà Lạt. Mỗi lần lên đây là tâm trạng em í ‘phiêu’ lắm luôn, suốt ngày tung tăng”.

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Nhí nhố mọi lúc mọi nơi. (Ảnh: NVCC)
Nhí nhố mọi lúc mọi nơi. (Ảnh: NVCC)

Nhìn vóc dáng mảnh mai của Quỳnh Anh, ít ai nghĩ rằng cô nàng này lại có thể “một mình một ngựa”, phăm phăm vượt đường xa mà lại đèo thêm cún cưng – một “đối tượng” tương đối khó chiều và chăm sóc trên đường xa. Trước sự ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ của nhiều người, Quỳnh Anh chỉ cười bẽn lẽn: “Ai cũng không tin là mình đi xe máy một mình lại đèo thêm em cún đâu, vì mới nghe sẽ thấy rất là nguy hiểm, ngay cả mẹ mình ban đầu cũng la quá trời mà. Cơ mà đó chính là sở thích của mình, nên sau này, mẹ thấy mình đi nhiều rồi an toàn trở về, thế là yên tâm cho mình tiếp tục đi tiếp. Còn bạn bè mình thì rất ủng hộ, không biết sao nữa, chắc do mình ‘men’ quá! (cười) Thực ra, mình rất tự tin vào tay lái của mình và luôn xử lí tình huống kịp thời nên khi đi xa bằng xe máy, mình cũng không sợ mấy. Với lại, mình đã có Echie làm ‘vệ sĩ’ rồi mà!”.

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

"Ai cũng không tin là mình đi xe máy một mình lại đèo thêm em cún đâu, vì mới nghe sẽ thấy rất là nguy hiểm, ngay cả mẹ mình ban đầu cũng la quá trời mà". (Ảnh: NVCC)
"Ai cũng không tin là mình đi xe máy một mình lại đèo thêm em cún đâu, vì mới nghe sẽ thấy rất là nguy hiểm, ngay cả mẹ mình ban đầu cũng la quá trời mà". (Ảnh: NVCC)

Trên những chuyến hành trình thú vị của đôi bạn “lạ đời” này, chắc chắn tràn ngập niềm vui của sự trải nghiệm và cũng không thể thiếu những câu chuyện đáng nhớ.  Với Quỳnh Anh, đó là những lần Echie ngủ gật trên đường đi, vừa buồn cười vừa đáng yêu: “Mỗi lần đi đường xa, Echie dễ bị mệt. Cứ mỗi lần mệt là em nó lại ngủ gục, thế là mình cho em í ngồi ở phía trước, chỗ để chân trên xe mình, và em nó cứ thế mà dựa đầu vào chân mình ngủ, nhìn thương lắm, cứ gục lên gục xuống hoài thôi. Nhiều lúc mình phải dừng xe lại cho Echie uống nước rồi dùng nước rửa mặt để em í tỉnh táo”.Về phần Echie, chú cún này luôn tỏ ra là một “phượt thủ” chuyên nghiệp và ngoan ngoãn khi không bao giờ nhảy xuống xe khi chưa có lệnh của Quỳnh Anh. Điều này giúp Quỳnh Anh rất yên tâm và vững tay lái trên đường xa.

Đưa thú cưng đi phượt – không phải chuyện dễ dàng

Kể từ khi những hình ảnh đi phượt cùng Echie được cư dân mạng quan tâm,Quỳnh Anh nhận được khá nhiều câu hỏi về cách dạy cho cún ngồi xe hay đi chơi xa cho an toàn. Đáp lại những câu hỏi này, Quỳnh Anh chia sẻ: “Em cún nhà mình được tập ngồi xe từ nhỏ nên bây giờ mới thích nghi tốt. Còn với những bạn muốn mua ngay một em cún về nuôi để sau này chở đi phượt khắp thế gian như mình thì mình khuyên các bạn đừng nên vội mua, vì cách chăm và dạy dỗ một em thú cưng không hề đơn giản chút nào. Mình đã phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức, thêm cả tính kiên nhẫn mới có thể dạy Echie ngồi xe thuần thục. Hơn nữa, chở thú cưng đi chơi xa rất nguy hiểm, không phải em thú cưng nào cũng chịu khó ngồi xe máy lâu được, nên nếu các bạn có ý định cho thú cưng đi phượt thì hãy chuẩn bị đầy đủ tư trang và đảm bảo an toàn cao nhất cho em í, bởi các em thú cưng dễ bị sốc nhiệt khi khí hậu thay đổi”.

Ngầu như trái bầu chưa? (Ảnh: NVCC)
Ngầu như trái bầu chưa? (Ảnh: NVCC)

Mách nước một số bước chuẩn bị cho Echie trước mỗi chuyến đi, Quỳnh Anhthường mang áo khoác, vì theo cô nàng thì “nếu không có áo, Echie sẽ bị nóng do trời nắng gắt”, cùng với đầy đủ nước để uống dọc đường, áo mưa riêng cho em cún, một ít thức ăn khô như hạt thực phẩm dành cho chó hay phô mai.

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Chao đảo với đôi bạn siêu đáng yêu đưa nhau đi phượt khắp chốn

Bạn đã thấy ghen tị với đôi bạn này chưa? (Ảnh: NVCC)
Bạn đã thấy ghen tị với đôi bạn này chưa? (Ảnh: NVCC)

Nhìn những hình ảnh của đôi bạn Quỳnh Anh – Echie cùng nhau đi khắp muôn nơi, bạn có chợt nhận ra rằng hạnh phúc đâu chỉ là tình cảm đôi lứa, mà còn xuất phát từ những tình bạn đặc biệt gắn chặt hai số phận với nhau bởi hai chữ duyên – nợ.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận