Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Chàng trai trở thành hiện tượng khi sống hơn 1 năm mà không có tim

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-08 10:06

Câu chuyện về chàng trai sống một năm rưỡi với quả tim nhân tạo trước khi được cấy ghép thành công.

Stan Larkin, 25 tuổi, đang bước vào một cuộc sống mới sau khi rời khỏi bệnh viện Đại học Y khoa Michigan với quả tim người thật sự trong cơ thể.

Stan Larkin từng sống hơn 16 tháng không có tim. (Ảnh: Internet)
Stan Larkin từng sống hơn 16 tháng không có tim. (Ảnh: Internet)

Giờ đây Stan đã có một trái tim thực sự sau hơn một năm rưỡi sống không có tim.

Anh đang trông ngóng từng ngày để về nhà ôm các con trong vòng tay. Anh thèm cảm giác được tắm, được quay trở lại sân bóng chày thân yêu.

"Tôi rất sự sắp quay trở lại với những cảm giác ngày xưa – chiếc tim nhân tạo kia hoàn toàn cho tôi những cảm giác lạ lẫm", anh tâm sự.

Stan bắt đầu sống với quả tim nhân tạo chạy bằng khí nén từ tháng 10 năm 2014. Anh trở thành bệnh nhân đầu tiên xuất viện với một quả tim nhân tạo ở bệnh viện Đại học Y khoa Michigan.

Anh là bệnh nhân đầu tiên xuất viện với một quả tim nhân tạo ở bệnh viện Đại học Y khoa Michigan. (Ảnh: Internet)
Anh là bệnh nhân đầu tiên xuất viện với một quả tim nhân tạo ở bệnh viện Đại học Y khoa Michigan. (Ảnh: Internet)

Khi mới 16 tuổi, Stan bất ngờ bị ngất và ngã quỵ trong một một trận bóng chày. Tuy chỉ là trường hợp ngất xỉu đầu tiên nhưng điều này cũng đủ khiến các bác sĩ quan tâm và tiến hành kiểm tra sức khỏe của anh.

Anh được chuẩn đoán mắc chứng ARVD vào năm 2007, một căn bệnh gây rối loạn nhịp tim và là nguyên nhân gây ra đột tử ở các vận động viên trẻ. Họ đã cấy một máy khử rung tim bên trong người anh nhằm kiểm soát những xung điện, giúp tim đập bình thường.

Thật không may, đến tháng 4 năm 2012, mọi thứ có dấu hiệu đi xuống. Hệ tuần hoàn trong cơ thể Stan bắt đầu chững lại. Chứng ARVD đã khiến tâm nhĩ và tâm thất của tim anh không thể hoạt động bình thường. Các bác sĩ kết luận rằng nếu muốn sống sót thì anh phải phẫu thuật cấy tim sớm.

Một lần nữa may mắn lại không mỉm cười với Stan. Do thuộc nhóm máu O, nhóm máu phổ biến nhất, nên anh phải chờ đợi trong hàng trăm người để có được một quả tim mới. Các bác sĩ đã tìm kiếm một biện pháp tạm thời cho Stan và một quả tim nhân tạo là lựa chọn duy nhất.

Ngày 11 tháng 10 năm 2014, Stan nhập viện tại bệnh viện đại học Y khoa Michigan. Tại đây, người ta đã tiến hành hàng loạt xét nghiệm để đảm bảo anh đủ điều kiện thực hiện. Theo các bác sĩ, đây là cách tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho những người bị tổn thương 2 bên tim như Stan trong thời gian chờ đợi được cấy ghép.

Các bác sĩ đã gắn tim nhân tạo cho Stan trước khi anh làm phẫu thuật ghép tim. (Ảnh: Internet)
Các bác sĩ đã gắn tim nhân tạo cho Stan trước khi anh làm phẫu thuật ghép tim. (Ảnh: Internet)

Nó gồm 2 ống dẫn tồn tại trong người bệnh nhân. Chúng được nối tới một máy bơm làm nhiệm vụ cung cấp khí nén vào bên trong tâm thất. Máy nén khí được vận hành bởi một hệ thống điện kiểm soát chuyển động khí vào và ra thông qua ống dẫn.

Stan xuất viện sau hơn 2 tháng với một điều khiển xách tay tên gọi là Freedom hoạt động tương tự như máy nén khí. Freedom nặng hơn 6 kg, chạy bằng pin và được đặt trong balô theo anh suốt 24/7 trong thời gian 16 tháng. Chiếc balô chính là trái tim nhân tạo và bộ điều khiển có nhiệm vụ bơm máu, điều giữ tính mạngStan trong 555 ngày đến khi anh được cấy ghép tim vào ngày 9 tháng 5.

Stan bên quả tim nhân tạo của mình. (Ảnh: Internet)
Stan bên quả tim nhân tạo của mình. (Ảnh: Internet)

Stan hiện tại đang cực kì hạnh phúc với một quả tim thật sau khi cấy, được thoải mái chơi thể thao mà không hề lo nghĩ về cái balô "tim giả" xưa kia. Mặc dù vậy, cho tới bây giờ, anh không thể tìm ra danh tính người hiến tim cho mình.

Stan hiện tại đang cực kì hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Internet)
Stan hiện tại đang cực kì hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Internet)

Trước đó 6 tháng, em trai Stan, Domonique Larkin, đã được ghép tim thành công.Domonique cũng được chẩn đoán mắc chứng ARVD, đồng thời anh cũng trải qua một giai đoạn gắn tim nhân tạo như anh trai.

Stan Larkin bên em trai Domonique. Cả 2 người đều đã trải qua hành trình 9 năm để được cấy tim thật. (Ảnh: Internet)
Stan Larkin bên em trai Domonique. Cả 2 người đều đã trải qua hành trình 9 năm để được cấy tim thật. (Ảnh: Internet)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận