Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Chàng trai trả hơn 25 triệu đồng cho người đánh mất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-29 09:11

Trên đường đi làm về, Nguyên Lê nhặt được chiếc túi đựng nhiều tiền bạc và giấy tờ quan trọng. Anh tìm đến tận nhà người mất để trả lại.

Câu chuyện nhặt được của rơi trả người đánh mất của chàng trai Lê Nguyên Lê (sinh năm 1982, Hà Nội) thu hút gần 10.000 like (thích) từ mạng xã hội. 

Dòng chia sẻ của
Dòng chia sẻ của Nguyên Lê trên một diễn đàn dành cho giới trẻ. Ảnh: Chụp màn hình.

Nguyên Lê cho biết, ngày 27/11, trên đường đi làm về, anh dừng xe mua hoa quả tại khu vực phố Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội), thì nhặt được chiếc túi màu đen. Bên trong có cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, một số tiền lẻ khoảng 3 triệu đồng, tổng cộng hơn 25 triệu đồng, cùng các giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và sổ đỏ…

Anh đã gửi thông báo trên kênh VOV giao thông 91MHz, đồng thời chia sẻ câu chuyện trên một diễn đàn, hy vọng tìm được người đánh mất. Sau đó, một đồng chí Công an khu vực đã chủ động liên hệ với Nguyên Lê để giúp anh tìm chủ nhân của số tài sản trên.

Anh Nguyên Lê - người đã nhặt được chiếc túi và trả lại cho người mất. Ảnh: NVCC
Anh Nguyên Lê - người nhặt được chiếc túi và trả lại cho người mất. Ảnh: FBNV

"Rất nhiều người gọi điện cho tôi hỏi về chiếc túi. Tuy nhiên, họ chỉ nhận là người nhà, bạn bè của người mất đồ. Không yên tâm, tôi đã cho nhân viên của mình tìm đến tận địa chỉ ghi trong sổ đỏ, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của Công an khu vực để tìm ra chủ nhân thực sự của chiếc túi trên", 8X nói.

Chiều 28/11, Nguyên Lê tận tay giao lại chiếc túi cùng toàn bộ tài sản cho người bị mất là chị Nguyễn Thị Thanh Hà (Hà Đông – Hà Nội). Chị Hà làm mất túi khi đi làm công chứng giấy tờ.

"Sau khi nhận được tài sản, gia đình chị Hà rất vui và đưa một số tiền để cảm ơn, nhưng tôi từ chối", anh nói.

Chàng trai cho rằng, đây là hành động nên làm chứ không phải điều gì quá đặc biệt. "Tôi từng mất giấy tờ, ví tiền... nên rất hiểu tâm lý của người đánh rơi tài sản. Giúp được người khác, tôi cảm thấy rất vui", anh nói.

Chiều 29/11, cả gia đình chị Thanh Hà đã sang nhà anh Lê để cảm ơn.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận