Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Chàng trai Sài Gòn đòi bồi thường 400.000 đồng mặc tài xế năn nỉ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-08 09:06

Sau va chạm, nam thanh niên yêu cầu tài xế taxi bồi thường 400.000 đồng, dù người này nói chỉ có 200.000 đồng và năn nỉ anh ta thông cảm, nhận tiền.


Chàng trai nhất quyết đòi tài xế taxi 400.000 đồng Dù tài xế taxi năn nỉ chỉ còn 200.000 đồng trong túi, nam thanh niên Sài Gòn vẫn nhất định đòi anh này bồi thường 400.000 đồng sau va chạm.

Chiều 7/6 vừa qua, khi đang lưu thông trên đường Phan Xích Long, đoạn trước siêu thị Coopmart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP.HCM), một nam thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm va chạm với tài xế taxi đang đỗ chờ khách. Đôi bên thương lượng về số tiền bồi thường nhưng không thành.

Chang trai Sai Gon doi boi thuong 400.000 dong mac tai xe nan ni hinh anh 1
Ảnh chụp clip

Anh T.T. (sống tại TP.HCM) chứng kiến toàn bộ sự việc, quyết định lấy điện thoại quay lại rồi chia sẻ lên Facebook. Chỉ sau gần một ngày xuất hiện, hình ảnh và clip liên quan tới vụ va chạm này thu hút gần 22.000 like (thích) cùng hơn 11.000 chia sẻ, bình luận.

Theo đó, nam thanh niên yêu cầu tài xế taxi bồi thường 400.000 đồng với lý do bị ngã đau chân không thể đi tập gym, giày và đồng hồ đắt tiền bị trầy xước. Tài xế phân trần từ sáng chạy 4 chuyến, chỉ thu được 330.000 đồng, không đủ trả số tiền đó.

"Anh làm mướn, chạy xe kiếm sống thôi. Anh em mình thôi lấy anh 200.000 đồng mua dầu sức chân. Giờ em đòi căng cũng tội nghiệp anh, thông cảm cho anh…", tài xế năn nỉ.

Tuy nhiên, nam thanh niên bỏ ngoài tai lời của người lái xe, nhất quyết đòi đúng 400.000 đồng.

Chang trai Sai Gon doi boi thuong 400.000 dong mac tai xe nan ni hinh anh 1
Nam thanh niên nhất quyết đòi bồi thường 400.000 đồng vì bị xước giày, đồng hồ "xịn". Ảnh: T.T.

Nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc tỏ ra không hài lòng với thái độ của chàng trai. Họ đề nghị lái xe ngừng năn nỉ và gọi công an tới giải quyết.

Lúc này, nam thanh niên thách thức rằng làm như vậy người tài xế cũng bị phạt, bản thân anh ta không cần tiền.

"Mới đòi người ta 400.000 đồng mà nói không cần bồi thường cái gì? Đồng hồ hay giày đi ngoài đường quệt vào đâu cũng xước thôi. Người ta đền 200.000 đồng còn không chịu nữa", một người lên tiếng.

Một số tài xế taxi bức xúc khẳng định nam thanh niên đi sai, quệt vào taxi. Họ cho biết sẵn sàng làm chứng khi công an đến giải quyết.

Anh T.T. - người quay clip - cho Zing.vn hay khi lực lượng chức năng tới, tài xế taxi không phải bồi thường. Nam thanh niên cũng nhanh chóng rời khỏi khi công an yêu cầu lập biên bản.

"Nam thanh niên đòi bồi thường tên là A.T. Sau khi bị dân mạng chỉ trích, anh ta lên Facebook khẳng định mình không sai. Tuy nhiên, dòng trạng thái này tiếp tục nhận gạch đá và bị xóa đi sau ít phút. Tối 7/6, A.T. đã khóa trang cá nhân", anh T. cho biết thêm.

Chang trai Sai Gon doi boi thuong 400.000 dong mac tai xe nan ni hinh anh 2
Dòng trạng thái khẳng định mình không sai của A.T. bị xóa đi sau ít phút đăng tải. Nam thanh niên cũng đã khóa Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc kể trên khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử quá đáng của nam thanh niên đi xe máy. Trước đó, không ít vụ va chạm được giải quyết theo cách lịch sự, làm đẹp lòng đôi bên.

Ngày 28/5, khi đang di chuyển trên đoạn đường Lê Hoàn (TP Thanh Hóa), một người đàn ông đi xe máy va chạm vào ôtô của anh Đinh Mạnh Đức, khiến phần đuôi xe bị móp.

Người đàn ông dáng gầy gò, mặc bộ quần áo dính đầy xi măng không bỏ chạy, mà đứng lại xin lỗi, muốn được bồi thường, khiến anh Đức bất ngờ.

Dù xe bị va quẹt, anh vẫn rất vui, không có ý định bắt đền và đăng tải câu chuyện này như món quà đặc biệt gửi đến bạn bè, người thân. Anh hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Trước đó, câu chuyện về chiếc gương xe SH bị gãy ở bãi đỗ xe công cộng lan tỏa trong cộng đồng mạng. Người "gây tai nạn" đã để lại chiếc gương mới, kèm lời xin lỗi.

Cuối năm 2016, câu chuyện cậu bé học lớp 2 khoanh tay xin lỗi khi đi xe đạp tông trúng taxi cũng trở thành tâm điểm chú ý. Phần lớn dân mạng khen ngợi hành động trung thực, dám chịu trách nhiệm của nam sinh nhỏ tuổi.

Chang trai Sai Gon doi boi thuong 400.000 dong mac tai xe nan ni hinh anh 3
Câu chuyện ý nghĩa về cách ứng xử của người đàn ông làm móp đuôi ôtô khiến nhiều dân mạng thấy ấm áp. Ảnh chụp màn hình.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận