Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Quyết định nghỉ việc để đi du lịch của Jonathan Quiñonez khiến người thân lo lắng. Do đó, chàng trai đến từ Bỉ đã chọn tấm biển "Mom, I'm fine" (Mẹ, con vẫn ổn) làm bạn đồng hành.
Jonathan Quiñonez đã dũng cảm từ bỏ công việc người mẫu để đi du lịch vòng quanh thế giới vì cảm thấy chán nản với cuộc sống.
Để người mẹ ở quê nhà yên tâm, Jonathan luôn chụp ảnh tại mọi nơi anh đặt chân đến cùng tấm biển “Mom, I’m fine” và đăng lên Instagram (momimfine) với hơn 50.000 người theo dõi, trong đó có mẹ anh.
“Giống như mọi phụ huynh khác, mẹ rất lo lắng khi tôi nói về quyết định của. Nhưng cuối cùng, bà hạnh phúc khi biết tôi đang tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời”, Jonathan chia sẻ trên Bored Panda.
"Từ lâu, tôi đã muốn đi vòng quanh thế giới. Tôi từng cố gắng thuyết phục bản thân rằng, mình không thể làm thế. Công việc, ôtô và cả con mèo của tôi sẽ đi về đâu?...
... Nhưng tất cả chỉ là cái cớ. Cuối cùng, khi nhận ra thứ thực sự muốn, bạn sẽ không ngần ngại chinh phục nó, ít nhất là phải thử xem thế nào”, anh kể.
Khi không thể cầm biển, Jonathan cũng không quên gửi lời nhắn tới mẹ thông qua đôi tay.
Chàng trai đang tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất của cuộc đời cùng với thiên nhiên và con người thế giới.
“Ai cũng thích đi đây đó, chỉ là họ dám làm hay không? Tôi hiểu rằng, mỗi người đều sống với nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, họ chỉ đang cố thuyết phục, an ủi bản thân khi nghĩ không thể đi du lịch vì lý do nào đó.
Vì thế, thông qua hành trình này, tôi muốn gửi thông điệp rằng, thế giới của chúng ta rất đẹp. Tôi không nghĩ chúng ta sinh ra chỉ để đóng thuế, ngồi trước ti vi. Hãy đi và trải nghiệm", Jonathan khẳng định.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
đi khắp thế gian
trào lưu
Mom Im fine
Mẹ con vẫn ổn