Tin mới
3
Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa to cục bộ
Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Hôm nay, nắng nóng nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ có nơi trên 36 độ
4
Ba ông cháu tử vong dưới hố nước
Thấy hai cháu nội bị đuối nước dưới hố sâu khoảng 3 m, ông Vi Văn Ố ở xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn xuống cứu nhưng bất thành.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Hôm nay, nắng nóng nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ có nơi trên 36 độ
Ba ông cháu tử vong dưới hố nước

Thấy hai cháu nội bị đuối nước dưới hố sâu khoảng 3 m, ông Vi Văn Ố ở xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn xuống cứu nhưng bất thành.

Cha mẹ khóc nghẹn nhận thi thể con đã phân huỷ ở Campuchia

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-22 01:03

Nữ sinh tiểu học đột ngột mất tích, 2 tháng sau, thi thể cháu được phát hiện trong lãnh thổ Campuchia. Cái chết của Phút để lại nhiều nỗi đau cho người thân.

Trong căn nhà nhỏ ở ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP HCM), anh Nguyễn Hữu Hạnh (35 tuổi) ngồi thẫn thờ bên di ảnh con gái Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Bình Mỹ 2). 

Vợ anh đứng dựa lưng vào tường, nước mắt ứa ra. Còn bà nội của Phút ôm lấy linh cữu cháu nức nở: "Út ơi, dậy đi, về với nội đi con".


Người mẹ chảy nước mắt bên linh cữu con.

Cách nay 8 năm, anh Hạnh gặp và nảy sinh tình cảm với chị Ngô Thị Định - người phụ nữ lớn hơn anh 15 tuổi, đã qua một đời chồng và có 2 con.

Mối tình lệch tuổi không được cha mẹ chấp nhận, nhưng anh Hạnh vẫn quyết đưa người tình về nhà sống chung. Vì thế, cháu Phút sinh ra phải mang họ mẹ.

Cách nay 3 năm, anh Hạnh và chị Định ly thân. Theo bà Nguyễn Thị Thỏa (50 tuổi, bà nội Phút), do Định lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần nên phải bỏ nhà đi.

"Định nói qua Campuchia phục vụ trong sòng bạc. Thi thoảng nó vẫn về thăm con nhưng lén lút vào ban đêm vì sợ chủ nợ đòi tiền", bà Thỏa cho biết.

Cũng theo bà Thỏa, sau khi chia tay vợ, anh Hạnh phải làm nhiều nghề từ bốc vác, phụ hồ,... để có tiền lo cho Phút. Anh đi làm suốt ngày, nên phải nhờ xe ôm Dương Kỳ Ngộ (58 tuổi) đưa đón con đến trường với giá 30.000 đồng/ngày.

Đến bây giờ, ông Ngộ vẫn tự trách mình vì đã không đến đón kịp khiến Phút mất tích rồi chết nơi xứ người. Hôm đó (26/1), ông đến đón Phút nhưng không thấy cô bé đâu. Người xe ôm tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được nên bỏ về.

Tưởng anh Hạnh đón cháu nên ông Ngộ gọi điện trách: "Sao đón Phút mà không báo làm tui chạy mất công", nhưng anh này trả lời đi đám cưới chưa về. Nghe vậy, người xe ôm quay lại trường tiếp tục đi tìm. Không có kết quả, ông cùng gia đình Phút đến công an trình báo.

Ông Ngộ cho hay, do chạy xe ôm không có giờ giấc nên ông dặn Phút nếu đến đón trễ cũng không được đi với người lạ. "Cháu khôn lắm, nhiều hôm tôi đến đón trễ nó vào trong trường chơi chứ tuyệt đối không đi với ai khác. Có hôm tôi bận, bảo con trai đến đón, nhưng Phút không chịu khiến tôi phải chạy ra đưa cháu về".

Theo người chạy xe ôm, Phút không đi với người lạ, vì thế khả năng cao cháu mất tích do người quen đưa đi. 


Anh Hạnh buồn bã kể lại hành trình 2 tháng đi tìm con.

Con mất tích, anh Hạnh chạy đôn chạy đáo nhiều nơi, từ Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và sang cả Campuchia nhưng vẫn không tìm ra. Anh kể: "Sáng qua, vợ tôi gọi điện nói cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể Phút. Tôi cùng gia đình vội đón xe sang nước bạn nhận con".

Theo người cha này, cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể bé gái khoảng 1 tháng trước, trong cánh đồng mía gần biên giới Việt Nam thuộc tỉnh Svay Rieng. Do không có ai đến nhận nên họ gửi vào chùa.

"Thi thể nằm trong tấm vãi đã khô đen, không thể nhận dạng. Nhưng khi cảnh sát mang quần áo, cặp, sách vở ra thì tôi biết đó chính là Phút. Trước giờ tôi không có thù oán gì với ai, không hiểu sao con tôi lại sang đến Campuchia rồi chết thảm thiết như vậy", người cha khóc nghẹn.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận