Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Câu chuyện xúc động của cô bé Trung Quốc đi thăm mộ cha

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-07-05 10:07

Trong một lần đi thăm mộ cha, Lin Li (Trung Quốc) đem theo cuốn sách và đọc cho cha nghe. Hành động của cô bé khiến nhiều người xúc động.


Lin Li không may mất cha trong một vụ tai nạn, còn mẹ bỏ đi từ khi cô bé còn nhỏ. Ảnh: SCMP.

Lin Li (7 tuổi), đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), mất cha trong một vụ tai nạn đuối nước vào năm ngoái. Cha của cô bé là một người lao động nhập cư, hành nghề đánh cá ở miền đông Trung Quốc, cách nhà khoảng 1.000 km.

Cuối tháng 6, Lin nói với cô ruột rằng cô bé mơ thấy cha và năn nỉ được đến thăm mộ cha ở gần nhà. Ngày 23/6, người phụ nữ đã đưa cháu gái tới nghĩa trang như mong muốn, SCMP đưa tin.

Tại đây, Lin liền mở cuốn truyện đem theo, ngồi xuống cạnh mộ cha và bắt đầu đọc. Người cô cho biết anh trai mình, bố của Lin, thường hay đọc sách và kể chuyện cho con gái nghe mỗi khi anh có dịp trở về nhà thăm gia đình.


Các tình nguyện viên địa phương cùng Lin Li đến thăm mộ cha. Ảnh: SCMP.

Hành động của cô bé được ghi hình lại và chia sẻ trên mạng xã hội, gây thu hút sự quan tâm và khiến nhiều người xúc động.

Kể từ khi cha qua đời, Lin và bà nội sống một cách chật vật do mất đi người lao động chính trong gia đình. Mẹ của Lin, người được cho mắc chứng trầm cảm kéo dài, đã bỏ con gái từ khi Lin còn là một đứa trẻ. Đến nay, Lin chưa được gặp lại mẹ.

Người cô cho biết vì mẹ còn sống, Lin không đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận phúc lợi dành cho trẻ em mồ côi, với mức hỗ trợ tài chính 800 NDT/tháng (110 USD).

Trong tuyệt vọng, cô của Lin đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một tổ chức từ thiện địa phương. Các tình nguyện viên cùng Lin và cô thăm mộ cha, cũng như quay đoạn video ghi lại cảnh cô bé 7 tuổi đọc truyện.

Trước đó, vào tháng 3, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn clip về một bé gái 3 tuổi hôn lên má mẹ mình trong bức ảnh cưới của cha mẹ.

Youyou (3 tuổi, sống tại tỉnh An Huy) vẫn nghĩ rằng mẹ vẫn còn sống, đang ở trong bệnh viện. Tuy nhiên, thực ra người mẹ đã qua đời vào tháng 12/2022 do bệnh ung thư phổi, theo SCMP.

Bố Youyou, người chia sẻ đoạn video, cho biết người vợ quá cố được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vào tháng 5/2020, khi con gái mới 6 tháng tuổi. Kể từ đó cho đến khi qua đời, Xu đã đăng hơn 400 video trên kênh cá nhân, chia sẻ nỗ lực "sống lâu hơn để có thời gian bầu bạn cùng con".

Hồi tháng 1, cộng đồng mạng xứ tỷ dân cũng chia sẻ câu chuyện về một bà mẹ mua sẵn quần áo cho con gái mình đến năm 12 tuổi, trước khi cô qua đời vì ung thư buồng trứng khi con gái mới lên 4.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận