Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Câu chuyện về chú mèo Tây bị nhân giống lấy tiền khiến nhiều người thương xót

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-21 08:06

Có những chú mèo Tây được nuôi với mục đích lợi nhuận, kiếm tiền cho chủ, khi nhân giống hỏng thì bị đối xử như rác rưởi.

Cách đây ít giờ, trên facebook của một trung tâm cứu hộ vật nuôi có đăng tải hình ảnh một chú mèo Tây bị đối xử vô cùng tàn nhẫn. Chú mèo là kết quả của việc nhân giống hỏng của chủ nhân, chuyên kinh doanh các giống mèo Tây để thu lợi nhuận.

Đây không phải là chuyện mới thấy, bởi có rất nhiều người đánh vào tâm lý nuôi thú cưng giống ngoại của giới trẻ để “thể hiện đẳng cấp” nên mới có những người nhân giống các loài thú cưng vì mục đích kinh doanh. Đến khi không thành công thì những con vật đáng thương bị coi như “rác”.

Nguyên văn dòng đăng tải của trung tâm:

“Hơn 2 ngày mạnh mẽ chống chọi và giành giật sự sống…

Trạm không mong muốn nhận được những lời khuyên về nhân đạo, về những cách làm cho em thôi không còn đau đớn và thanh thản. Chỉ là Trạm muốn chia sẻ câu chuyện về em, về mặt trái của những em mèo tây xinh đẹp được nuôi để bán lấy tiền.

Có nhiều bạn yêu thương, nuôi chó mèo đắt tiền, nhân giống để bán nhưng luôn lo lắng tìm cho em một người chủ tốt chứ không đặt đồng tiền lên hàng đầu. Bên cạnh đó có những người theo trào lưu nuôi thú cảnh xịn, nuôi các em với mục đích lợi nhuận, không tình thương và sẵn sàng đối xử với chúng khi có bệnh như một sản phẩm, hàng hóa thất bại : RÁC

Em cũng không phải là trường hợp nặng hiếm có của Trạm nhưng lại là trường hợp mèo tây đầu tiên trông không rõ hình thù, chỉ nhìn qua thôi thì không khác gì một cái giẻ lau. Mẹ của em là mèo tây có giấy tờ đàng hoàng và em cũng như mẹ và các anh chị em khác, là chiếc máy để kiếm tiền cho bà chủ. Trước đây bà đã từng nuôi mèo tây, phối giống hỏng, thai chết non, vội vàng bán thống bán tháo để hồi lại vốn. Giờ lại đến em, em là sản phẩm duy nhất, lại bị hỏng. Và như 1 lẽ tất nhiên, em sẽ là của Trạm.


Hình ảnh cú mèo Tây bị vứt bỏ vô cùng đáng thương

Em nằm 1 chỗ, tách biệt với mẹ, thậm chí không cả một cái giẻ để giữ ấm, đợi Trạm đến đón đi. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng những đứa khác được chăm sóc chu đáo , sạch sẽ và cẩn thận. Chỉ là được ăn bẩn thỉu, nhặt nhạnh cho đủ sức khỏe, đủ lớn, để tiếp tục đẻ, để bán được tiền. Trạm đón em, đưa em đi khám với cái đầu ngoẹo sang 1 bên do viêm dây thần kinh, cùng với bọ bẩn đầy người và kinh khủng nhất là em đi ngoài vô thức ra rất nhiều máu.

Đã hơn 2 ngày em được chăm sóc, yếu dần và không được vệ sinh nên thảm hại hơn cả lúc đầu. Phòng khám nói rằng em khó qua nổi đêm nay. Vì em yếu, vì em nhiều bệnh, lại không có mẹ ở bên… Viết ra câu chuyện về em cũng chẳng giúp em được điều gì. Chỉ là nếu như bạn thích chó mèo tây xin hãy tìm hiểu kỹ và mua ở những người yêu chó mèo thực sự. Khi cầu giảm, chắc chắn sẽ bớt cung . Nhận nuôi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn sẽ đem lại nhiều mái nhà cho chó mèo ta và giảm tải bớt những nơi nuôi chó mèo tây như một công cụ kiếm tiền.

Chỉ một thay đổi nhỏ của một người cũng sẽ làm nên sự vững chãi cho một tương lai sẽ đổi thay. Sự xuất hiện ngày hôm nay của em phần nào sẽ góp phần làm thay đổi một cái gì đó cho sau này.”


Phản ứng của cư dân mạng

Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận, đa số đều kêu gọi mọi người nên tìm hiểu kỹ nơi cũng cấp trước khi có ý định nuôi thú cưng giống ngoại, nhiều người cũng tỏ ý muốn đưa chú mèo tội nghiệp về nuôi và chạy chữa, cũng như mong muốn tình hình sức khỏe của chú mèo Tây tội nghiệp được cập nhật thường xuyên.

Theo Blogtamsu.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận