Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cậu bé "hậu duệ" của kì lân với chiếc sừng mọc ở giữa đỉnh đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-04 10:03

Cậu bé với chiếc sừng kì lạ mọc giữa đỉnh đầu đã khiến cho cha mẹ em và cả những bác sĩ chăm sóc cho em cảm thấy sốc khi nhìn thấy.

Nhel Jhon Prado, cậu bé đặc biệt mới được 7 tuần tuổi, và được gọi là "hậu duệ" của kỳ lân, với một chiếc sừng mọc lên từ giữa đỉnh đầu. Tuy nhiên, sự thật là cậu bé đã mắc một dị tật, và chiếc sừng chính là một khối u do không được chẩn đoán kịp thời khi mẹ của em đang trong thời kì mang thai.


Cậu bé được sinh ra với "chiếc sừng" mọc lên từ giữa đỉnh đầu
Cậu bé được sinh ra với "chiếc sừng" mọc lên từ giữa đỉnh đầu


Tuy nhiên thực chất đây chính là một khối u lành có từ khi em còn trong bụng mẹ
Tuy nhiên thực chất đây chính là một khối u lành có từ khi em còn trong bụng mẹ

Chị Angel, mẹ của cậu bé đặc biệt đã cảm thấy rất sốc khi con trai mình sinh ra với "chiếc sừng" mọc lên ở ngay giữa đỉnh đầu với kích thước không hề nhỏ. Cô chia sẻ: "Cả tôi và bố thằng bé chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nào được sinh ra với chiếc sừng như vậy cả. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng con trai mình chính là một chú kỳ lân nhỏ cực kì đặc biệt"

Mặc dù cậu bé đã được các bác sĩ tại bệnh viện cho phép được về nhà cùng với cha mẹ, tuy nhiên em vẫn cần đến đây 2 ngày một lần để thay băng gạc quấn trên chiếc sừng kì lạ này.


Cả cha và mẹ em đều thấy rất sốc khi thấy con mình sinh ra với vẻ ngoài đặc biệt như vậy
Cả cha và mẹ em đều thấy rất sốc khi thấy con mình sinh ra với vẻ ngoài đặc biệt như vậy


Chiếc sừng này của em có tốc độ phát triển rất nhanh kể từ khi Nhel được sinh ra
Chiếc sừng này của em có tốc độ phát triển rất nhanh kể từ khi Nhel được sinh ra

Cậu bé đặc biệt đến từ Manila, Philippines hiện đang chờ để được làm phẫu thuật loại bỏ bộ phận thừa có một không hai trên tại Bệnh viện Đa khoa Pasig, thế nhưng cuộc phẫu thuật này có nguy cơ sẽ bị lùi lại bởi gia đình em không thể xoay sở đủ chi phí chữa bệnh cho em.

Được biết, cuộc phẫu thuật nếu thành công sẽ khiến cho cậu bé được trở lại bình thường và không gây bất cứ một nguy hiểm nào cho bộ não của em cả. Gia đình em cũng đang rất cố gắng để có thể cho con trai mình được tiến hành phẫu thuật loại bỏ chiếc sừng trong thời gian sớm nhất.


Rất may khối u này không ảnh hưởng gì đến não bộ của em bé
Rất may khối u này không ảnh hưởng gì đến não bộ của em bé


Tuy nhiên khối u này cần được băng kín lại để tránh bị vỡ ra và chảy máu, gây nguy hiểm cho em bé
Tuy nhiên khối u này cần được băng kín lại để tránh bị vỡ ra và chảy máu, gây nguy hiểm cho em bé

Kết quả chụp CT cho thấy chiếc sừng trên đầu của cậu bé Nhel rất may chỉ là một khối u lành, và nó không ảnh hưởng nhiều đến não bộ của em. Tuy nhiên, khối u này lại có tốc độ phát triển khá nhanh, và to lên rất nhiều chỉ trong một vài tuần sau khi em được sinh ra.

Anh Ronel Prado, bố của cậu bé cho biết: "Tôi hi vọng con trai mình sẽ sớm trở nên tốt hơn. Chúng tôi biết thằng bé có thể, và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chữa trị cho con trai mình. Tôi muốn con trai mình được lớn lên khỏe mạnh và có thể cùng chơi bóng đá với những đứa trẻ đồng trang lứa. Thằng bé xứng đáng được như vậy."


Cha mẹ em vẫn thường xuyên đưa con tới bệnh viện để thay băng
Cha mẹ em vẫn thường xuyên đưa con tới bệnh viện để thay băng


Bố mẹ em rất mong con trai mình có thể được phẫu thuật, tuy nhiên chi phí là một vấn đề rất lớn
Bố mẹ em rất mong con trai mình có thể được phẫu thuật, tuy nhiên chi phí là một vấn đề rất lớn

Mẹ của cậu bé bày tỏ: "Tôi đi khám thai định kì và làm các xét nghiệm cần thiết trong thời gian đó, tuy nhiên bác sĩ lại không phát hiện ra điều gì bất thường đối với thai nhi cả. Tôi đã rất sốc khi thằng bé được sinh ra, tuy nhiên lại cảm thấy thật may mắn biết mấy khi khối u với hình dạng đặc biệt đó không ảnh hưởng gì đến não bộ của con trai mình."


Cậu bé luôn được bố mẹ theo dõi cẩn thận kể cả khi đang ngủ
Cậu bé luôn được bố mẹ theo dõi cẩn thận kể cả khi đang ngủ


Cậu bé thường được bố mẹ mình gọi vui là "chú kỳ lân con"
Cậu bé thường được bố mẹ mình gọi vui là "chú kỳ lân con"

Được biết, bên trong khối u của em bé sơ sinh này chứa nhiều chất dịch lỏng, vì vậy mà nó cần được băng lại và thay băng hàng ngày để tránh cho khối u bị vỡ ra và chảy máu. Em bé hiện cũng được theo dõi hàng ngày, kể cả khi đang ngủ để tranh những tổn thương không đáng có.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận