Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Cậu bé khuyết tật dán thùng hàng tại siêu thị và câu chuyện tình người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-12 03:09

Vừa câm vừa điếc, không có việc làm, cũng chẳng phải nhân viên của siêu thị nhưng cậu bé này đã đứng tại khu dành cho khách dán băng keo để giúp đỡ mọi người…

Câu chuyện tình người luôn là một trong những tin tức, sự việc được nhiều người quan tâm và chú ý. Những chuyện về lòng tốt mà con người dành cho nhau lại càng nhận được rất nhiều cảm kích từ cộng đồng.

Mới đây câu chuyện về cậu bé khuyết tật tại một siêu thị ở Sài Gòn đã nhận được rất nhiều quan tâm từ dân mạng. Câu chuyện được một cô gái thuật lại rằng:

Bài viết của một bạn trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng. (Ảnh: Internet)
Bài viết của một bạn trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng. (Ảnh: Internet)

"Thấy thương gì đâu...
Em vừa câm vừa điếc, em đứng ngay ở bãi xe chỗ khu vực dành cho khách dán băng keo để đóng thùng chất hàng mang về. Ai tới em cũng nhiệt tình giúp lấy băng keo dán từng cái thùng lại cho mọi người. Đứng đó quan sát 1 lúc thấy có nhiều người để em dán thùng dùm xong bỏ đi coi như đó là nhiệm vụ của em phải làm không 1 lời cảm ơn em. Em thì vẫn cười ngờ nghệch cúi đầu như cảm ơn mọi người đã cho em công việc để làm vậy. 

Không biết có ai dạy em công việc này không? Nhưng em đã làm tim mình rung lên thương cảm... Mình cũng đã mang thùng lại, em quay lại nhìn thấy và tự động lấy băng keo dán thùng dùm mình liền. Mình thưởng cho em mấy chục em vui lắm. Em xếp đồ vào thùng giúp mình, em xem giúp mình hoá đơn mua hàng, thấy có mấy sản phẩm đang khuyến mãi mà mình không biết để lấy quà khuyến mãi, em cầm tờ hoá đơn chạy vù tới quầy phát quà khuyến mãi để lấy quà cho mình xong chạy lại đưa 2 tay cho mình và cười rất tươi kiểu "lập công". Thấy mình vỗ tay khen ngợi em cười còn tươi hơn trước, phụ đẩy xe giúp mình ra tận xe và chất đồ lên xe nữa. Ai đó đã dạy em thật khéo!

Bởi vậy có những người thực sự khoẻ mạnh thì lại bị khuyết tật tâm hồn. Còn những người như em lại có một tính cách và cách cư xử thật là dễ thương...".

Cậu bé khuyết tật dán thùng hàng tại siêu thị và câu chuyện tình người

Hình ảnh cậu bé khuyết tật tại siêu thị ở Sài Gòn. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh cậu bé khuyết tật tại siêu thị ở Sài Gòn. (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được hơn 8.000 lượt thích cũng như bình luận và chia sẻ từ dân mạng. Rất nhiều người đã tỏ lòng khâm phục trước nghị lực cũng như ý chí của cậu bé này.

Nhiều dân mạng cảm thấy buồn cho những con người còn sống vô cảm. (Ảnh: Internet)
Nhiều dân mạng cảm thấy buồn cho những con người còn sống vô cảm. (Ảnh: Internet)

Một bạn trẻ bất bình trước thái độ thờ ơ của nhiều người: “Họ không vô tâm đâu, chỉ là họ bị vô cảm, không chú ý đến những thứ xung quanh. Tội em, nhưng tâm hồn em thật trong sáng và dễ thương. Em sẽ hạnh phúc khi có nhiều người bạn này”.

Cậu bé khuyết tật dán thùng hàng tại siêu thị và câu chuyện tình người

Rất nhiều ý kiến của dân mạng đã đưa ra sau khi đọc xong câu chuyện. (Ảnh: Internet)
Rất nhiều ý kiến của dân mạng đã đưa ra sau khi đọc xong câu chuyện. (Ảnh: Internet)

Khi bài viết của cô gái này được chia sẻ thì ngay bên dưới, hàng loạt bạn trẻ đã nhận ngay ra cậu bé khiếm thị tại siêu thị ở Sài Gòn. Một bạn nhân viên từng làm việc tại đây chia sẻ: “Bạn ý vào giúp mọi người đóng gói đồ đạc thôi chứ không phải nhân viên của siêu thị đâu mọi người nhé. Nhiều người không biết cứ nghĩ đó là nhiệm vụ của bạn ý nên khi bạn ý giúp gói đồ xong là đi luôn không thèm có một lời cảm ơn. Tuy bạn ý bị câm điếc bẩm sinh nhưng chữ viết rất đẹp nhé”.

Những người như cậu bé khuyết tật, tuy không nhiều, nhưng là những tấm gương có thể khiến chúng ta mỉm cười khi nghĩ về cuộc sống nhiều bon chen này, với niềm tin rằng, người tốt vẫn còn đâu đó xung quanh ta.

Theo thethaovanhoa.com

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận