Cặp đôi quyết định kết hôn khi từng gặp nhau lúc mới sinh
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi Jemma và Daniel Langley khiến bất kỳ ai nghe qua cũng ngạc nhiên về nhân duyên của họ như được sắp đặt từ trước.
Nhân duyên như đã đưa cặp đôi về chung một nhà.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp đôi có lẽ là ngày họ chào đời. Duyên số đã khiến mẹ của cả 2 gặp gỡ trong cùng một bệnh viện và nằm cùng phòng. Cả 2 bà mẹ lúc đó đã chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện trong khi đợi con mình chào đời. Jemma kể lại: "Chuyện bắt đầu khi mẹ của Daniel và mẹ tôi chuyển dạ, họ được sắp xếp nằm cạnh nhau tại bệnh viện William Angliss ở Upper Ferntree Gully, Úc.
Sau đó, ngày 14/4/1989, mẹ tôi đã được đưa đến phòng sinh và tôi chào đời. Sau khi được sinh ra, nữ hộ sinh còn đưa tôi đến gặp mẹ của Daniel, vì vậy ngoài bố mẹ, bác sĩ và nữ hộ sinh, bà ấy chính là một trong những người tôi gặp đầu tiên sau khi chào đời".
Ngày hôm sau, Daniel cũng được chào đón đến với thế giới. Hai bà mẹ vừa gặp đã thân này đã trở thành bạn bè thân thiết sau khi cùng nhau trải qua những lo lắng và căng thẳng trong bệnh viện. Jemma tiếp tục chia sẻ: "Hai gia đình sống khá xa nhau nên chỉ có thể giữ liên lạc qua điện thoại. Trong những dịp lễ đặc biệt của năm, họ cũng tổ chức ăn uống để gặp gỡ nhau. Nhưng đến khi chúng tôi được khoảng 9, 10 tuổi thì họ đã mất liên lạc với nhau hoàn toàn".
Năm 2013, khi Jemma tình cờ nhìn thấy trên Instagram có một trang làm tóc, đó là của em gái Daniel. Cô nói thêm: "Tôi bắt đầu theo dõi trang này, không lâu sau đó là theo dõi Daniel trên Facebook và chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện. Thời gian sau tôi đã đặt lịch hẹn với em gái Daniel để nhuộm tóc. Salon tóc được mở ngay tại nhà bố mẹ Daniel".
Jemma chia sẻ rằng sau lần gặp gỡ ở tiệm làm tóc của em gái Daniel, cô và gia đình anh ấy đã rất thân thiết với nhau. Và vào Ngày của Mẹ năm 2014, họ đã chính thức yêu nhau. Đêm giao thừa năm 2016, Daniel đã cầu hôn Jemma trong một bữa tối lãng mạn. Jemmađã rất xúc động, cô bật khóc và gật đầu đồng ý về chung một nhà với Daniel.
Mọi chuyện như được sắp đặt từ trước, 2 gia đình gặp gỡ nhau và 2 bà mẹ đều rất bất ngờ khi được gặp lại người bạn của mình. Họ cũng rất vui mừng khi con của họ, những đứa trẻ năm xưa nay đã yêu thương nhau và quyết định kết hôn. Một năm sau đó thì đám cưới của cặp đôi được diễn ra và hiện tại, họ đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.
Câu chuyện cũng tiếp thêm niềm tin rằng một nửa kia chỉ ở đâu đó quanh bạn mà thôi. Mặc dù không biết mình sẽ gặp gỡ những ai nhưng có lẽ các mối quan hệ mà chúng ta có đều đã được sắp đặt từ trước.
Theo yan.vn
Câu chuyện tình yêu
duyên phận