Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Cái kết bất ngờ cho cô gái phải trang điểm mỗi ngày để che đi làn da 2 màu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-31 05:07

Vượt qua nỗi ám ảnh về căn bệnh bạch biến, Lomioke giờ đã có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và thành công với sự nghiệp người mẫu của mình.

Người mẫu, chủ doanh nghiệp và mẹ của 4 đứa con Lomikoe Johnson, 37 tuổi đến từ Lake Charles, Louisiana lần đầu tiên phát hiện đốm trăng nhỏ dưới cánh tay của mình là vào 12 năm trước đây. Ban đầu, cô nghĩ rằng bản thân có thể đã mắc bệnh ung thư, tuy nhiên sau đó nó lại lan rộng ra đến mắt và thậm chí là vùng kín của cô.

Lomioke lần đầu tiên phát hiện đốm trăng nhỏ dưới cánh tay của mình là vào 12 năm trước.
Lomioke lần đầu tiên phát hiện đốm trăng nhỏ dưới cánh tay của mình là vào 12 năm trước.

Các đốm trắng ngày một lan rộng khắp cơ thể của Lomikoe.
Các đốm trắng ngày một lan rộng khắp cơ thể của Lomikoe.

Ở độ tuổi 25, Lomikoe rất sợ hãi cơ thể sẽ mang 2 mảng màu khác nhau. Lomikoe đã phải nhiều lần tự ngẫm nghĩ về cuộc sống khi những người lạ trên đường phố cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô và thậm chí là không dám chạm vào tay cô. Mỗi ngày, Lomikoe phải dành ra 1 tiếng để trang điểm toàn thân và cô chỉ dám mặc những bộ áo quần dài tay. Sự việc cứ thế kéo dài mãi cho đến khi người đàn ông của cô - Phillip xuất hiện và nói rằng anh ấy sẽ yêu cô dẫu cho cô ấy khác biệt như thế nào.

Lomikoe rất sợ hãi và cô phải trang điểm mỗi sáng để che phủ các đốm trắng kì lạ của mình.
Lomikoe rất sợ hãi và cô phải trang điểm mỗi sáng để che phủ các đốm trắng kì lạ của mình.

Lomioke nói: "Tôi mắc bệnh bạch biến năm 25 tuổi và tôi chưa bao giờ quên được giây phút đó, tôi suy sụp hoàn toàn, cả thế giới của tôi gần như sụp đổ.

Lomikoe từng có làn da đen hoàn hảo khi cô còn trẻ.
Lomikoe từng có làn da đen hoàn hảo khi cô còn trẻ.

Cái kết bất ngờ cho cô gái phải trang điểm mỗi ngày để che đi làn da 2 màu

Cái kết bất ngờ cho cô gái phải trang điểm mỗi ngày để che đi làn da 2 màu

Đốm trắng đầu tiên xuất hiện tưới tay tôi, lúc đấy không ai để ý điều này. Khi tôi còn nhỏ, tôi từng có làn da đen hoàn toàn và hiện tại trên cơ thể của tôi có đến 2 màu da, vì vậy tôi rất sợ tôi sẽ phải đối mặt với điều này cả đời. Chứng bệnh này khiến tôi đau đớn và khốn đốn, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử nhưng thật may mắn vì những đứa con của tôi vẫn luôn ở cạnh và động viên tôi.

Lomikoe từng nghĩ đến việc tự tử khi phát hiện căn bệnh của mình.
Lomikoe từng nghĩ đến việc tự tử khi phát hiện căn bệnh của mình.

Và rồi Phillip xuất hiện và nói rằng anh ấy sẽ yêu cô dẫu cho cô ấy khác biệt như thế nào.
Và rồi Phillip xuất hiện và nói rằng anh ấy sẽ yêu cô dẫu cho cô ấy khác biệt như thế nào.

Cái kết bất ngờ cho cô gái phải trang điểm mỗi ngày để che đi làn da 2 màu

Mọi người từng thấy tay tôi và không muốn chạm vào tôi. Họ nhìn chằm chằm và chế giễu tôi khiến bọn trẻ sợ sệt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mắc bệnh bạch biến, lúc đầu tôi nghĩ đó là một triệu chứng ung thư. Tôi rất sợ và buồn bã, tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể mình, bố mẹ tôi cũng lo lắng rất nhiều nhưng vẫn trấn an tôi, họ nói rằng dù chuyện gì đến, họ vẫn luôn luôn yêu thương tôi và bảo tôi đừng lo lắng."

Lomikoe có 4 người con và 2 đứa cháu, cô nói rằng mình sẽ mặc kệ nỗi sợ hại và bắt đầu yêu thương bản thân, yêu sự khác biệt này. Cô chia sẻ gia đình đã ủng hộ mình rất nhiều trong việc làm quen với màu da mới. Hiện tại, Lomikoe đã trở thành người mẫu và cô hy vọng cả thế giới sẽ nhìn nhận cơ thể mình như một nét nghệ thuật.

Lomikoe bắt đầu làm quen với sự khác biệt và yêu thương bản thân hơn.
Lomikoe bắt đầu làm quen với sự khác biệt và yêu thương bản thân hơn.

Lomikoe giờ đây đã trở thành người mẫu và nữ doanh nhân tài ba.
Lomikoe giờ đây đã trở thành người mẫu và nữ doanh nhân tài ba.

"Tôi đã mất đến 45 phút để trang điểm cho bản thân và điều này khiến tôi ngày càng chán nản. Người tôi yêu đã nói với tôi rằng tôi chẳng cần thiết làm như vậy nữa bởi vì anh ấy yêu tôi mặc kệ cho tôi có trang điểm hay không. Một ngày, tôi choàng tỉnh dậy và thấy ảnh của Winnie Harlow - người mẫu bạch biến trên trang cá nhân của cô ấy, tôi đã rất bất ngờ vì cô ấy thật sự xinh đẹp.

Cô ấy cũng sở hữu làn da 2 màu như tôi và cô ấy nhận ra được vẻ đẹp khác biệt của mình, chính điều đó khiến tôi nghĩ rằng tại sao người ta có thể còn mình lại không. Một ngày nọ, tôi thức giấc và quyết định không trang điểm nữa, tôi mệt mỏi với việc phải "đẹp" theo cách người khác muốn và nhiệm vụ của tôi hiện tại chính là khiến cho mọi người thấy vẻ đẹp không nằm ở bề ngoài.

Winnie Harlow - người mẫu bạch biến chính là động lực giúp Lomikoe thay đổi.
Winnie Harlow - người mẫu bạch biến chính là động lực giúp Lomikoe thay đổi.

Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền động lực cho những người mắc bệnh như cô.
Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền động lực cho những người mắc bệnh như cô.

Mẹ tôi đã khóc khi tôi quyết định không trang điểm nữa, bà ấy nói mình rất tự hào về tôi, bố và chị tôi cũng nói rằng tôi rất đẹp. Con của tôi vẫn ở bên tôi mặc kệ tôi có khác biệt thế nào và chúng nói rằng rất tự hào khi tôi là chính tôi. Tôi thật sự quý trọng bản thân mình, yêu màu da này. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền động lực cho những ai mắc chứng bệnh tương tự.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận