Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt của người con mang giới tính thứ 3

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-26 01:07

Không ai sinh ra có quyền chọn lựa cuộc đời và giới tính. Bế tắc không nhận được sự cảm thông, chia sẻ với người thân lại nhận thêm lời oán trách, cô gái 22 tuổi thuộc giới tính thứ ba đã uất ức tìm đến cái chết.

Nói ra những tâm sự tận đáy lòng mà bấy lâu không có dịp giãi bày, khi ngồi trên tầng 15 của một toà nhà chung cư, cô gái trẻ chọn cho mình cái chết. Lá tâm thư cô gửi lại cho bố mẹ khiến không ít người phải suy ngẫm.

"Gửi bố mẹ,

Mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Con cảm thấy mệt mỏi vô cùng mỗi khi về nhà. Cảm giác bố mẹ ghẻ lạnh với con, con đã chán đến tận cổ rồi. Con người ai cũng có đôi lần mắc sai lầm. Con cũng có những sai lầm, anh chị cũng thế. Nhưng con thấy bố mẹ không công bằng với con. Con, đến bây giờ con thấy mình sợ về nhà hơn là sợ chết.

Cái hôm con uống thuốc ngủ tự tử, bố nói với con là “mày muốn chết thì lên tầng 5 lao đầu xuống mà chết, chứ chả cần phải uống thuốc…gì cả”. Hôm nay con đang ngồi ở tầng 15 đây bố ạ. Lên sân thượng là tầng 16, con sẽ làm cái điều mà bao lâu nay bố muốn. Bố mẹ biết không?!

Con đã cố gắng nhưng sự cố gắng của con được đáp lại là những bữa cơm bố ngồi chửi con. Từ những điều nhỏ nhất bố cũng chửi con. Thời gian qua con đi làm xa nhà. Sau những ngày làm mệt mỏi, điều con mong muốn nhất là gì bố mẹ biết không? Là nhận được điện thoại của bố hoặc mẹ, hỏi han tới con 1 câu thôi cũng được. Nhưng con không hề nhận được.

Con cũng là con của bố mẹ, nhưng con thấy bố mẹ đối xử với con không được như anh chị. Anh dù có sai bao lần thì vẫn luôn được bố mẹ dành sự tha thứ nhất định. Còn con thì bố mẹ luôn trách con như này như kia.

Trước giờ, chưa bao giờ con được nói ra suy nghĩ của con, chưa khi nào con được nói ra những điều con muốn. Con luôn phải giấu vào trong lòng. Bạn bè con rất ít, nên con cũng chẳng nói ra được với ai cả. Đã nhiều lần con muốn chết đi, nhưng con vẫn hi vọng có thể thay đổi được điều gì đó ở bố mẹ.

Nhưng đến hôm nay, con không còn 1 tia hi vọng nào về điều đó nữa. Con càng cố gắng thì thấy bố mẹ đối xử với con tệ hơn. Đã bao giờ bố mẹ cho con được nói ra lí do của bản thân chưa? Con nhớ là chưa bao giờ. Tính bố thì bảo thủ. Ngoài đánh và chửi con ra thì con không hề được thấy bố 1 lần nghe con nói hết ngọn ngành.

Con đã gửi xe máy ở dưới hầm tòa chung cư này. Biển số xe là… Con hi vọng bố mẹ có ra đây lấy xác con về, thì mang giúp cái xe về đưa cho thằng H… Vé xe con để trong ví, chìa khóa xe con nhét trong túi quần con đang mặc.

Người ta tự tử vì thua bóng thua bạc. Nhưng con chết vì con không thắng được bản thân mình. Những ngày có con là những ngày bố mẹ phải mệt mỏi à?! Thế thì con đi chắc bố mẹ sẽ bớt được phần nào mệt mỏi…"

tự tử
Bức tâm thư đầy nước mắt của người con thuộc giới tính thứ ba. (Ảnh: Internet)

Ngay khi vừa nhận được tin báo có người có ý định tự tử tại chung cư 18 đường Tam Trinh, thiếu tá  Hoàng Quốc Thực –Trưởng công an Minh Khai, cùng đội công an phường Hai Bà Trưng - Hà Nội, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã lập tức đến hiện trường.

Theo ước tính, từ vị trí người tự tử cách bờ tường là 80cm, bề mặt lan can rộng khoảng 30cm. Và chỉ trong tích tắc, một cú trượt chân hay chóng mặt, người này sẽ lập tức rơi xuống đất. 

Từ khi nhận được thông tin lúc 17g30 đến khi thuyết phục đưa được nạn nhân xuống đất an toàn đã là 22g30 cùng ngày. Bên cạnh việc thuyết phục người nhà động viên em, lực lượng chức năng còn chuyển cả dầu gió khi em bị choáng váng.

Tại sở công an, thoáng nhìn qua mọi người khó nhận biết đây là nữ. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên cánh tay là dòng chữ xăm mực tàu rõ nét. N. - người có ý định tự tử (22 tuổi), ngụ tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, chia sẻ với cơ quan chức năng: mình thuộc giới tính thứ ba và chịu sức ép từ gia đình nên rơi vào tâm trạng chán chường dẫn đến việc tìm đến cái chết. 

tự tử
N. tại sở công an sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. (Ảnh: Internet)

Không ai sinh ra có quyền chọn lựa giới tính cho mình. Chính áp lực từ cuộc sống, từ sự hà khắc, cấm đoán, thậm chí là miệt thị từ người thân và xã hội, đã góp phần đẩy những người thuộc giới tính thứ ba rơi vào bế tắc. Mọi người hô hào "chống phân biệt đối xử với những người thuộc cộng đồng LGBT", nhưng hiệu quả của nó dường như chẳng đáng là bao, khi hàng ngày, những người thuộc giới tính thứ 3 vẫn sống thu mình thật nhỏ bé giữa thị phi nghiệt ngã, thậm chí là tìm đến cái chết khi cuộc sống của họ không còn lối thoát nào, dù là hạn hẹp nhất.

Theo chia sẻ từ Thạc sĩ tâm lí Trần Đăng Thảo:

"Bản thân những người thuộc cộng đồng LGBT vốn mang tâm lí khá nhạy cảm. Bởi cuộc sống của họ luôn phải đối mặt với những ánh mắt dè bỉu, miệt thị. Trong cả học hành, làm việc, giao tiếp, hoạt động xã hội đều vướng phải rào cản từ sự phân biệt của xã hội. Những lúc như thế này, gia đình, bạn bè là chỗ dựa vững chắc nhất, để họ tìm thấy nguồn an ủi, động viên trong cuộc sống.

Trong trường hơp của bạn trẻ trên đây, chính áp lực từ gia đình, việc không được chấp nhận về giới tính, cách hành xử đã khiến bản thân rơi vào cô độc. Vì danh dự gia đình, vì sợ mang điều tiếng không hay, nhiều ông bố bà mẹ ép uổng con sinh hoạt theo giới tính mình mong muốn, thậm chí là cấm cản không thừa nhận giới tính thật của con. Từ đó sinh ra ức chế, bế tắc và dẫn đến việc bạn ấy tìm cái chết như một lối thoát.

Trong trường hợp con mình có biểu hiện thuộc người LGBT, việc đầu tiên các ông bố bà mẹ cần làm là giữ bình tĩnh và lắng nghe tâm sự của con. Với những trẻ trong giai đoạn phát dục, nên tìm hiểu nguyên do dựa vào đâu con xác định giới tính, đồng thời hỗ trợ khi con còn mơ hồ về điều đó. Còn khi con đã trưởng thành, đã xác định rõ xu hướng giới tính của mình, cha mẹ cần có cái nhìn thoáng hơn. Quan trọng nhất, các bậc cha mẹ phải hiểu rằng: giới tính của con như thế nào không quan trọng, mà chính cách con sống mới là điều đáng lưu tâm".

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận