Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Bức thư sai chính tả mẹ gửi con trai trước ngày thi tốt nghiệp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-08 11:07
Ngại nói trực tiếp và sợ con áp lực, bà Kim Lan (Lâm Đồng) bày tỏ tâm tư qua bức thư trước khi con bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chia sẻ của bà hiện lan tỏa trên mạng.

Sáng 7/7, đi ngang trường cấp 3 ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nơi con trai Hoàng Long (sinh năm 2003) từng theo học, bà Kim Lan (sinh năm 1977) lại bồi hồi. Sáng nay, đây cũng một là điểm thi tốt nghiệp THPT, nơi một năm trước con trai bà là sĩ tử tham dự.

"Nhìn những bậc phụ huynh lo lắng đứng ngoài cổng trường, tôi lại nhớ về bản thân năm ngoái. Dù Long tự đi thi vì không muốn làm phiền mẹ, tôi vẫn lén đi theo, đứng chờ rất lâu ở bên ngoài", bà Lan kể với PV.

Ngày 6/7, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, bức thư bà Lan viết cho Hoàng Long năm 2021 bất ngờ được chia sẻ. Những dòng chữ của người phụ nữ mới học đến lớp 9, đôi lúc lủng củng, sai chính tả vẫn nhận nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội.

"Gởi (gửi - PV) con trai của mẹ!

 
Bà Lan động viên con trai trước ngày thi tốt nghiệp qua bức thư dài.
  •  
  •  
ky thi tot nghiep THPT 2022 anh 1
Bà Lan động viên con trai trước ngày thi tốt nghiệp qua bức thư dài.

Thấm thoát 12 năm học đường của con đã chuẩn bị trôi qua. Mới ngày nào mẹ dắt tay con bước vào lớp 1, con tung tăng chân sáo ngó trước nhìn sau rồi thủ thỉ với mẹ: 'Trường 3 lầu to, đẹp quá mẹ ha, sân rộng nữa đi mỏi cả chân'.

Rồi con có nhiều thầy cô, bạn bè mới, con hòa nhập rất nhanh, ai cũng yêu mến con. Lúc họp phụ huynh, con không làm mẹ phải buồn lòng nhưng cô giáo chỉ nhắc là: 'Trong giờ học Hoàng Long hay quay qua quay lại, nói chuyện và chọc mấy bạn nữ' [...]

Vào lớp 7 con đã biết đi làm thêm kiếm tiền để không phải xin mẹ. Con còn dặn cô giáo đừng lấy tiền học phí mà để con đóng, làm cô giáo gọi điện cho mẹ hỏi gia cảnh, lúc mẹ kể, mẹ đã khóc và cô cũng khóc.

Nhà còn hai mẹ con, chị bé đi học xa (con gái cả - PV), mẹ lại lo đi làm kiếm tiền, ít có thời gian bên con, tâm sự cùng con. Mẹ biết nhiều lúc con buồn không biết chia sẻ với ai, cũng như con rất thương mẹ nhưng lại không biết phải biểu lộ thế nào [...]

Năm lớp 12, mẹ biết con lo lắng vì trường con thích lấy điểm rất cao, con nói với mẹ: 'Không biết có vào được trường đó không? Mấy trường kia tiền học phí cao lắm'. Con nói là mẹ đủ hiểu, con sợ mẹ vất vả nuôi 2 đứa chứ gì. Mẹ còn sống khỏe, mẹ sẽ ráng lo cho 2 đứa để nếu có chuyện gì xảy ra mẹ cũng không phải hối hận. Con chỉ cần lo học, mọi thứ để mẹ lo. Thương mẹ thì học cho tốt, sống cho tốt là được.

Hết ngày mai con trai sẽ không còn là học sinh nữa, mẹ hy vọng con sẽ bước con đường đã chọn cho dù phải trải qua chông gai. Để khi con quay mặt nhìn lại rồi tự nhủ, mình đã hoàn thành tốt 12 năm không hề nuối tiếc...".

Bà Lan chia sẻ vì không muốn tạo áp lực cho con, bà lựa chọn thể hiện tâm tư qua bức thư và chia sẻ trên trang cá nhân. Vừa viết, bà vừa khóc vì xúc động.

"Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi 2 con nhiều năm nay. Tôi biết hai đứa rất thương tôi, ngoan ngoãn và có hiếu".

Cũng ngay trước ngày thi tốt nghiệp, Hoàng Long đã đọc được lời gửi gắm của mẹ. Long vừa cảm động, vừa hạnh phúc song không dám nói lời yêu thương trực tiếp đến đấng sinh thành vì ngại.

"Những lời của mẹ đã tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều. Bình thường hai mẹ con cũng không tâm sự quá nhiều, mình bất ngờ khi được mẹ khen, động viên nhiều như vậy".

Đáng tiếc trong kỳ thi năm 2021, Long thiếu 0,25 điểm để đỗ nguyện vọng 1. Hiện, cậu là sinh viên Đại học Hoa Sen (TP.HCM) ngành Luật.

"Mình đã hòa nhập tốt ở trường mới và rất hài lòng với nơi này. Trong kỳ thi năm nay, mình cũng nằm trong đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi. Hy vọng tất cả thí sinh sẽ có một mùa thi thật tốt, đạt kết quả cao", Long chia sẻ.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...