Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bỗng dưng phát hiện túi tiền 1,2 tỷ đồng trong ôtô

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-15 03:03

Sau khi giao trứng cho các tiểu thương trong chợ Đình, chị Nguyễn Thị Lực định lái xe đi thì phát hiện chiếc túi nilon lạ trong ôtô của mình, sáng 13/3.

Người phụ nữ 44 tuổi ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hỏi xung quanh nhưng không ai nhận là của mình. Chị mở túi kiểm tra, phát hiện trong đó có nhiều cọc tiền mặt mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng nên lập tức hô hoán và báo công an.

Khai báo với cơ quan chức năng, chị Lực cho biết 10h sáng 13/3 đến giao trứng cho các tiểu thương mua buôn tại chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Khi chuẩn bị lái xe đi nơi khác chị phát hiện túi tiền này.

Chị cho biết thêm, khi đi giao hàng thường khóa hai cánh cửa cabin, không đóng cửa bên sườn xe nên sợ đây là bẫy lừa đảo của kẻ gian hoặc ai đó cố tình nhận nhầm nên báo cáo công an.


Chị Nguyễn Thị Lực phát hiện túi nilon đựng tiền trong ôtô tải lúc đi giao trứng tại chợ Đình, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội, sáng 13/3. Ảnh chụp màn hình

Trung tá Lê Duy Hòa, trưởng Công an xã Tam Đồng cùng tổ công tác đã niêm phong ôtô và túi nilon. Tổng số tiền sau khi kiểm đếm là 1,2 tỷ đồng.

Sau ba giờ tìm kiếm bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Tam Đồng xác định số tiền là của ông Lê Đức Sơn, người địa phương, có được do bán đất hôm 12/3.

"Do gia đình sơ suất trong quá trình quản lý, con trai ông Sơn - người có tinh thần không tỉnh táo - đã cầm túi tiền đi lang thang và làm rơi tại khu vực chợ Đình", trung tá Lê Duy Hòa nói. Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ và trao trả số tiền cho gia đình.

Nhận lại tài sản, ông Sơn gửi lời cảm ơn đến chị Lực và các cán bộ chiến sĩ đã giúp đỡ tìm được đồ thất lạc.

Chị Lực nói ai trong hoàn cảnh này đều làm như vậy. "Không phải tiền của mình, tôi sẽ tìm mọi cách để trả lại cho người đánh rơi. Nhưng quả thực trong hoàn cảnh đó tôi cũng thót tim bởi không nghĩ có ngày bỗng dưng 1,2 tỷ đồng rơi vào mình", chị nói.

Theo vnexpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận