Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Bỏ nhà đi 16 năm vì nghiện game, bị đuổi học ở Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-11-19 12:11
Suốt nhiều năm lưu lạc, Wang làm nhiều việc vặt để kiếm sống song không quay về nhà vì xấu hổ, không dám đối diện với cha mẹ.

Ngày 16/11, Wang gặp lại gia đình tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Trong video được chia sẻ, Wang vừa khóc vừa quỳ gối xin lỗi cha mẹ nhiều năm không gặp, theo Insider.

Theo Cơ quan Hải quan Tây An, Wang từng là học sinh giỏi tại trường cấp 3 ở tỉnh Sơn Đông vào năm 2001. Tuy nhiên, từ năm 2005, Wang đột ngột cắt đứt liên lạc với gia đình. Anh cảm thấy quá xấu hổ, không thể đối diện với cha mẹ khi trở nên nghiện trò chơi điện tử và không thể tiếp tục chương trình ở trường đại học.

Đại học Trường An, nơi Wang theo học, thuộc dự án 211 - nhóm các trường đại học ưu tú của Trung Quốc.

Suốt 16 năm xa nhà, Wang làm nhiều việc lặt vặt ở Tây An để không phải khai báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên cuối cùng, khi đến văn phòng địa phương để làm mới giấy tờ tùy thân, Wang bị phát hiện nằm trong danh sách người được tuyên bố mất tích. Chính quyền thành phố Tây An đã liên lạc với gia đình anh ở Sơn Đông.


Wang đoàn tụ gia đình sau 16 năm xa cách. Ảnh cắt từ clip.

Nói với Bailu TV, Wang cho biết dù xoay xở làm nhiều việc để kiếm sống, anh không dám quay lại nhà vì xấu hổ.

Cha của Wang cho biết trong 16 năm qua, ông đã đến Tây An ít nhất 2 lần mỗi năm để tìm con trai.

"Mỗi lần đến, tôi sẽ ở lại trong khoảng một tuần, tìm khắp các con phố ở Tây An, đến mọi quán cà phê Internet. Vợ chồng tôi đã rất đau khổ khi không thể tìm thấy con".

Mẹ Wang thậm chí đã "chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất" và nghĩ rằng con trai mình có thể đã qua đời.

"Chúng tôi đã không nhận được tin tức của thằng bé quá lâu, mỗi ngày khi nghĩ đến những điều có thể xảy đến với con, tôi không thể vui vẻ nổi. Nhưng tôi không trách thằng bé, tôi rất vui khi có thể gặp lại con mình".

Phản ứng của Wang có thể bị xem là cực đoan song không khó hiểu khi hệ thống giáo dục Trung Quốc vốn nổi tiếng với độ căng thẳng cao, thúc đẩy người trẻ thành công bằng mọi giá. Điều này thậm chí còn dẫn đến xu hướng "nằm thẳng" trong giới trẻ, chỉ lao động ở mức độ tối thiểu, làm việc đủ để tồn tại.

Bản thân hệ thống giáo dục Trung Quốc cũng làm trầm trọng thêm nỗi sợ thất bại trong học sinh, sinh viên. Năm 2018, chính phủ Trung Quốc đã cấm "bài kiểm tra vớt" - được xem là cơ hội thứ 3 cho những sinh viên đã thi trượt 2 lần - nhằm tạo áp lực, buộc sinh viên phải thi qua ngay lần thử đầu tiên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận