Biết niềm vui của trẻ em châu Phi đơn giản thế này, bạn có xót xa?
Nhìn những món đồ chơi giản đơn đến bất ngờ của các em nhỏ châu Phi mới thấy được cuộc sống của chúng ta vẫn còn đủ đầy và hạnh phúc lắm...
Đa số chúng ta thường tự phóng đại nỗi buồn, nỗi đau của mình lên tầm vũ trụ mà quên rằng, ở một nơi cùng trên hành tin này, còn có những phận đời khổ đến mức từ khổ cũng không thể chuyển tải hết được, như những em bé châu Phi này.
Những đứa trẻ xung quanh chung ta đều được ba mẹ yêu thương, mua cho những món đồ chơ đắt tiền, những con rô bốt biết đi, biết hát... Còn các em nhỏ châu Phi dù nghèo đói, thiếu thốn, nhưng các em vẫn tự tìm tòi sáng tạo ra những món đồ chơi không phải ai cũng có.
Nụ cười trên môi các em mới bình dị làm sao.
Thậm chí, đôi khi chỉ là chiếc xe đẩy bình thường cha mẹ chở gạch chở đá, các em cũng có thể biến thành món đồ chơi để cùng nhau đùa nghịch.
Chỉ là vài món đồ cũ kĩ nhưng chúng lại "biến" thành chiếc ô tô, xe kéo, máy bay của riêng mình.
Niềm vui của chúng đơn giản lắm, có thể là những món đồ chúng ta vứt đi hàng ngày, là những thứ mà bạn chẳng bao giờ có thể hình dung rằng giữ lại có ích lợi gì. Nhưng rồi, qua bàn tay và óc sáng tạo vô biên của những đứa trẻ nghèo thì chúng như được hồi sinh, trở thành một vật có ích, có thể làm các em thích thú và mân mê cả ngày.
Từ bức tường cũ cũng có thể trở thành bàn đánh bóng của các bạn trẻ nghèo.
Thậm chí chỉ là miếng vòng sắt nhỏ cũng đủ trở thành đồ chơi của các em.
Nhìn nụ cười của các em nhở mới thấy cuộc sống đáng quý biết chừng nào.
Dù nghèo khó là thế đấy, nhưng những đứa trẻ vẫn luôn biết tìm niềm vui tuổi thơ cho chính mình. Đó là những trò chơi, những niềm vui mà đôi khi người có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hãy nhìn các em xem, nụ cười thật tươi, thật bình dị và đáng yêu biết nhường nào...
Và giờ đây, bạn có còn muốn "phong" cho mình là người có nỗi đau lớn nhất trên thế gian này?
Theo yan.vn
tuổi thơ
ký ức
kỷ niệm
trẻ em nghèo
hạnh phúc