Bị sàm sỡ, cô gái trẻ túm tóc thủ phạm lôi tới cảnh sát
Bị một gã say rượu sàm sỡ ngay giữa ban ngày, cô gái trẻ người Ấn Độ đã đánh trả quyết liệt rồi túm tóc hắn lôi tới cảnh sát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Vào khoảng 2 giờ 30 chiều tại ga xe lửa ở Mumbai, Ấn Độ, cô sinh viên 20 tuổi Pradnya Mandhare đang trên đường đi học về thì bị tấn công. Một gã say rượu sàm sỡ cô ngay giữa ban ngày trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh.
"Tôi thực sự bị sốc khi hắn ta tiến đến và bắt đầu sờ soạng tôi, tôi cố thoát khỏi hắn nhưng hắn đã túm lấy tôi", Mandhare kể lại.
Cô Pradnya Mandhare bị sàm sỡ khi đang trên đường đi học về
Mandhare đã cầu cứu vài người gần đó nhưng chẳng ai hành động gì để giúp đỡ cô. Không đầu hàng, Mandhare dùng túi xách của mình đánh lại tên dê xồm. Hắn ta cố đánh trả nhưng không thể làm được gì cô gái trẻ.
Mandhare sau đó đã túm tóc gã kia lôi tới đồn cảnh sát.
"Tôi biết những người phụ nữ khác không muốn trình báo với cảnh sát nhưng tôi nhất quyết khiến hắn ta phải chịu trừng phạt.", cô sinh viên năm thứ ba ngành truyền thông cho biết.
Pradnya Mandhare đang học năm thứ 3 ngành truyền thông
Chavan Chowdee, gã say rượu sàm sỡ Mandhare, đã xin cô thả hắn ra và để hắn tự đi theo cô, nhưng Mandhare không tin lời hắn nên cứ tiếp tục lôi hắn đi. Cuối cùng cô cũng đem được hắn tới đồn cảnh sát mà chẳng cần ai giúp đỡ.
Cảnh sát đã bắt giữ Chavan Chowdee. Người đàn ông 25 tuổi này được xác định là một kẻ nghiện rượu và ma tuý. Hiện hắn đang bị giam chờ ngày xét xử.
Chavan Chowdee, gã dê xồm đã tấn công Mandhare
Mandhare cho biết, hành động của cô là để chống lại những người đàn ông xem phụ nữ là đối tượng sàm sỡ bất cứ lúc nào họ thích.
"Tôi không nghĩ mình là anh hùng nhưng tôi nghĩ phụ nữ chúng tôi nên vùng dậy và cho đàn ông biết rằng họ không phải muốn làm gì thì làm.", Mandhare nói thêm.
Theo Metro | A.B (Thegioitre)
kẻ biến thái
sàm sỡ
bệnh hoạn