Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Bị chế ảnh mang tính xúc phạm, cô gái “xấu xí nhất thế giới” nói gì?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-15 09:12

Không gì có thể qua được nét đẹp của một tâm hồn rộng lượng và tử tế.

Sự phát triển của mạng xã hội làm con người xích lại gần nhau hơn bao giờ hết, một mặt khác cũng giúp bất kì ai trở nên nổi tiếng – theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực - dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bằng một hình ảnh, một video ngắn vài giây, cả thế giới có thể biết đến một cá nhân chưa từng nổi tiếng trước đó.

Nhờ mạng xã hội và internet, nhiều người bình thường xung quanh ta bỗng dưng “trở thành huyền thoại” nhờ ảnh chế hài hước (còn gọi là meme) như Thánh nhọ Brian (Bad Luck Brian), Cậu bé thành công (Success Kid)… Tuy nhiên, mọi chuyện không còn hài hước nữa, mà trở thành một sự bắt nạt kinh tởm khi cư dân mạng xoáy vào khiếm khuyết ngoại hình của một số cá nhân để tạo ảnh chế, như trường hợp của Lizzie Velasquez – cô gái được cư dân mạng thế giới gọi là “cô gái xấu xí nhất thế giới”.

Lizzie Velasquez – cô gái được cư dân mạng thế giới gọi là “cô gái xấu xí nhất thế giới”. (Ảnh: Metro)
Lizzie Velasquez – cô gái được cư dân mạng thế giới gọi là “cô gái xấu xí nhất thế giới”. (Ảnh: Metro)

Kể từ khi chào đời, Lizzie đã không may mắn khi mắc hội chứng bẩm sinh hiếm gặp có tên NPS - Neonatal Progeroid Syndrome. Theo đó, người mắc bệnh này sẽ bị lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn, vẩn đục giác mạc, bị ảnh hưởng đến tim, não, xương và không thể tăng cân. Ngoài ra, cô còn mắc hội chứng Marfan - một rối loạn về tổ chức liên kết mang tính di truyền gây tổn thương ở tim, mạch máu, phổi, mắt, xương và dây chằng.

Dẫu cho cô gái này luôn lạc quan trước hai hội chứng bệnh quái ác, nỗ lực hết mình trong cuộc sống để trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho biết bao người trên thế giới, nhưng đến nay, những bức ảnh meme ác ý nhằm vào ngoại hình của cô vẫn không vì thế mà dừng lại. Mới đây, một bức ảnh của cô đã bị một ai đó thêm vào câu “Michael bảo anh ấy muốn gặp tôi sau cái cây này một chút cho vui. Nhưng anh ấy đến trễ rồi. Ai đó có thể tag anh ấy vào đây để nhắc rằng tôi vẫn đang đợi không?”.

Hình ảnh chế Lizzie với lời lẽ gây tổn thương. (Ảnh: Metro)
Hình ảnh chế Lizzie với lời lẽ gây tổn thương. (Ảnh: Metro)

Nếu là người thường, ắt hẳn ai cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc huống chi là Lizzie – một cô gái đã chiến đấu gần như từ khi vừa chào đời, phải nghe không ít những lời mỉa mai châm chọc.

Tuy nhiên, vẫn điềm tĩnh và đầy bản lĩnh, cô gái trẻ chia sẻ bức ảnh này lên trang cá nhân và viết:

“Tôi từng thấy cả đống ảnh chế như thế này trên Facebook mấy ngày gần đây. Tôi viết những dòng này không phải với tư cách một nạn nhân mà là để cất lên tiếng nói của mình.

Khi tôi viết những dòng này, trời cũng đã khá khuya, nhưng tôi vẫn làm vậy bởi tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng những con người vô tội bị  mang hình ảnh ra chế có thể cũng đang thức khuya như tôi, đang lướt Facebook và đang muốn làm một cái gì đó đối với kẻ đang bắt nạt mình – thứ mà ngay cả với kẻ thù tồi tệ nhất tôi cũng chẳng dám muốn họ bị như thế.

Không quan trọng bạn trông như thế nào, mặc quần áo cỡ bao nhiêu, cuối cùng thì, chúng ta đều là con người. Tôi muốn các bạn hãy luôn ghi nhớ điều đó vào lần tới, khi bạn trông thấy một ai đó bị mang ra chế ảnh.

Thoạt đầu, có thể bạn sẽ thấy mắc cười, nhưng người trong ảnh chắc chắn sẽ cảm thấy rất kinh khủng. Hãy lan tỏa yêu thương qua màn hình, chứ không phải lời nói gây tổn thương”.

"Hãy lan tỏa yêu thương qua màn hình, chứ không phải lời nói gây tổn thương”. (Ảnh: Metro)
"Hãy lan tỏa yêu thương qua màn hình, chứ không phải lời nói gây tổn thương”. (Ảnh: Metro)

 Cho đến nay, bài viết truyền cảm hứng và đầy khôn ngoan của Lizzie đã thu hút hơn 95.000 lượt yêu thích. Rất nhiều người ủng hộ, đứng về phía cô gái trẻ đầy nghị lực.

Bởi vì ngoài xã hội kia còn rất rất nhiều cô Lizzie Velasquez, và một ngày nào đó, trong một khoảnh khắc không ngờ, bạn cũng có thể trở thành Lizzie Velasquez, xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội với một dòng chữ “hài hước” nào đó, nên đừng im lặng, đừng cười hùa theo những trò bắt nạt độc ác nằm núp bóng dưới vỏ bọc gọi là “trò đùa” ấy. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...