Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bé trai bị mù chỉ vì nghịch thứ tưởng chừng vô hại này

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-25 11:01

Lúc ông nội chạy đến chỉ thấy cháu lấy tay che mắt, khóc ròng, cốc nước rơi xuống đất, xung quanh nước bắn tung tóe và một vài gói hút ẩm bên cạnh chai nước đã nổ tung... trước giờ chỉ nghĩ gói hút ẩm không thể ăn, nhưng không ngờ rằng nó còn có thể phát nổ.

Gia đình chị Giang ở Trung Quốc có đứa con trai năm nay vừa lên 8 tuổi, là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, đương nhiên cháu bé cũng là “bảo bối” của ông bà nội. 

Chủ nhật hàng tuần, cháu đều được đưa đến nhà ông bà nội chơi. Nhưng không ai ngờ rằng lần này chỉ vì sự nuông chiều và thiếu hiểu biết của ông bà mà sự việc đáng tiếc đã xảy đến với cháu bé. Điều này cũng đưa gia đình đang êm ấm, hạnh phúc này rơi vào thảm cảnh và có nguy cơ tan vỡ.

Hôm ấy, đang yên đang lành thì cháu bé nói với ông nội rằng mình đói, ông nội hiểu và thương cháu, biết ý cháu không phải đói mà chỉ là muốn ăn đồ ăn vặt. Thế là ông đưa cháu đến siêu thị, để mặc cháu mua tất cả những thứ mình thích, lúc tính tiền cũng không xem qua cháu đã mua gì.

Về đến nhà, ông để cháu trai một mình ở phòng khách coi phim hoạt hình và ăn bim bim vừa mua, ông ra sau nhà phụ bà giặt quần áo. Nhưng không đợi ông bà giặt xong quần áo đã nghe thấy tiếng khóc thét của cháu trai.


Trước giờ chỉ nghĩ gói hút ẩm không thể ăn, nhưng không ngờ rằng nó còn có thể phát nổ. (Nguồn Internet)

Khi ông nội chạy vào phòng khách, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Cháu trai “bảo bối” đang lấy tay che mắt, khóc ròng, chai nước rơi xuống đất, xung quanh nước  bắn tung tóe và một vài gói hút ẩm thức ăn bên cạnh chai nước đã nổ tung.

Ông bà hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói tuy rằng đã kịp thời làm phẫu thuật, nhưng mắt của cháu bé bị tổn thương quá nặng, một bên mắt có khả năng bị mù vĩnh viễn.

 


Cậu bé có nguy cơ bị mù vĩnh viễn một bên mắt chỉ vì thứ tưởng chừng vô hại như gói hút ẩm (Nguồn Internet)

Sau sự cố bất ngờ này, ông bà nội ngày nào cũng khóc hết nước mắt, ba mẹ thì liên tục cãi nhau, thậm chí còn tính chuyện li hôn, nhưng vì cậu bé nên đều cố nhẫn nhịn.

Tại bệnh viện, cậu bé đau đớn kể lại sự việc, cậu bé nói sau khi ăn uống no say, cảm thấy chán vì không có gì để làm, cậu đã nghĩ ra trò lấy gói hút ẩm cho vào chai nước uống. Chỉ là không ngờ rằng, rất nhanh sau khi tiếp xúc với nước, gói hút ẩm đã bị nổ tung, sau đó mắt không nhìn thấy gì nữa, cảm giác có gì đó rơi vào trong mắt, bỏng rát, đau đớn. 


Trường hợp năm ngoái của cậu bé 8 tuổi tại Giang Tô, Trung Quốc cũng tương tự khi bị bỏng mắt vì gói hút ẩm. Được biết, cậu bé được mẹ thưởng cho rất nhiều đồ ăn vặt như bim bim… vì có thành tích học tập giỏi. (Nguồn Internet)


Sau khi ăn xong không có việc gì làm cháu bé cũng bỏ gói hút ẩm vào chai nước và nó bỗng phát nổ, khiến mắt bị mù vĩnh viễn. Người mẹ lúc đó đau lòng cho biết, trước giờ chỉ nghĩ gói hút ẩm không thể ăn, nhưng không ngờ rằng nó còn có thể phát nổ. (Nguồn Internet)

Các bác sĩ giải thích rằng: Có thể gói hút ẩm mà cậu bé chơi là loại gói hút ẩm vôi, thành phần chủ yếu là Calcium Oxide. Sau khi chất hút ẩm vôi gặp nước, sẽ trở thành Ca(OH)2, chính là vôi tôi, là dung dịch kiềm có tính ăn mòn, trong đó sẽ sinh ra phản ứng hoá học rất nhanh, lập tức toả ra một lượng nhiệt lớn và gây nổ. Đã từng có thí nghiệm lấy 3 gói hút ẩm vôi bỏ vào chai ước, chỉ 1 phút sau gói hút ẩm sẽ phát nổ, chai nước cũng bị văng xa 4m.


Chất hút ẩm vôi gặp nước sẽ xảy ra phản ứng hoá học gây nổ và khiến chai nước bị văng ra xa (Nguồn Internet)

Theo Thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận