Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bạn trẻ Hà thành kêu gọi "Thả cá Táo quân, đừng thả rác"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-10 12:02

Để hạn chế nạn thả rác xuống sông hồ ngày Táo quân về trời (23 tháng Chạp), các bạn trẻ Hà thành đã thực hiện chiến dịch vận động quanh Hà Nội.

Nhằm vào dịp người dân thả cá chép xuống sông hồ tiễn "Táo quân về trời", các bạn trẻ đã thực hiện chiến dịch vận động "Thả cá đừng thả rác" trên nhiều tuyến phố lớn của thành phố.
 
Chiến dịch này nhằm vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nói không với việc thả túi ni lông và các loại rác thải khác xuống sông hồ trong những ngày cuối năm âm lịch.


Các bạn trẻ của chiến dịch "Đường Táo quân" đi khắp các con phố vận động người dân bảo vệ môi trường

Hành trình đạp xe của các bạn trẻ bắt đầu từ tượng đài Lý Tự Trọng, đi qua nhiều con đường, địa điểm đông người qua lại như: Thanh Niên, đê Yên Phụ, cầu Long Biên, Trần Nhật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Lò Sũ, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ...

Các buổi đạp xe vận động được tiến hành từ cuối tuần qua. Những ngày tiếp theo (8-9/2), Đường Táo Quân sẽ thực hiện cầm biển tuyên truyền tại hồ Thiền Quang và cầu Long Biên; ngày 10 - 11/2 (tức 22 và 23 tháng Chạp), tại cầu Long Biên và hồ Thiền Quang, các Tình nguyện viên sẽ thực hiện tuyên truyền và “xin rác” của người dân.


Các thành viên trẻ hăng hái tham gia chiến dịch


Cuộc vận động bằng cách đạp xe tuyên truyền quanh thành phố


Các bạn trẻ túc trực tại các địa điểm người dân thường hay thả cá để tuyên truyền "Thả cá đừng thả túi nilon"


Những gương mặt của "Đường Táo quân 2015".

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận