Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Bạn bè thay avatar xót thương ba nữ sinh bị lũ cuốn trôi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-03 06:07

Cộng đồng mạng hiện liên tục đăng những lời chia buồn gửi tới gia đình và người thân ba nữ sinh tình nguyện của Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn tại Quảng Ninh.

Những ngày đầu tháng 7 thường là thời điểm học sinh, sinh viên kết thúc năm học và bắt đầu bước vào các hoạt động tình nguyện, mùa hè xanh ở nhiều tỉnh thành. Thế nhưng, một sự việc xảy ra mới đây lại khiến nhiều người không khỏi đau xót.

Ngày 2/7, ba nữ tình nguyện viên Đại học Ngoại thương, Hà Nội khi đi qua con suối gần đập tràn Pắc Hoóc (Bình Liêu, Quảng Ninh) đã bị lũ cuốn mất tích. Rạng sáng 3/7, sau nhiều giờ tìm kiếm, đội cứu hộ phát hiện thi thể ba nạn nhân và chuyển về bệnh viện Bãi Cháy.

Nhóm nữ sinh được xác nhận gồm Vũ Thị Xoa (sinh năm 1996, quê Hải Dương), Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1997, quê ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997, quê ở Hà Nội).

Trước đó vài ngày, trang cá nhân của cả ba cô gái đều đăng tải những dòng trạng thái thể hiện sự háo hức, mong chờ chuyến đi tình nguyện sắp tới.

Ban be thay avatar xot thuong ba nu sinh bi lu cuon troi hinh anh 1
Ba nạn nhân bị lũ cuốn ở Quảng Ninh là sinh viên Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Duyên Nguyễn - bạn học cùng cấp 3 với Nguyễn Thị Ngân - không kìm được cảm xúc trước sự ra đi của bạn mình: “Mọi sự đến bàng hoàng và ồ ạt quá. Như thế là không công bằng với bạn của tôi đâu! An nghỉ bạn tôi ơi”.

Nguyễn Minh Trang - sinh viên Đại học Ngoại thương - khiến mọi người không cầm được nước mắt khi đọc lời tâm sự của cô: “Mọi người bảo hôm nay là 3/7, là Quốc tế hạnh phúc, hóa ra không phải. Đối với chúng tôi, hôm nay là một ngày buồn.

Chúng tôi gọi các bạn ấy là Ngân đáng yêu, Hải dấu ấn và Xoa mẫu mực. Họ là những cô gái tuyệt vời, năng động, giỏi giang, là nguồn nhiệt huyết cho chúng tôi.

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi của chúng tôi những người bạn ấy. Hôm qua, chúng tôi đã từ lo âu, hoảng sợ, đến đau đớn, tuyệt vọng. Giờ đây, chỉ còn lại đây những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào, sự đau lòng và tiếc thương.

Ngủ ngoan nhé các cô gái. Bọn tớ sẽ luôn nhớ về một Ngân xinh xắn, nhí nhảnh, một Hải hiền lành và một Xoa học giỏi, gương mẫu. Rồi ta sẽ gặp lại nhau, mãi là bạn bè, là chị em tốt nhé các bạn ơi”.

Ban be thay avatar xot thuong ba nu sinh bi lu cuon troi hinh anh 2
Những lời chia buồn của bạn bè và người thân trước sự ra đi của ba cô gái. Ảnh chụp màn hình.

Quân Đặng đăng tải lên trang cá nhân những lời đau xót: “Hôm qua, nghe mọi người bảo các cậu bị mất tích, tôi sợ lắm. Tự nghĩ, các cậu toàn là người quan trọng với tôi nên không được làm sao nhé. Thế mà…

Đau xót quá, có ai ngờ đâu. Tôi nghe mẹ các cậu khóc mà không kìm nổi nước mắt. Đã hẹn với nhau thế nào, còn bao nhiêu nơi để đi, bao nhiêu chỗ chưa tới, sao bây giờ lại bỏ tôi thế hả?

Hôm nay, tôi sẽ cùng gia đình về Quảng Ninh đón các cậu. Tôi hứa sẽ chăm sóc các bác thay phần các cậu. Thanh thản nhé các cô gái của tôi”.

Thành viên Minh Ánh chia sẻ sự thương tiếc tới gia đình những sinh viên vừa qua đời: “Ba em sinh viên, hai cô gái 19 tuổi, một em vừa tròn 20, còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ và dự định. Đọc thông tin về tai nạn xảy ra mà đau lòng quá. Mong cha mẹ và người thân các em cố gắng vượt qua nỗi đau này”.

Trên mạng xã hội, các diễn đàn và sinh viên Đại học Ngoại thương đồng loạt thay ảnh đại diện là biểu tượng của trường với màu trắng đen, thay cho lời chia buồn. Bạn bè ba nạn nhân cũng chọn avatar màu đen để thể hiện sự tiếc thương.

Ban be thay avatar xot thuong ba nu sinh bi lu cuon troi hinh anh 3
Sinh viên Đại học Ngoại thương đồng loạt thay ảnh đại diện là biểu tượng trường với hai màu trắng đen. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Vũ Minh Lý - giám đốc trung tâm tình nguyện quốc gia - cho biết, ban bí thư Trung ương Đoàn đã giao cho Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An và Thành đoàn Hà Nội kết hợp làm việc, cử đại diện tới nhà ba sinh viên gặp nạn để phúng viếng, động viên.

"Trung ương Đoàn yêu cầu các Đoàn trường, đơn vị Đoàn cơ sở đặt yếu tố an toàn của tình nguyện viên lên hàng đầu. Trước mỗi sự việc, phải tiến hành khảo sát, tiền trạm để có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương.

Các tình nguyện viên khi đi lại cần có người dẫn đường để đảm bảo an toàn, nhất là ở các khu vực có địa hình phức tạp. Đồng thời, các đơn vị, trường học tổ chức hoạt động tình nguyện cần tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho bạn".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận