Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Bài học giản dị về chị bán ve chai đọc sách trên vỉa hè

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-08 07:01

'Hạnh phúc đơn giản là ngồi ở một nơi mình cảm thấy dễ chịu, đọc cuốn sách mình yêu thích', tác giả bức ảnh chia sẻ.

Bức ảnh chụp một người phụ nữ bán ve chai ở TP HCM đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ. Điểm nhấn của bức ảnh là vẻ say mê đọc sách của nhân vật chính khi chị xoãi chân trên vỉa hè và dựa lưng vào cột đèn. Tác giả Uyên Bùi cho biết, bức ảnh được chị chụp trong một lần đi bộ về nhà. "Tôi thường thấy chị ngồi ở đó, dưới ánh sáng của đèn đường, ngay ngã tư đông đúc nhiều xe khách của các hãng xe du lịch xếp hàng chạy, giữa bao ồn ào của dân Tây balo, chị ngồi bình thản đọc sách", tác giả kể.

bai-hoc-gian-di-ve-chi-ban-ve-chai-doc-sach-tren-via-he
Khoảnh khắc chị ve chai đọc sách trên vỉa hè gợi nhiều cảm xúc. Ảnh: Uyên Bùi.

Tác giả cho biết, lần nào gặp chị cũng thấy chị đang chăm chú đọc một cuốn sách mới. Có hôm chị còn dùng bút ghi chú ngay lề sách nữa. Sự say mê của chị lần nào cũng khiến tác giả đứng ngắm chị một cách vô thức. Và vào những ngày cuối năm, tác giả quyết định chụp một bức ảnh về chị.

Sau khi được đăng, bức ảnh gợi được nhiều cảm xúc trong lòng người xem, khi giữa bộn bề cuộc sống, chị ve chai vẫn giữ được cho mình niềm đam mê với con chữ. Tâm sự về bức ảnh, Uyên Bùi cho biết, sự tương phản giữa chiếc xe ve chai đầy những loại sách báo, giấy vụn và cuốn sách đẹp đẽ trên tay chị khiến tác giả cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm hơn hẳn. Tác giả so sánh bức ảnh với những thông tin giật gân liên quan đến đời tư cá nhân của những người nổi tiếng thu hút những người hăng say tranh luận khí thế bên dưới, hay những cuốn sách ngôn tình viết bằng thứ vốn sống non nớt của những cây bút trẻ lại có lượng bản in bán ra nhiều đến ngỡ ngàng'.

"Không phải là những bài học lên gân dạy làm người, vẽ vời bằng những lời đẹp đẽ người ta đang cố ban phát cho nhau mỗi ngày. Vẻ đẹp của sự say mê tri thức, tự do và tĩnh tại thực sự trong cuộc sống chỉ giản dị thế này thôi", chị Uyên tâm sự.

Một góc khác về chị bán ve chai mê đọc sách.
Một góc khác về chị bán ve chai mê đọc sách.

Tác giả Uyên Bùi cũng xin phép không chia sẻ địa điểm chụp bức ảnh trên vì cho rằng sẽ làm ảnh hưởng đến chị bán ve chai. "Thực ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi ở một nơi mình cảm thấy dễ chịu, đọc cuốn sách mình yêu thích. Thế thôi!", tác giả gửi gắm.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận