Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Bài diễn văn của nam sinh mắc bệnh ung thư gây xúc động

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-10 09:11

"Không ai trong chúng ta thoát khỏi quy luật sinh tử. Bởi vậy, hãy sống thật dũng cảm, hào phóng, nắm lấy và biết ơn những cơ hội mà bạn có"- nam sinh mắc bệnh ung thư phát biểu.

Jake Bailey (18 tuổi) là nam sinh tại trường Trung học Christchurch, New Zealand. Jake đã đọc bài diễn văn xúc động để chia tay thầy cô và bè bạn sau khi anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư và chỉ có thể sống thêm một vài tuần, theo The Guardian.

Video quay hình ảnh Jake phát biểu đã thu hút hơn 670.000 lượt xem trên YouTube.

Trong bài diễn văn, nam sinh viết: “Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi quy luật sinh - tử của đời người. Bởi vậy, hãy sống thật dũng cảm, hào phóng, nắm lấy và biết ơn những cơ hội mà bạn có”.​

Ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh viện, Jake tiếp tục: “Tương lai thực sự nằm trong tay bạn. Hãy quên đi những ước mơ xa vời. Chúng ta hãy tập trung theo đuổi những mục tiêu ngắn hạn, làm việc bằng niềm đam mê và tự hào với những gì đang có trước mặt".

Anh còn trích dẫn câu nói của Jim Rohn – triết gia lỗi lạc người Mỹ: “Hãy để những người khác sống cuộc sống tầm thường, nhưng không phải bạn. Hãy để những người khác khóc vì những niềm đau nhỏ bé, chứ không phải bạn. Hãy để những người khác đặt tương lai của họ vào tay mọi người xung quanh, chứ không phải bạn”.

Kết thúc bài nói, Jake không cầm được nước mắt. Các bạn cùng lớp cổ vũ anh bằng tràng pháo tay và phần biểu diễn bài hát của trường. Một số người bạn đã nhảy điệu haka truyền thống để khích lệ Jake vượt qua khó khăn.

Nic Hill, hiệu trưởng trường Trung học Christchurch, nói: “Tôi biết Jake đang đau đớn thế nào. Bởi vậy, tôi thực sự khâm phục sự mạnh mẽ của trò ấy”.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận