Tin mới
2
Mưa giông lan khắp cả nước, Hà Nội mát dịu
Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông, có nơi mưa to. Hà Nội mát dịu vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, gió đông nam cấp 2-3
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa giông lan khắp cả nước, Hà Nội mát dịu

Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông, có nơi mưa to. Hà Nội mát dịu vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, gió đông nam cấp 2-3

Anh nông dân cứu 4 người trong vụ lật thuyền trên sông Lô

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-04-21 04:04

Chiếc thuyền chở 7 người trên sông Lô (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bị lật vào chiều 20/4. Anh Nguyễn Văn Hội dùng thuyền chạy ra giữa dòng và cứu được 4 nạn nhân về bờ.

Gần một ngày sau vụ lật thuyền trên sông Lô ở Hà Giang làm 3 nạn nhân mất tích, anh Nguyễn Văn Hội (sinh năm 1988, ở xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) tiếp tục ở lại bờ sông cùng chính quyền tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. Đêm hôm trước, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể một người.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc thuyền gặp nạn chở theo tổng cộng 7 người. “Anh Nguyễn Văn Hội là người đầu tiên tiếp cận hiện trường và cứu được 4 nạn nhân về bờ an toàn”, lãnh đạo UBND xã Phú Linh nói với PV.

Kể lại sự việc, anh Hội cho hay khoảng hơn 13h ngày 20/4, con thuyền xuất phát từ bờ sông xã Đạo Đức để qua xã Phú Linh. Trên thuyền đều là người lớn, hàng ngày họ thường qua sông để đi làm nông nghiệp tại các trang trại.

Vừa ngơi tay sau khi thả đàn trâu đi kiếm ăn chiều, anh nghe tiếng kêu cứu lớn phát ra từ phía sông Lô.

Chạy vội ra bờ sông, người đàn ông thấy có người đang chới với giữa dòng nước. Sẵn chiếc thuyền tôn có máy đẩy thường ngày dùng để chài lưới tôm cá, anh vội lao ra giữa dòng để tiếp cận những người gặp nạn.

“Mạng người là quan trọng, tôi không kịp nghĩ gì”, anh nói.


Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên sông Lô. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Định hình lại hiện trường, anh Hội thấy có 4 người gồm 2 nam và 2 nữ cách nhau chừng 3-4 m. Thời điểm này nước sông rút do nhà máy thủy điện phía hạ nguồn đang chạy máy phát điện. Tuy nhiên, điểm bất lợi là gió thổi mạnh khiến từng con sóng cao tới 40-50 cm vỗ vào mạn thuyền.

“Lúc này thuyền tôi chòng chành, lại có một mình nên rất khó khăn để tiếp cận và cứu người”, anh Hội kể.

Với kinh nghiệm nhiều năm sông nước, người đàn ông cố trấn tĩnh các nạn nhân và yêu cầu họ bám vào mạn thuyền. Lúc này, nhóm người bị lật thuyền không mặc áo phao khiến việc cứu nạn thêm khó khăn. Ít phút sau, anh Hội tự tay kéo từng người lên thuyền và đưa về bờ. Lực lượng chức năng cũng được thông báo về sự việc.

Sau khi hỏi chuyện những người gặp nạn, anh Hội mới biết còn 3 người khác mất tích dưới dòng sông sâu. Anh cố quay thuyền ra và đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của họ.

Đến sáng 21/4, người đàn ông cho biết anh vẫn túc trực bên khúc sông này để phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn. Cùng lúc, trên nhiều trang mạng xã hội ở địa phương gọi anh là “người hùng xã Đạo Đức”, anh nói mình có nghe qua những không nghĩ nhiều.

“Tôi thấy áy náy và buồn nhiều hơn vì đã không thể tìm được 3 mạng người còn lại”, anh Hội nói.

Trước đó, theo Công an tỉnh Hà Giang, chiều 20/4, tại thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, xảy ra vụ lật thuyền trên sông Lô.

Thời điểm lật thuyền, trên thuyền gồm có 7 người (đều ở xã Đạo Đức), trong đó 4 người đã lên được bờ an toàn, 3 người mất tích. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận