Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Anh hùng nhí 12 tuổi dũng cảm hiến tủy cứu em trai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-02 04:12

Khi được chẩn đoán cơ thể phù hợp cho việc cấy ghép, cậu bé 12 tuổi - Jack Thomson - đã không ngần ngại hiến tủy để cứu em trai.

Theo Mirror, Jack Thomson (12 tuổi) hiện sống tại Glasow, Đức. Sau khi biết mình có khả năng cứu em trai 6 tuổi là Louis Thomson thoát khỏi căn bệnh ung thư bạch cầu, Jack đã không ngần ngại hiến tủy, giúp các bác sĩ nhanh chóng điều trị.

Anh hùng nhí 12 tuổi dũng cảm hiến tủy cứu em trai
Jack (trái) sẵn sàng sát cánh cùng cậu em trai Louis (phải) chiến thắng bệnh tật.

Lúc Louis có biểu hiện lạ như đau cổ, chân kèm những vết thâm tím, nốt mẩn đỏ và mệt mỏi, cha mẹ cậu là Caroline và James Thomson đã đưa cậu đến bệnh viện Yorkhill khám. Khi các bác sĩ chẩn đoán Louis mắc phải căn bệnh quái ác, Caroline gần như ngã gục. “Nó xảy ra rất nhanh và không thể tin được. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình đột nhiên dừng lại" - cô nói.

Sau nhiều đợt điều trị hóa trị, cấy ghép tủy là điều tiếp theo để Louis có cuộc sống bình thường trở lại. Lúc biết mình là người duy nhất trong gia đình có thể trạng phù hợp, Jack đã xung phong ngay lập tức.

Mẹ cậu bé xúc động kể lại: “Tôi đã khóc với sự nhẹ nhõm trong lòng. Tôi biết không thể ép Jack nếu nó không muốn nhưng con đã nhanh chóng nói. Jack muốn giúp em trai mình".

Anh hùng nhí 12 tuổi dũng cảm hiến tủy cứu em trai
Jack cùng mẹ Caroline và em trai Louis.

Ba tuần sau hôn mê, Louis tỉnh dậy, quay ra và mỉm cười với mọi người. Đó là dấu hiệu cho thấy cậu bé trở nên khá hơn.

Qua nhiều tháng nằm trong căn phòng biệt lập tránh nhiễm trùng, trong ngày Giáng sinh, Louis được người ân nhân cứu mạng đến thăm. Caroline cho biết, Louis vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy anh trai mình. Cậu bé nói rằng, được gặp Jack là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. 

Caroline cũng kể lại sự tự hào của mình về hai người con gan dạ: “Cả hai đứa thật tuyệt, thần kinh tôi đã như bị vỡ vụn sau lúc nghe hung tin, còn chúng vẫn vững vàng. Tôi tự hào và may mắn khi có được những đứa con như vậy. Tôi gọi chúng là siêu anh hùng”.

Anh hùng nhí 12 tuổi dũng cảm hiến tủy cứu em trai
Bức ảnh cũ Jack đang bế cậu em trai Louis.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận