Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

9X ung thư có chuyện tình đẹp tại "Điều ước thứ 7" qua đời

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-18 05:09

“Mấy ngày trước, em còn cùng gia đình và bạn bè đón sinh nhật tuổi 24. Sẽ chẳng còn những cơn đau hành hạ em nữa, hãy yên nghỉ nhé”, một người bạn của Thuý Hằng chia sẻ.

Xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7, số phát sóng ngày 16/7 vừa qua, Phạm Thúy Hằng (sinh năm 1993, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tên gọi thân mật là Pu) khiến mọi người cảm phục vì tinh thần lạc quan, chấp nhận đối mặt với căn bệnh ung thư máu.

Câu chuyện tình yêu hơn 7 năm của 9X cũng lấy đi nước mắt từ không ít độc giả.

Theo thông tin mới nhất từ một người bạn thân của Hằng, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, cô gái quê Bà Rịa - Vũng Tàu đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, vào khoảng 2h sáng 18/9.

“Hiện tại, cả nhà lo chuẩn bị tang lễ cho Hằng. Mẹ bạn ấy từ sáng cứ ngất lên ngất xuống. Bố và anh trai cũng không chịu ăn uống gì”, người bạn này chia sẻ.

9X ung thu co chuyen tinh dep tai 'Dieu uoc thu 7' qua doi hinh anh 1
Bạn bè Hằng thông báo tin buồn với mọi người. Ảnh chụp màn hình.

Khi biết tin, rất nhiều người đã gửi lời chia buồn tới gia đình cũng như thương xót cho cô gái luôn giữ tinh thần vui sống, hay cười.

Hà Linh viết: "Chị rất quý mến em vì tinh thần lạc quan, vẫn không quên được cái nét mặt dịu dàng lúc nào cũng cười của em. Yên nghỉ nhé cô bé, từ nay em sẽ không phải chịu thêm nỗi đau đớn nào nữa".

“Vĩnh Biệt Pu - cô gái luôn mỉm cười. Cứ nghĩ sức khỏe Pu đã ổn khi thấy Pu trên chương trình Điều Ước Thứ 7. Còn có dự định là sẽ lên thăm Pu, mua cho Pu thật nhiều đồ ăn.

Sáng nay, nhận được tin Pu đã ra đi yên giấc, mình buồn nhiều lắm Pu à. Nhưng từ giờ trở đi Pu sẽ không còn đau trong những đợt hóa trị nữa.

Xin chia buồn cùng gia đình và anh Trường. Dù bạn ấy không còn ở bên cạnh anh, em tin ở bất cứ nơi đâu, Pu vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh”, thành viên Mai Lùn chia sẻ.

Một người em có tên Hồng Hạnh cũng chia sẻ: "Em không tin vào mắt mình nữa. Em muốn khóc thật to, cố kìm nén mà nước mắt vẫn cứ rơi.

Chị à, thật sự em không biết nói gì cả. Những ước mơ chưa được thực hiện của một cô gái bản lĩnh, những điều chị khao khát cháy bỏng cùng người yêu làm, tất cả sẽ ở lại phía sau. Yên nghỉ chị nhé".


Thúy Hằng hạnh phúc bất ngờ bên trên sân khấu 'Điều ước thứ 7': Trường đã hát tặng Hằng một bài hát mà từ trước đến nay anh muốn dành cho cô nhưng chưa có cơ hội.

Trước thông tin này, biên tập viên Nguyễn Diệp Chi của chương trình Điều ước thứ 7 đã trải lòng trên trang cá nhân.

“Pu yêu dấu, rất nhiều khoảnh khắc đẹp về Pu đã 'chạy' qua tâm trí từ lúc chị nhận được tin nhắn của cậu ấy, một tin nhắn mà khi thấy tên người gửi chị đã nín thở cầu nguyện rằng mọi việc vẫn ổn.

Mới hôm qua, còn thấy cậu ấy gấp gáp hỏi ở đâu có rễ và lá củ cải trắng để tìm mua sắc nước cho Pu uống mà sáng nay, chị đã phải đọc những dòng chữ đau đớn gửi tới điện thoại mình.

Chị còn không dám gọi điện lại cho cậu ấy. Cứ ngồi bất động hàng tiếng đồng hồ mới có thể gõ được những dòng này. Thương hai đứa không sao nói hết.

Vẫn biết từ nay sẽ hết những đớn đau, sẽ không gì làm Pu khó chịu nữa nhưng cứ nghĩ tới những mong muốn giản dị của Pu, cứ nghĩ tới ánh mắt tha thiết của cậu ấy là chị lại ước giá tất cả chỉ là cơn mê, giá có điều kỳ diệu xảy ra để không ai mang Pu đi xa khỏi vòng tay cậu ấy.

Pu à, đến giờ chị vẫn nghĩ chúng ta không hề chia xa. Em vẫn ở đây, trong trái tim, trong tâm trí của cậu ấy, của ba mẹ, của gia đình và mọi người. Luôn là thế, Pu ơi”, nữ biên tập viên tâm sự.

9X ung thu co chuyen tinh dep tai 'Dieu uoc thu 7' qua doi hinh anh 2
Thuý Hằng nở nụ cười hạnh phúc bên người mình yêu thương. Ảnh: Fanpage Điều ước thứ 7. 

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận