Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

9X thắp sáng nụ cười trong 'Điều ước thứ 7' đã qua đời

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-15 03:08

Trưa 14/8, chàng trai có nụ cười tỏa nắng, nhân vật truyền cảm hứng sống trong chương trình "Điều ước thứ 7" đã trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt những ngày đau đớn vì bệnh tật.

Từng xuất hiện tại chương trình Điều ước thứ 7, là nhân vật trong game show Vì bạn xứng đáng, Chử Đức Liêm (23 tuổi, sống tại Thanh Trì, Hà Nội) gây ấn tượng với khán giả truyền hình nhờ câu chuyện kiên cường vượt qua căn bệnh ung thư quái ác. Anh cũng là sáng lập viên của chương trình Sáng mãi nụ cười em và Đóa hoa hướng dương của Nụ cười.

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, trưa 14/8, Đức Liêm đã trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt những ngày đau đớn vì bệnh tật. Thông tin này được đại diện nhóm tình nguyện đăng tải trên trang cá nhân của anh.

9X thắp sáng nụ cười trong 'Điều ước thứ 7' đã qua đời
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Chử Đức Liêm vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Nam Long Nguyễn.

 

........................

Ngay sau khi nhận được "tin dữ", đông đảo bạn bè và những người yêu mến, khâm phục chàng trai đầy nghị lực này gửi lời chia buồn, tiễn đưa anh. Một người bạn viết: “Cuộc đời dù ngắn hay dài cũng không nói lên điều gì cả. Quan trọng là mình đã làm được gì và để lại cho đời những gì. Với mọi người, Liêm luôn là ngôi sao sáng nhất. Hãy yên nghỉ em nhé!”.

Đường đời không dài song Chử Đức Liêm đã truyền lửa cho biết bao người cùng hoàn cảnh có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Ở đâu đó, trái tim và nụ cười của anh vẫn đem lại sự ấm áp cho những người ở lại.

“Sang thế giới bên kia sẽ không còn đau đớn nữa. Dẫu rằng anh sẽ không thể đem sự nhiệt huyết và tình thương đến cho mọi người... Nhưng hãy yên tâm rằng hình ảnh và nụ cười của anh sẽ mãi in sâu trong lòng người ở lại” - Hoa Quỳnh chia sẻ.

Từ nhỏ, Chử Đức Liêm sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Trong một phóng sự, mẹ anh từng chia sẻ: "Liêm cũng hay ốm vặt, sổ mũi, nhức đầu... Mỗi khi con đau, tôi thường xoa dầu và nó cũng dịu bớt. Tôi chỉ nghĩ con yếu hơn người bình thường một chút, đâu ngờ nó mắc bệnh nghiêm trọng như vậy".

Biến cố lớn xảy ra với chàng trai này khi Liêm kết thúc năm học lớp 10 - tròn 16 tuổi. Lúc ấy, Liêm thường xuyên có những cơn đau, nhức chân dữ dội. Sau khi thăm khám, xét nghiệm ở nhiều bệnh viện, gia đình anh sụp đổ trước tin con trai mắc ung thư xương. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chàng trai phải tháo khớp, cắt đi một bên chân trái và di chuyển nhờ nạng gỗ.

Liêm từng tuyệt vọng vì số phận không may mắn. Tuy nhiên, năm 2008, nhờ tìm hiểu cuốn sách Hãy cho con thêm thời gian của tác giả Thanh Thúy - cô gái cũng mắc căn bệnh ung thư xương và có nghị lực mạnh mẽ - Liêm đã lấy lại tinh thần và quyết tâm vượt qua tất cả. 

Năm 2009, chàng trai ra viện và tiếp tục học hết lớp 12. Sau đó, Liêm ôn thi đại học. Ý chí kiên cường và sự hiếu học giúp anh trúng tuyển vào lớp Chất lượng cao, khoa Sử, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn.

Mặc dù vậy, kết thúc năm học thứ nhất, Đức Liêm bảo lưu kết quả khi phát hiện căn bệnh di căn sang phổi. Anh tiếp tục phải cắt đi một phần phổi có dấu hiệu của mầm bệnh. Sau cuộc phẫu thuật, chàng trai yếu đi nhiều nhưng anh vẫn mang trong mình tinh thần lạc quan và nụ cười tươi sáng.  

Cũng từ đó, cứ nửa tháng, anh lại xạ trị một lần trong suốt 3 năm liên tiếp. Dù số phận không may mắn, Liêm vẫn tâm niệm phải làm nhiều điều để cuộc sống có thêm ý nghĩa.

9X thắp sáng nụ cười trong 'Điều ước thứ 7' đã qua đời
Những ngày tháng xạ trị trong bệnh viện của chàng trai 23 tuổi. Ảnh: Hong Dang. 

 

........................

Sự kiên trì và nghị lực phi thường của Chử Đức Liêm khiến bao con tim thầm thán phục. Không chỉ lạc quan quên đi nỗi đau đớn của căn bệnh quái ác, anh còn là người đem tấm lòng yêu thương cùng sự đồng cảm của mình thắp lên nụ cười cho những bệnh nhân cùng cảnh ngộ tại bệnh viện Nhi Trung ương và viện K Tân Triều.

Tháng 6/2014, Liêm thành lập câu lạc bộ Nụ cười với hy vọng mang lại cho các em nhỏ bị ung thư ở bệnh viện niềm tin vào cuộc sống. Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò MC cho ngày hội hoa hướng dương Vì bệnh nhi ung thư tại Hà Nội, tham gia nhảy flasmod cổ động ngày hội dù chỉ có một chân, làm tình nguyện viên ở bệnh viện K nơi em điều trị... 

Đôi chân không còn lành lặn nhưng tình yêu cuộc sống, lòng nhiệt huyết cùng nụ cười sáng trên môi Liêm như xoa dịu đi vết thương trong lòng những người có cùng cảnh ngộ. Anh được ví như bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời. Anh là ngọn lửa tinh thần cháy sáng cho hoạt động chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhi ung thư.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận