Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

22 năm trôi qua, bí ẩn về “người phụ nữ độc” vẫn chưa được giải đáp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-18 08:04

Đến vài chục năm sau, người ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến người phụ nữ này.

Mỗi ngày, các bác sĩ cấp cứu luôn phải đối mặt với những tình huống hết sức căng thẳng và quyết định sự sống còn của các bệnh nhân. Giành giật mạng sống của bệnh nhân từ tay tử thần gần như là những gì họ phải làm mỗi ngày trong suốt nhiều năm liền.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những bí ẩn y học cũng tìm ra được lời giải đáp.  Các bác sĩ cấp cứu có thể tiến hành nhiều thử nghiệm liên túc, có thể lý thuyết hóa và chữa bệnh cho bệnh nhân suốt 24 tiếng, nhưng có một số trường hợp họ phải chịu “bó tay”, chẳng hạn như câu chuyện của một người phụ nữ có tên Gloria Ramirez, diễn ra tại Riverside, California (Mỹ) vào năm 1994.

Gloria Ramirez là một phụ nữ trẻ tìm đến bệnh viện ở giai đoạn cuối cùng của ung thư cổ tử cung.
Gloria Ramirez là một phụ nữ trẻ tìm đến bệnh viện ở giai đoạn cuối cùng của ung thư cổ tử cung.

Gloria Ramirez là một phụ nữ trẻ tìm đến bệnh viện ở giai đoạn cuối cùng của ung thư cổ tử cung. Những gì đã xảy ra với cô dường như chỉ có trong những bộ phim hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, chính vì vậy mà ngay cả các bác sĩ cấp cứu có thâm niên cũng phải chào thua.

Được biết, Gloria Ramirez chỉ mới 31 tuổi khi cô ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư cổ tử cung. Khi kiểm tra tổng quát, các y tá nhận ra rằng Gloria không thể nói chuyện mạch lạc như người thường, nhịp tim tăng nhanh, ngăn không cho máu bơm về các khoang tim. Ngạc nhiên thay, đây là những triệu chứng chỉ phổ biến ở người cao tuổi.

Gloria Ramirez chỉ mới 31 tuổi khi cô ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư cổ tử cung.
Gloria Ramirez chỉ mới 31 tuổi khi cô ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư cổ tử cung.

Bà Susan Kane là một trong những y tá đã cố cứu mạng Gloria vào một đêm định mệnh. Chính Susan nhận thấy một lớp dầu nhờn tiết ra khắp cơ thể Gloria và mùi amoniac kì lạ bốc lên từ máu của cô. Khi bà lấy mẫu máu, bà nhận ra có những hạt lạ đang nổi lên trong máu của Gloria. Bỗng dưng, Susan cảm thấy xây xẩm mặt mày và rồi ngất lịm đi. Sau đó, một y tá khác ra ngoài, còn lại một y tá trong phòng. Cô này cũng bắt đầu mất kiểm soát tay chân. Cô y tá ra không có mặt trong căn phòng ấy cho biết, điều cuối cùng cô nhớ trước khi đi ra là những tiếng la hét thất thanh.

. Chỉ trong một đêm, có đến 23 trong số 37 nhân viên phòng cấp cứu đang làm nhiệm vụ bắt đầu nảy sinh các triệu chứng lạ.
. Chỉ trong một đêm, có đến 23 trong số 37 nhân viên phòng cấp cứu đang làm nhiệm vụ bắt đầu nảy sinh các triệu chứng lạ.

Phản ứng kì lạ trên bắt đầu lan khắp bệnh viện ấy. Chỉ trong một đêm, có đến 23 trong số 37 nhân viên phòng cấp cứu đang làm nhiệm vụ bắt đầu nảy sinh các triệu chứng lạ. Lập tức, các nhân viên và bệnh nhân khác được di tản đến bãi đậu xe, trong khi một nhóm bác sĩ ra sức cứu Gloria. Thật không may, cô đã qua đời không lâu sau đó do suy thận.

Sau sự kiện kì bí đó, phía bệnh viện đã điều động nhóm chuyên gia nghiên cứu các chất liệu nguy hiểm (hazmat) kiểm tra không khí. Nhóm này phát hiện ra rằng Gloria đã dùng dimethyl sulfoxide thay thế cho thuốc giảm đau, chính vì vậy mà dầu tiết ra khắp cơ thể và sinh ra những vật thể nổi – được cho là tinh thể của thuốc - trong máu cô. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, không ai biết vì sao chất dimethyl sulfoxide lại có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác như vậy.

Y tá Susan Kane tin rằng dimethyl sulfoxide đã chuyển hóa thành dimethyl sulfate - một loại khí độc.
Y tá Susan Kane tin rằng dimethyl sulfoxide đã chuyển hóa thành dimethyl sulfate - một loại khí độc.

Các nhà khoa học tin rằng hiện tượng kì quái trong bệnh viện ngày ấy chính là chứng loạn dưỡng cơ thể, nhưng y tá Susan Kane tin rằng dimethyl sulfoxide đã chuyển hóa thành dimethyl sulfate - một loại khí độc. Cho đến ngay, nguyên nhân thực sự vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận