20 năm sống nghèo khó, cô gái trẻ phát hiện bố mình là đại gia
Trong lúc đang vui vẻ tham dự đám cưới của một người bạn, cô gái nghèo ở tỉnh Quảng Đông bất ngờ phát hiện ra một bí mật: người bố đã để mình lăn lộn bên ngoài kiếm sống đầy khổ cực trong nhiều năm qua, giờ đang là một thương gia giàu có của một gia đình khác.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha bỏ đi làm ăn xa biền biệt mấy mươi năm không thấy trở về, nên cách đây 2 năm, cô gái họ Ngô (27 tuổi) đã rời quê hương Quảng Đông để đến Thâm Quyến tìm kiếm việc làm nuôi mẹ và em gái. Được biết, lí do cô gái trẻ chọn đến đây để mưu sinh một phần là vì muốn tìm lại người bố đã mất tích của mình.
Hoàn cảnh gia đình ở Quảng Đông của cô Ngô hết sức khó khăn.
Khi cô còn nhỏ, bố cô đã nói với gia đình muốn rời quê hương để đến vùng đất khác làm ăn sinh sống và kiếm tiền gửi về chăm lo cho gia đình. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, vin vào lí do muốn tiết kiệm tiền nên ông đã ở lại nơi đất khách quê người. Đến cả những ngày lễ tết gần như không trở về thăm vợ con.
Vì thương bố tuổi cao vẫn phải vất vả mưu sinh không dám trở về thăm vợ con nên cô Ngô không chỉ loay hoay với những công việc kiếm tiền mà còn tranh thủ thời gian tìm kiếm người bố đã bặt vô âm tín.
Tuy nhiên, cho đến một ngày nọ, khi đang tham dự một lễ cưới của người bạn thì cô gái vô tình phát hiện ra người bố mấy mươi năm chưa gặp lại của mình. Nhưng thay vì hình ảnh nhếch nhác nghèo khó như cô tưởng tượng thì ngược lại ông bố này lại ăn mặc hết sức sang trọng, dáng vẻ quý tộc và bước xuống từ chiếc siêu xe đắt tiền.
Không chỉ là ông chủ giàu có, bố của cô Ngô giờ còn là người đàn ông trụ cột của một gia đình khác.
Cứ ngỡ rằng mình nhận nhầm người nhưng khi xác minh rõ ràng, cô gái trẻ mới biết được sự thật: người đàn ông giàu có kia chính là người bố đã bỏ mẹ con cô đi biền biệt mấy mươi năm qua. Không những không vất vả, lam lũ như mẹ con cô đã nghĩ mà ông ấy còn là chủ của một doanh nghiệp lớn đồng thời cũng đã có một gia đình riêng.
Tưởng đâu, ngày gặp lại sẽ ngập tràn hạnh phúc, nhưng sau bao ngỡ ngàng, đau khổ, cuối cùng mẹ con cô Ngô đã quyết định từ bỏ người bố mấy mươi năm núp dưới cái bóng “hết lòng vì gia đình”. Hai bên đã tiến hành đàm phán và thống nhất: người bố đại gia này sẽ phải chu cấp kinh tế cho gia đình cũ hàng tháng và chịu thêm chi phí nuôi dưỡng con gái nhỏ đang tuổi đi học.
Theo thethaovanhoa.vn
cô gái
tìm cha
thất lạc
mưu sinh
phụ bạc