Tin mới
2
Hà Nội ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to
Dự báo thời tiết hôm nay (17/5/2024), Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó, mưa to cục bộ xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Hà Nội ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay (17/5/2024), Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó, mưa to cục bộ xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

2 nữ sinh đến Sài Gòn tìm việc, cha mẹ báo mất tích

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-29 03:12

Sau nhiều ngày bỏ nhà lên Sài Gòn, sợ cha mẹ lo lắng nên 2 nữ sinh bán vàng đón xe về quê. Khai với công an, Ngân nói "sau khi uống nước thì mê man, tỉnh dậy thấy mình ở nơi lạ".

Tối 28/12, hai nữ sinh lớp 9 và 10 ở thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã đón xe ôm về đến nhà an toàn ở khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Danh tính 2 nữ sinh được xác định gồm: Nguyễn Ngọc Ngân (15 tuổi, học lớp 10) và Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi, lớp 9).

Tuy nhiên, gia đình hỏi gì các nữ sinh này cũng trả lời không biết, tỏ vẻ khù khờ. Ngay trong buổi tối, 2 em được người nhà đưa đến cơ quan công an để tường trình lại sự việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Ngân và Huyền cho biết, trưa 23/12, khi đi học có ghé quán nước uống ly trà sữa rồi ngủ tại chỗ. Khi tỉnh dậy, cả 2 phát hiện đang ở trong một căn nhà hoang nên rất hoảng sợ. Khi bình tĩnh, 2 em thoát ra ngoài tìm được đường lớn. Không biết đi đâu nên ngủ trước ghế đá của người dân.

2 nữ sinh đến Sài Gòn tìm việc, cha mẹ báo mất tích
Hai nữ sinh được gia đình trình báo mất tích đã về nhà. Ảnh gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, hơn một giờ làm việc, được cán bộ điều tra vận động, Ngân cùng Huyền mới thừa nhận là do muốn tìm việc làm nên gởi xe đạp ở Bệnh viện thị xã Bình Minh, rồi đón xe lên Sài Gòn. Đến nơi, cả 2 vào ở phòng trọ của người quen rồi đi tìm việc làm.

"Khoảng thời gian ở TP HCM, thấy báo chí đăng thông tin gia đình trình báo mất tích nên 2 em sợ cha mẹ lo lắng nên đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về”, một cán bộ công an thị xã Bình Minh cho hay.

Cũng theo vị cán bộ, chuyện 2 nữ sinh nói uống nước dẫn đến mê man là không có cơ sở. Do lo sợ cha mẹ la mắng, nên các em chế ra câu chuyện trên.

Hai tuần trước, tại xã Trường An (TP Vĩnh Long) cũng xảy ra vụ nữ sinh lớp 11 mất tích. Nhiều ngày liên tục, gia đình nhận được tin báo yêu cầu đưa tiền chuộc, với giá 30 triệu đồng.

Khi gia đình nói không có tiền thì đầu dây bên kia hạ giá xuống 25 triệu, rồi còn 10 triệu. Sự việc được báo đến cơ quan công an thì một tuần sau, nữ sinh này về nhà nhưng cũng trả lời không biết, không nhớ gì và có dáng vẻ "khù khờ".

"Lo lắng cho cháu, ông bà nội dẫn đi khám bệnh nên tạm thời cháu không đến trường nữa", người nhà của nữ sinh này cho biết.

Trước đó, vào tháng 3/2014, tại huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xảy ra hàng loạt vụ nữ sinh cấp 2 bị mất tích. Cơ quan công an tiến hành xác minh thì biết các nữ sinh bị bạn bè quen qua mạng rủ bỏ học đi làm kiếm tiền. Có nhiều em bị dụ dỗ, xâm hại tình dục.

Chiều 27/12, ông Nguyễn Hữu Tâm - trưởng khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết Ngân và Huyền (là chị em con cô, cậu) đã mất tích nhiều ngày nay.

Chị Phạm Thị Thảo (39 tuổi, mẹ của Ngân) cho biết, kể từ 23/12 con chị và bé Huyền đã không về nhà. Gia đình đã tìm hết những chỗ quen biết ở Vũng Tàu và Sài Gòn nhưng không có kết quả.

"Gọi vào điện thoại của cháu thì lúc được, lúc không. Có một thanh niên bắt máy nói 2 cháu đang ở Sài Gòn rồi cúp điện thoại", chị Thảo nói.

Gia đình kiểm tra, phát hiện Ngân thường nhắn tin với một nickname trên Facebook là “Thang Thang”. Trên trang cá nhân này, có đăng hình ảnh của một thanh niên xăm trổ đầy mình.

“Ngân và thanh niên này xưng hô với nhau là “vợ - chồng”. Tôi sử dụng Facebook của Ngân nhắn tin, thanh niên này trả lời không biết 2 nữ sinh ở đâu. Sau đó, anh ta nói ở Sài Gòn, rồi lại ở Vũng Tàu”, người cô họ của nữ sinh Ngân cho hay.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận