Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

10 điểm du lịch rùng rợn nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-09 01:04

Đảo búp bê, đồi thập tự, thành phố bị bỏ hoang, hòn đảo nơi hàng chục ngàn người chết vì "Cái chết đen"... là những điểm du lịch khiến du khách lạnh sống lưng.

1. Đảo búp bê, Mexico:

1. Đảo búp bê, Mexico: Đảo búp bê là một hòn đảo nhỏ nằm ở Xochimilco, Mexico. Hòn đảo này nổi tiếng với những con búp bê hỏng được buộc vào các cành và thân cây bởi Julián Santana Barrera. Ông cho biết việc thu thập những con búp bê cũ hỏng và treo chúng lên giúp xua tà ma và xoa dịu linh hồn một cô bé chết đuối dưới kênh. Ông cũng tin rằng vào buổi tối những con búp bê sẽ sống dậy và đi quanh đảo. Điều kỳ lạ hơn nữa là ông chết đuối ở đúng chỗ đã tìm thấy xác bé gái. Du khách có thể ra đảo bằng thuyền, nhưng nhiều người không đủ can đảm để tới đây.
Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở Xochimilco, Mexico, nổi tiếng với những con búp bê hỏng được buộc vào các cành và thân cây bởi Julián Santana Barrera. Ông cho biết việc thu thập những con búp bê cũ hỏng và treo chúng lên giúp xua tà ma và xoa dịu linh hồn một cô bé chết đuối dưới kênh. Ông cũng tin rằng vào buổi tối những con búp bê sẽ sống dậy và đi quanh đảo. Điều kỳ lạ hơn nữa là ông chết đuối ở đúng chỗ đã tìm thấy xác bé gái. Du khách có thể ra đảo bằng thuyền, nhưng nhiều người không đủ can đảm để tới đây.

2. Hầm mộ Paris, Pháp:

2. Hầm mộ Paris, Pháp: Hầm mộ Paris là một nghĩa trang khổng lồ dưới lòng đất, nơi cất giữ hài cốt của hơn 6 triệu người từ cuối thế kỷ 18. Giờ đây nơi này là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất Paris.
Hầm mộ Paris là một nghĩa trang khổng lồ dưới lòng đất, nơi cất giữ hài cốt của hơn 6 triệu người từ cuối thế kỷ 18. Giờ đây nơi này là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất Paris.

3. Rừng tự sát, Nhật Bản:

3. Rừng tự sát, Nhật Bản: Aokigahara là một khu rừng nằm ở chân núi Fuji. Cây mọc dày đặc tới mức gió không thể lọt vào và gần như không có động vật sinh sống. Vì thế, khu rừng im ắng đến rợn người, truyền thuyết xa xưa kể rằng trong rừng có ma quỷ. Ngày nay, đây là một nơi thường xuyên diễn ra các vụ tự tử đến mức chính phủ Nhật phải đặt các biển báo khuyên mọi người suy nghĩ lại. Nếu tới đây, bạn sẽ thấy không khí âm u, đáng sợ, đôi khi bắt gặp những sợi dây thòng lọng hay những đồ vật mà người tự sát bỏ lại.
Aokigahara là một khu rừng nằm ở chân núi Fuji. Cây mọc dày đặc tới mức gió không thể lọt vào và gần như không có động vật sinh sống. Vì thế, khu rừng im ắng đến rợn người, truyền thuyết xa xưa kể rằng trong rừng có ma quỷ. Ngày nay, đây là một nơi thường xuyên diễn ra các vụ tự tử đến mức chính phủ Nhật phải đặt các biển báo khuyên mọi người suy nghĩ lại. Nếu tới đây, bạn sẽ thấy không khí âm u, đáng sợ, đôi khi bắt gặp những sợi dây thòng lọng hay những đồ vật mà người tự sát bỏ lại.

4. Pripyat, Ukraine:

4. Pripyat, Ukraine: Nằm ở phía bắc Ukraine, gần biên giới Belarus, thành phố Pripyat ra đời năm 1970 gần nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Dân số Pripyat lên tới gần 50.000 người  trước khi phải sơ tán vài ngày sau khi thảm họa hạt nhân Chernobyl diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Do nồng độ phóng xạ tăng cao, thành phố bị bỏ hoang tới ngày nay. Thành phố ma trống rỗng và không có sức sống này khiến những du khách dám tới đây thấy lạnh sống lưng.
Nằm ở phía bắc Ukraine, gần biên giới Belarus, thành phố Pripyat ra đời năm 1970 gần nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Dân số Pripyat lên tới gần 50.000 người trước khi phải sơ tán vài ngày sau khi thảm họa hạt nhân Chernobyl diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Do nồng độ phóng xạ tăng cao, thành phố bị bỏ hoang tới ngày nay. Thành phố ma trống rỗng và không có sức sống này khiến những du khách dám tới đây thấy lạnh sống lưng.

5. Đường “Bóng tử thần”, New Jersey, Mỹ:

5. Đường “Bóng tử thần”, New Jersey, Mỹ: Con đường dài 11,2 km trải dọc New Jersey này có nhiều truyền thuyết xung quanh nguồn gốc cái tên “Bóng tử thần”, phần lớn có liên quan tới những vụ giết người diễn ra xung quanh khu vực này. Có một số hiện tượng siêu nhiên xuất hiện khiến những ai đi ngang qua đây không khỏi bất an.
Con đường dài 11,2 km trải dọc New Jersey này có nhiều truyền thuyết xung quanh nguồn gốc cái tên “Bóng tử thần”, phần lớn có liên quan tới những vụ giết người diễn ra xung quanh khu vực này. Có một số hiện tượng siêu nhiên xuất hiện khiến những ai đi ngang qua đây không khỏi bất an.

6. Helltown (Thị trấn địa ngục), Ohio, Mỹ:

6. Helltown (Thị trấn địa ngục), Ohio, Mỹ: Helltown là một thị trấn ma nằm ở hạt Summit bang Ohio. Có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn xung quanh vùng đất này. Ví dụ tại đây có một cây cầu mà mỗi khi đi ngang qua bạn sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Một chiếc xe bus chở học sinh cũ nát có bóng người hút thuốc bên trong vào buổi tối. Đây là địa điểm thích hợp cho những người không tin ma quỷ và muốn tìm cảm giác mạnh.
Helltown là một thị trấn ma nằm ở hạt Summit bang Ohio. Có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn xung quanh vùng đất này. Ví dụ tại đây có một cây cầu mà mỗi khi đi ngang qua bạn sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một chiếc xe bus chở học sinh cũ nát có bóng người hút thuốc bên trong vào buổi tối. Đây là địa điểm thích hợp cho những người không tin ma quỷ và muốn tìm cảm giác mạnh.

7. Lâu đài Charleville, Ireland:

7. Lâu đài Charleville, Ireland: Lâu đài theo phong cách Gothic nằm ở hạt Offaly được cho là bị ám bởi linh hồn một cô gái ngã xuống từ tòa tháp cao nhất. Các du khách cho biết đã thấy những hiện tượng lạ xuất hiện trong lâu đài, một nhiếp ảnh gia biến mất khi lên tòa tháp, người ta chỉ tìm thấy máy ảnh của ông. Nhiều chuyên gia hoạt động siêu nhiên và các nhà ngoại cảm đã tới lâu đài Charleville nhưng vẫn chưa giải mã được bí ẩn. Lâu đài đã xuất hiện trong chương trình “Những nơi đáng sợ nhất trên thế giới” và “Thợ săn ma”.
Lâu đài theo phong cách Gothic nằm ở hạt Offaly được cho là bị linh hồn một cô gái ngã xuống từ tòa tháp cao nhất ám. Các du khách cho biết đã thấy những hiện tượng lạ xuất hiện trong lâu đài. Một nhiếp ảnh gia biến mất khi lên tòa tháp, người ta chỉ tìm thấy máy ảnh của ông. Nhiều chuyên gia hoạt động siêu nhiên và các nhà ngoại cảm đã tới lâu đài Charleville nhưng vẫn chưa giải mã được bí ẩn. Lâu đài đã xuất hiện trong chương trình “Những nơi đáng sợ nhất trên thế giới” và “Thợ săn ma”.

8. Khu Varosha, Bắc Cyprus:

8. Khu Varosha, Bắc Cyprus: Là một phần thành phố Famagusta, khu vực bị bỏ hoang từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược vào năm 1974 này đã trở thành một điểm du lịch hút khách.  Những tòa nhà cao tầng, các con phố và bãi biển rộng đều không có một bóng người. Nơi này không khác gì cảnh sau tận thế trong những bộ phim của Hollywood.
Là một phần thành phố Famagusta, khu vực bị bỏ hoang từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược vào năm 1974 này đã trở thành một điểm du lịch hút khách. Những tòa nhà cao tầng, các con phố và bãi biển rộng đều không có một bóng người. Nơi này không khác gì cảnh sau tận thế trong những bộ phim của Hollywood.

9. Đồi thập tự, Lithuania:

9. Đồi thập tự, Lithuania: Ngọn đồi nhỏ nằm ở phía bắc Lithuania cắm khoảng 100.000 cây thánh giá. Những tín đồ hành hương đã đem thánh giá tới đây từ đầu thế kỷ 19. Khi đức giáo hoàng Pope John Paul II tới thăm nơi này vào năm 1993, ông đã tuyên bố đây là vùng đất của hi vọng, hòa bình, tình yêu và sự hi sinh. Tuy nhiên, khung cảnh nơi đây khiến nhiều người không dám tới gần.
Ngọn đồi nhỏ nằm ở phía bắc Lithuania cắm khoảng 100.000 cây thánh giá. Những tín đồ hành hương đã đem thánh giá tới đây từ đầu thế kỷ 19. Khi Giáo hoàng Pope John Paul II tới thăm nơi này vào năm 1993, ông đã tuyên bố đây là vùng đất của hy vọng, hòa bình, tình yêu và sự hy sinh. Tuy nhiên, khung cảnh nơi đây khiến nhiều người không dám tới gần.

10. Poveglia, Italy:

10. Poveglia, Italy: Trong những năm diễn ra đại dịch “Cái chết đen” (bệnh dịch hạch) vào thế kỷ 14-16, hòn đảo nhỏ Poveglia nằm gần Venice là nơi tập trung người bệnh, hàng chục ngàn người đã chết ở đây. Đầu thế kỷ 20, trung tâm đảo có một bệnh viện tâm thần, nơi bác sĩ quản lý đã tra tấn và giết hại một số bệnh nhân. Cuối cùng ông ta phát điên và tự sát. Hòn đảo này được coi là một trong những nơi ma ám đáng sợ nhất thế giới, nhưng điều đó không ngăn cản một quý ông giàu có mua nó với giá 400.000 bảng vào năm 2014.
Trong những năm diễn ra đại dịch “Cái chết đen” (bệnh dịch hạch) vào thế kỷ 14-16, hòn đảo nhỏ Poveglia nằm gần Venice là nơi tập trung người bệnh. Hàng chục nghìn người đã chết ở đây. Đầu thế kỷ 20, trung tâm đảo có một bệnh viện tâm thần, nơi bác sĩ quản lý đã tra tấn và giết hại một số bệnh nhân. Cuối cùng ông ta phát điên và tự sát. Hòn đảo này được coi là một trong những nơi ma ám đáng sợ nhất thế giới, nhưng điều đó không ngăn cản một quý ông giàu có mua nó với giá 400.000 bảng vào năm 2014.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận