"Thánh chế" tung trailer chính thức MV nhạc chế gây sốt
Được cover từ 2 bài hát ”Anh Ba Khía” và “Cô Thắm về làng”, MV "Đi ăn không muốn trả tiền" được "Thánh chế" viết lời, châm biếm những thói hư tật xấu của những trường hợp đi ăn quán lại tìm đủ lý do đến mức trơ trẽn để không phải trả tiền.
Poster MV nhạc chế
Có thể nói, MV "Đi ăn không muốn trả tiền" được "thánh chế" dành khá nhiều tâm huyết để viết lời cũng như dựng kịch bản. Bù lại, anh nhận được sự tham gia nhiệt tình của các anh chị em nghệ sỹ cũng như sự mong đợi từ rất nhiều người hâm mộ.
Để không phụ lòng mong đợi từ hàng ngàn fan hâm mộ, "thánh chế" vừa tung lên trang cá nhân bản trailer của MV nhạc chế cực đã:
Trailer Đi ăn không muốn trả tiền - Hồ Minh Tài tại đây.
“Đi ăn không muốn trả tiền” được hoàn thành theo phần nhạc được góp từ 2 ca khúc" Anh Ba Khía" và "Cô Thắm về làng", với lời châm biếm của “thánh chế” về những thói hư tật xấu của những trường hợp đi ăn quán, lại tìm đủ lý do đến mức trơ trẽn để không phải trả tiền.
Ảnh cắt từ clip
Tham gia clip cùng “thánh chế” có hơn 30 khách mời là các nghệ sỹ, diễn viên,... trong đó có 2 vị khách mời đặc biệt – 2 gương mặt khá quen thuộc với khán giả phim hành động. Đó là Jason Ninh Cao và Maria Trần.
Jason Ninh Cao
Maria Trần
Hồ Minh Tài được cộng đồng mạng đặt cho cái tên là "thánh chế" là bởi anh có một sở thích hơi khác, đó là chế nhạc. Và cư dân mạng quan tâm tới anh không chỉ bởi sự khác lạ ở những bản nhạc chế, ở đó, những lời chế còn thấm đậm cái tình, cái nghĩa... của con người Việt.
Hồ Minh Tài đã để lại một ấn tượng đẹp trong sự quan tâm của cư dân mạng qua dấu ấn của nhiều bản nhạc chế như: Tết xa nhà; Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em; Câu chuyện hôi bia ở Đồng Nai; Bão ơi; Phim Bụi đời Chợ lớn... Và đặc biệt hơn cả có lẽ là ở 2 bản nhạc chế: Nhớ thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hướng về Biển Đông.
Thế Anh
hồ minh tài
Đi ăn không muốn trả tiền
thánh chế