Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

"Thánh chế" Hồ Minh Tài ra mắt MV nhạc chế cực chất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-06 01:06

Không hổ danh là “Thánh chế”, Hồ Minh Tài đã chuẩn bị rất kỹ kịch bản cho 8 bài học cho gái ngoan với sự tham gia của rất nhiều diễn viên trẻ...

Với hàng loạt bản nhạc chế gần đây như Chuyện tình Lan và Điệp (Lấy tên của 400 nghệ sĩ làm lời hát), Nỗi lòng tết xa quê, Xin đừng đốn cây (Trống vắng),... Hồ Minh Tài còn có những clip rất “độc” trong quá trình theo các đoàn làm phim để hóa trang cho các nhân vật như đi tìm 'Bóng cây Kơ Nia' cho ca sĩ Phương Thanh trên phim trường Những nàng Ôsin nổi loạn, phim Oan hồn, hay tham gia trong seri clip hài cùng nghệ sĩ Bảo Trung... anh ngày càng khẳng định mình hơn khi được mời hát những ca khúc chế của mình trong những sự kiện phù hợp ở Sài Gòn mỗi khi có thể...

Lần này, 8 bài học cho gái ngoan như hành trình một chuyến tàu được Hồ Minh Tài dựng lại, là sự kết hợp từ chính những trải nghiệm của bản thân trên đường đời với cái nhìn rất thực tế về một thế hệ trẻ, những hotboy, hotgirl đang muốn thể hiện mình trước ngưỡng cửa đầy thử thách của con đường showbiz, hay những mối nguy luôn rình rập mỗi khi ra đường...

Mở đầu clip là phần dẫn chuyện của nhóm hotgirl, người trò chuyện, người khoe vàng, người khoe đồ hiệu… Sau một hồi tranh luận thì một bạn nữ đã cho các bạn còn lại xem clip 8 bài học dành cho gái ngoan để rút ra bài học cho riêng mình...

8 bài học cho gái ngoan được Hồ Minh Tài chế lời theo ca khúc Tàu về quê hương của tác giả Hồng Vân, với sự tham gia của nhiều nhân vật như: hot boy BB Trần, Nữ hoàng giả lộ Hải Triều, Miss HUTECH Ánh Tuyết, DJ The Remix Njay, Hot boy phái mạnh Việt Jay Võ, Hot boy đường phố Hoàng Dũng, diễn viên PéZòi, Khánh Vy, Lê Thuý, Pu Ka, Thảo Chi, Kim Phụng, Huỳnh Vân, Mạc Thanh, Trà My, Thanh Nhàn, Trâm Ngô, Dương Minh, Bão Tũn, Minh Triết, Tùng Lương, Bo Ly...

Ôi sao bây giờ ở đâu cướp cũng canh me
Nên khi ra đường chị em ta phải lo thân
Đừng đeo giỏ xách ngang hông, mà nên bỏ hết vô xe
Vì khi nhìn thấy ta đeo là canh giật liền.

Đi vô ngân hàng thì nên xem trước xem sau
Bao nhiêu giang hồ thường hay ra đó canh me
Tiền ta vừa rút đem ra, bọn giang hồ nó nhanh tay
Một khi vừa thấy ta ra là nó giật liền.

Khi mình trên đường vắng và khi mình không để ý
Ma cô theo ngay không cho em đi, bu vô la làng
Em còn đang hoảng hốt là giang hồ ta liền cướp
Nên khi đi xe không nên đi khuya và trên đường vắng.

Khi nào nghi là cướp thì ta tìm nơi gần nhất
La lên nha em, không nên đôi co em đây thua liền
Khi mà ra đường cướp thì con mồi luôn là nữ
Cho nên đi đâu không nên la cà mà đi về khuya.

Quen nhau trên mạng đừng tin nhau quá nha em
Con trai bây giờ thường hay lên đó khoe khoang
Rồi quăng một đống bom ra làm em lầm tưởng anh sang
Hẹn nhau gặp gỡ giao lưu rồi em nào ngờ.

Anh đây giang hồ mà em cứ ngỡ doanh nhân
Đưa phone anh cầm rồi anh đưa nó đi luôn
Rồi anh tìm lấy xe em còn em thì cứ ngu ngơ 
Trời ơi gặp phải ma cô giờ em ngồi buồn.
......
Quen nhau em đừng để cho quay clip em ơi
Khi yêu nhau thì người ta luôn nghĩ cho nhau
Rồi khi tình đã chia xa người ta dùng clip quay em
Rồi đưa hình sex lên phây là em rồi đời.

Vui chơi ăn nhậu đừng nên đi với con trai
Khi men say vào thì đâu ai biết cho ai
Rồi khi xỉn chúng lên cơn, đời em rồi cũng tiêu tan
Vì em là gái nên em phải chịu thiệt thòi.

Khi mà quen người mới thì em đừng tin vội quá
Kêu em đi chơi, em đây tin ngay, em đây theo liền
Nhưng mà em nào biết, bọn buôn người đang chào đón
Đưa em sang Cam, đưa em sang Tây dụ em để bán.

Khi mà em lọt bẫy, người quen của em cũng mất
Em đây van xin, không tha em đâu, không cho em về
Em vào Bar làm gái, một đêm phải hơn chục khách
Cho nên em ơi, khi quen em đừng vội tin người ta.

Không nên đeo vàng nhiều khi ra phố nha em
Bao tên cô hồn nhìn vô nó sẽ đi theo
Rồi canh chừng lúc không ai, nhào vô để cướp em ngay
Đạp em lật xuống xe luôn là em rồi đời.

Thanh niên không làm mà lo đi cướp ăn chơi
Đi theo giang hồ rồi đi hút, chích thâu đêm
Xì ke, đập đá, lưu manh, mẹ cha cực khổ nuôi ta
Tại sao chẳng biết mang ơn, để cha mẹ buồn.

Giờ em đã lỡ xa chân thì thôi bỏ hết đi em
Tự ta phải biết vươn lên, đời ta còn dài
Giờ em đã lỡ xa chân thì thôi bỏ hết đi em
Tự ta phải biết vươn lên, đời ta còn dài.

Thế Anh

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận