So Yi Hyun rơi vào hôn mê sau tai nạn
Nữ diễn viên đã rơi vào hôn mê và sống cuộc sống thực vật suốt 6 năm trời. Vai diễn ấn tượng trong bộ phim “Em là ai” giúp So Yi Hyun nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Lột xác sau những vai diễn rập khuôn trong tạo hình một cô gái kiêu kỳ, ham tiền, tham vọng, thủ đoạn… So Yi Hyun đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật nữ cảnh sát Si On xinh đẹp, thông minh, nhạy bén, tinh anh. Tốt nghiệp xuất sắc Đại học cảnh sát, cô đội trưởng trẻ tuổi nhất của phòng điều tra tội phạm đặc biệt luôn là đối tượng mà bọn tội phạm nhằm vào để thủ tiêu. Và sau một tai nạn, nữ cảnh sát Si On đã bị hôn mê trong 6 năm, khi tỉnh lại cô không còn nhớ gì nữa. Cũng từ đây, những linh hồn chết oan ức bắt đầu xuất hiện và dẫn dắt cô vào thế giới đầy ma mị. Từ hoảng sợ nữ cảnh sát trẻ quen dần với việc mình có siêu năng lực là nhìn thấy linh hồn của những người đã mất. Chính khả năng kỳ lạ này đã làm Si On vướng vào tình tay ba với viên cảnh sát chỉ tin vào những điều thực tế - Gun Woo (Taecyeon) và hồn ma người bạn trai quá cố Hyung Joon (Kim Jae Wook). Vì lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ Si On nên linh hồn của Hyung Joon đã ở lại dương gian và đi theo bảo vệ cô. Những lúc nhìn thấy Hyung Joon, tình yêu lại trỗi dậy trong tim Si On, chính vì thế cô bị mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi vì không thể dứt tình với hồn ma Hyung Joon mà cũng chẳng thể bỏ rơi tình cảm của người bạn trai hiện tại là Gun Woo.
Là gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn – Việt qua hàng loạt các bộ phim truyền hình ăn khách như “Alice phố Cheongdamdong”, “Heartstring”, “Sunshine Girl”, “Three Days”. So Yi Hyun không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp sắc sảo mà còn khiến khán giả thán phục với khả năng nhập vai và diễn xuất xuất sắc. Và trong “Em là ai?”, So Yi Hyun đã thành công với một trong những drama liêu trai được yêu thích nhất xứ kim chi.
Hãy cùng gặp lại So Yi Hyun và câu chuyện của những linh hồn trong bộ phim “Em là ai” phát sóng lúc 11h00 hàng ngày trên TodayTV, từ 29/5/2016.
Duy England
Em là ai
TodayTV
Kim Chi như: So Yi Hyun
Taecyeon
Kim Tae Wook