Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Những đứa trẻ được động vật nuôi dưỡng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-02 04:03

Chúng bị bỏ rơi từ khi vừa chào đời, được động vật nuôi dưỡng nên bắt chước toàn bộ những tập tính của chúng.

Vì được động vật nuôi dưỡng trong một thời gian dài nên chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ này sau khi trở về với thế giới loài người?

Trong lịch sử nhân loại có không ít trường hợp những đứa trẻ vì nhiều lý do khác nhau mà lạc mất cha mẹ từ khi tuổi đời còn rất nhỏ, phải sống ở nơi hoang dã. Những đứa trẻ này được nuôi dưỡng và lớn lên bên các loài động vật, không hề có tiếp xúc với con người và dần dần học theo những tập tính của chúng. Dưới đây là những đứa trẻ nổi tiếng nhất trong lịch sử được động vật nuôi dưỡng, tất cả đều là những câu chuyện có thật.

1. Dina Sanichar, cậu bé người sói

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 1867
Độ tuổi khi được tìm thấy: 6
Địa điểm: Bulandshahr, Ấn Độ
Số năm sống trong hoang dã: 6
Vật nuôi: sói

Dina Sanichar được một nhóm thợ săn phát hiện trong lúc cậu bé đang theo chân một con chó sói chui vào hang trong một khu rừng rậm. Kinh ngạc trước cảnh tượng một cậu bé 6 tuổi đi trên cả hai tay hai chân, những người thợ săn hun khói vào hang để đuổi con sói ra ngoài, bắn chết nó rồi đưa cậu bé về nhà.

Tuy nhiên, Dina lại thừa hưởng toàn bộ mọi tập tính của một con vật hoang dã: xé nát áo quần và chỉ ăn thức ăn trên đất. Dần dần, cậu bé cũng bỏ thói quen ăn thịt sống để chuyển sang ăn thức ăn đã nấu chín, kèm với đó là chứng nghiện thuốc lá, nhưng không bao giờ học được ngôn ngữ loài người. Cậu bé qua đời vào năm 1895.

2. Daniel, cậu bé dê trên dãy Andes

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 1990
Độ tuổi khi được tìm thấy: 12
Địa điểm: Andes, Peru
Số năm sống trong hoang dã: 8
Vật nuôi: dê

Vào năm 1990, một nhóm các nhà leo núi tìm thấy một cậu bé 12 tuổi sống cùng một đàn dê trên dãy núi Andes ở Peru. Cậu bé này được cho là sống sót nhờ bú sữa dê và ăn bất cứ thứ gì cậu tìm được, chủ yếu là trái cây và rễ cây.

Vì đi trên hai tay hai chân quá lâu nên lòng bàn tay và bàn chân của cậu bị chai và cứng lại giống như móng guốc của dê. Cậu có thể nói chuyện được với những con dê trong bầy nhưng không thể giao tiếp với người. Sau khi được tìm thấy, cậu bé được giao cho một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Kansas và được đặt tên là Daniel.

3. Bello, cậu bé tinh tinh

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 1996
Độ tuổi khi được tìm thấy: 2
Địa điểm: Nigeria
Số năm sống trong hoang dã: 1
Vật nuôi: tinh tinh

Bello là người thuộc bộ lạc Fulani, có lẽ đã bị cha mẹ vứt bỏ lúc khoảng 6 tháng tuổi vì bị tàn tật và thiểu năng, sau đó được một bầy tinh tinh đem về nuôi. Cậu bé được tìm thấy đang ở cùng một gia đình tinh tinh trong khu rừng Falgore thuộc miền Bắc Nigeria và được đưa về chăm sóc tại một trại dành cho trẻ mồ côi ở thành phố Kano.

Lúc mới được tìm thấy, Bello có cách đi đứng giống hệt như tinh tinh: di chuyển trên hai chân và kéo lê hai cánh tay buông thõng bên hông. Ban đêm, cậu bé thường nhảy nhót khắp phòng ngủ, quấy phá những đứa trẻ khác, đập phá và ném đồ đạc khắp nơi.

6 năm trong trại, Bello đã thuần tính hơn nhưng vẫn còn giữ thói quen nhảy nhót theo kiểu tinh tinh, tạo ra những âm thanh giống hệt tinh tinh, và liên tục vỗ hai bàn tay trên đầu. Bello qua đời vào năm 2005.

4. John Ssebunya, cậu bé người khỉ

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 1991
Độ tuổi khi được tìm thấy: 6
Địa điểm: Uganda
Số năm sống trong hoang dã: 3
Vật nuôi: khỉ

John Ssebunya vốn là một cậu bé có gốc gác bình thường nhưng năm lên 3 tuổi, sau khi chứng kiến mẹ bị cha sát hại, cậu đã bỏ chạy khỏi nhà và được một bầy khỉ chăm sóc trong thời gian ở trong rừng. John được một người phụ nữ bộ lạc có tên Millie tìm thấy trong khi đang ẩn nấp trên cây, bà quay trở lại cùng những người dân làng để bắt John. Lẽ hiển nhiên, không chỉ cậu bé phản kháng mà cả bầy khỉ cũng xông tới ném gậy vào người dân.

Trong những tài liệu báo cáo ghi nhận rằng cả cơ thể John được bao phủ bởi lông rậm. Khi đi vệ sinh, cậu bé thải ra những con giun dài đến nửa mét. Khi được tắm rửa và cạo lông, khắp người cậu hiện ra đầy sẹo và vết thương, đặc biệt là ở đầu gối vì thói quen bò.

John được trao cho một cô nhi viện để nuôi dưỡng. Ban đầu cậu không thể nói hay khóc, nhưng dần dần học được cách nói, có lẽ cậu đã từng biết nói trước khi sống trong rừng. Sau này, John không những nói mà còn hát, cậu bé thường đi biểu diễn cùng dàn đồng ca Pearl of Africa. Cậu chuyện về cuộc đời cậu được đài BBC dựng thành bộ phim tài liệu có tên Living Proof, phát sóng vào ngày 13/10/1999.

5. Traian Căldărar, cậu bé người chó

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 2002
Độ tuổi khi được tìm thấy: 7
Địa điểm: Brasov, Romania
Số năm sống trong hoang dã: 3
Vật nuôi: chó

Traian Căldărar được cho là đã bỏ chạy khỏi nhà sau khi mẹ của cậu bỏ nhà ra đi vì bị bạn trai đánh đập tàn nhẫn. 3 năm sau, Traian được một vị linh mục đưa về sau khi xe của ông bị hỏng và ông phải đi bộ một quãng đường dài ở nơi đồng không mông quạnh. Lúc được tìm thấy, Traian chỉ nhỏ bé bằng một đứa trẻ 3 tuổi, không biết nói, trần truồng, sống bên trong một chiếc thùng các tông có một tấm vải nhựa phủ bên trên.

Ngoài suy dinh dưỡng, Traian còn bị còi xương nặng, trên người có nhiều vết thương nhiễm trùng, và máu kém lưu thông vì lạnh. Các bác sĩ cho rằng Traian được nuôi dưỡng bởi những con chó hoang, và bên cạnh chiếc thùng của cậu là xác của một con chó đã bị chính cậu ăn thịt. Traian có kiểu đi đứng giống như tinh tinh và luôn ngủ dưới gầm giường. Lúc nào cậu bé cũng đi tìm thứ gì đó để ăn, cậu rất dễ bị kích động khi bị đói. Sau khi ăn xong thì cậu lăn ra ngủ.

Đến năm 2007, Traian được ông nội nhận về nuôi và cho đi học đến lớp 3. Sau nhiều năm, cậu bé đã trưởng thành, rất thích bóng đá và làm toán.

6. Rochom P’ngieng, cô gái rừng xanh

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 2007
Độ tuổi khi được tìm thấy: 29
Địa điểm: Rừng Campuchia
Số năm sống trong hoang dã: 19
Vật nuôi: nhiều con vật khác nhau

Vào ngày 13/01/2007, một người dân làng ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia, gần biên giới với Việt Nam, bắt gặp một cô gái bẩn thỉu, trần truồng, người đầy sẹo từ trong rừng mò ra ăn cắp thức ăn của mình nên kêu người vây bắt. Cô gái này được một gia đình ở một ngôi làng lân cận xác nhận là con của họ, có tên Rochom Pn’gieng, vào năm 8 tuổi có đi chăn trâu cùng em gái 6 tuổi và cả hai mất tích cùng nhau, tìm không ra.

Rochom không hiểu tiếng người, không phản ứng với âm thanh, thích bò trên mặt đất hơn là đi thẳng, trí tuệ chậm phát triển, hay lơ đễnh, và trên đôi mắt luôn có một nỗi buồn sâu thẳm. Thỉnh thoảng cô mới cười, và phần lớn thời gian chỉ thích chui vào xó. Khi đói, cô chỉ tay vào miệng hoặc xoa bụng, còn khi no, cô che miệng lại. Cô ăn cả những thức ăn rơi vãi trên đất và không cho ai đụng đến đồ ăn của mình. Gia đình phải canh giữ cô suốt ngày đêm để ngăn không cho cô bỏ trốn vào rừng.

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Gần một thập kỷ sau, một người đàn ông Việt Nam khẳng định Rochom là đứa con gái thất lạc của mình nhờ những vết sẹo mà ông nhìn thấy trên người cô từ những tấm ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Ông cho biết Rochom bị bệnh tâm thần từ nhỏ và bỏ nhà trốn đi vào năm 2006, có cả giấy tờ để xác nhận. Đến tháng 08/2016, Rochom được đưa về Việt Nam để sống cùng gia đình "mới" này. Tuy nhiên cho đến tận ngày nay, số phận thật sự của cô gái rừng xanh vẫn còn là bí ẩn vì cô không biết nói.

7. Cậu bé người chim

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 2008
Độ tuổi khi được tìm thấy: 7
Địa điểm: Volgograd, Nga
Số năm sống trong hoang dã: 7
Vật nuôi: chim

Cậu bé này được các nhân viên cứu trợ giải thoát khỏi một căn hộ hai phòng ngủ chật chội của gia đình, nơi cậu bị nhốt bên trong những chiếc lồng đầy chim, xung quanh vung vãi thức ăn cho chim và phân chim. Cậu không hiểu tiếng người mà chỉ giao tiếp bằng cách hót và vỗ hai cánh tay.

Người mẹ 31 tuổi của cậu nuôi rất nhiều chim, thậm chí cho cả những con chim hoang dã ăn uống. Cô ta không đánh đập hay bỏ đói con mình, chỉ là cô không hề nói chuyện với cậu và đối xử với cậu bé như thể một con vật nuôi. Chính những con chim đã dạy cậu cách giao tiếp và nói chuyện theo ngôn ngữ của chúng. Cậu bé được đưa vào bệnh viện tâm thần để được chăm sóc.

8. Oxana Malaya, cô bé chó

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Thời điểm được tìm thấy: 1991
Độ tuổi khi được tìm thấy: 8
Địa điểm: Blagoveshchenka, Ukraine
Số năm sống trong hoang dã: 5
Vật nuôi: chó

Oxana Malaya trải qua tuổi thơ bất hạnh cùng cả hai người cha mẹ đều nghiện rượu và bỏ bê con cái. Đến năm khoảng 3 tuổi, em chuyển ra vườn sống trong chuồng chó vốn là nơi sinh sống của những con chó hoang trong vùng. Mãi đến 5 năm sau mới có một người hàng xóm trông thấy và báo cáo với chính quyền.

Suốt trong thời gian đó, Oxana được bầy chó chăm sóc và dạy cho tất cả những kỹ năng của loài chó. Cô bé chỉ biết gầm gừ, sủa, đi trên hai tay hai chân, ngửi thức ăn trước khi cho vô miệng, và các giác quan phát triển cực nhạy. Khi được giải cứu, cô được cả bầy chó xông đến bảo vệ.

Ban đầu Oxana chỉ biết nói "có" và "không", và chỉ thể hiện cảm xúc với những con chó sống cùng mình. Thế nhưng vì tư chất thông minh nên Oxana học nói rất nhanh, dù thỉnh thoảng vẫn còn hú và đi trên tứ chi. Cô thậm chí còn có cả bạn trai, nhưng sau khi biết được quá khứ của cô, người bạn trai này đã chia tay.

Chuyện có thật về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật: VN có 1 trường hợp

Đến năm 2010, lúc 26 tuổi, Oxana sống trong một ngôi nhà dành cho người bị tâm thần và có nhiệm vụ trông coi những con bò trong trang trại. Dù vậy cô cho biết mình hạnh phúc nhất là khi được ở cùng bầy chó.

Tất nhiên vẫn còn rất nhiều câu chuyện khác về những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi động vật nhưng không được liệt kê ở đây, và khá nhiều câu chuyện trong số đó, dù rất nổi tiếng, nhưng chỉ là sản phẩm thêu dệt.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận