Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Những bộ phim kinh điển tuổi học trò không thể quên của 8x, 9x

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-19 07:05

Đội đặc nhiệm nhà C21, Kính vạn hoa, 12A và 4H, Phía trước là bầu trời, Nhật kí vàng anh... đều là những bộ phim gắn liền với thế hệ 8x, 9x.

Nếu là một 8x, 9x đời đầu chính hiệu, chắc hẳn chúng ta còn nhớ những khoảnh khắc dán mắt vào TV theo dõi những bộ phim về tuổi học trò như Đội đặc nhiệm nhà C21, Kính vạn hoa, 12A và 4H, Phía trước là bầu trời, Nhật kí vàng anh. 

12A và 4H

Có thể nói 12A và 4H là một bộ phim truyền hình hay và xúc động về lứa tuổi học trò. 12A và 4H được dàn dựng dưới bàn tay của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ra mắt khán giả lần đầu trên chương trình Văn nghệ Chủ nhật của VTV3 năm 1995. Chuyện phim xoay quanh nhóm 4H: Hằng - Hạ - Hân - Hoa và những câu chuyện, biến cố tâm sinh lí của tuổi mới lớn. Mặc dù mỗi người một tính cách, một ước mơ nhưng ở họ lại toát lên sự trong trẻo, tinh khôi đầy sức sống của tuổi học trò. Những niềm vui, nỗi buồn và cả sự rung động đầu đời với thầy giáo trẻ, bộ phim đã làm sống dậy cảm xúc chân thực nhất của mỗi người ở những năm cuối cùng thời phổ thông.


Bộ phim truyền hình về tâm tư, tình cảm của học trò cuối cấp do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, phát sóng năm 1995 gắn liền ký ức của nhiều người.

12A và 4H với những cảm xúc sâu lắng, gần gũi với tuổi học trò đã trở thành bộ phim kinh điển, gắn liền với thế hệ cuối 7x, đầu 8x. Gần 20 năm trôi qua, nhưng mỗi lần xem lại khán giả như được trở về là những cô bé, cậu bé học trò vô lo vô nghĩ, đầy hoài bão và ước mơ.


Bộ phim đem đến những cảm xúc sâu lắng cho người hâm mộ.


Quốc Tuấn đóng vai thầy Minh - thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A, giảng viên môn văn, có tài làm thơ. Từ những ngày đầu năm học, sự xuất hiện của thầy Minh đã khiến đám con gái cuối cấp xốn xang.


Thiện trong 12A và 4H là một trong những vai diễn đầu tiên của Xuân Bắc.


Cô diễn viên Thu Hương xinh xắn của 12A và 4H.

Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 

Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 là bộ phim truyền hình dài 9 tập của đạo diễn Vũ Hồng Sơn được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998. Đội đặc nhiệm nhà C21 là bộ phim gắn liền với tuổi học trò, kể về 5 cậu nhóc dễ thương thích điều tra, phá án là Minh tổ cú, Sơn sọ, Sáng béo, Tùng quắt, Quang sọt. Chính vì vậy, họ đã cùng thành lập nhóm đặc nhiệm mang tên Nhóm đặc nhiệm nhà C21 và phá được nhiều vụ án quan trọng bằng sự thông minh, lém lỉnh và tài phán đoán. Trong quá trình hoạt động, nhóm còn kết nạp thêm hai cô bạn là Hạnh tăm tre, Tuyết mèo con và, nhóm đổi tên thành Đội đặc nhiệm nhà C21.


Tuổi thơ mỗi bạn trẻ 8x, 9x đời đầu hẳn không thể nào vắng bóng bộ phim truyền hình Đội đặc nhiệm nhà C21 trong kí ức. 

Mặc dù đã có tuổi đời gần 20 năm nhưng Đội đặc nhiệm nhà C21 vẫn luôn được các khán giả nhí qua các thế hệ đón nhận nhiệt liệt. Đây cũng là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ ở thế hệ cuối 8x, đầu 9x.


Dàn diễn viên Đội đặc nhiệm nhà 21.

Kính Vạn Hoa

Có thể nói Kính vạn hoa là thời kì hoàng kim của điện ảnh truyền hình Việt, khi các cô cậu học trò chỉ mong đến hè để có dịp xem phim hoặc tiếc ngẩn ngơ khi bỏ sót một tập. Xuất phát từ bộ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Kính vạn hoa được Hãng phim truyền hình TFS chuyển thể, sản xuất và phát hành vào năm 2004. Trong mỗi tập phim là những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống của 3 cô cậu học trò nhí Long (Vũ Long) – Quý (Ngọc Trai) - Hạnh (Anh Đào) với những tình tiết vô cùng thú vị và vui nhộn.


Bộ phim Kính vạn hoa gắn liền với tuổi thơ của hầu hết các bạn trẻ 8x, 9x.

Phim kể về những câu chuyện vui buồn trong giới học trò, trong đó có cả những trò nghịch ngợm và những bài học cuộc sống sâu sắc, đầy ý nghĩa. Ba nhân vật với ba tính cách khác nhau đã tạo thành tổ hợp mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Lợi thế của Kính vạn hoa so với những phim học đường khác chính là ở lượng fan cực kì đông đảo mà bộ truyện gốc sẵn có.


Bộ phim kể về những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, những trò chơi thú vị, những bài học cuộc sống sâu sắc và đầy ý nghĩa.


Những nhân vật chính là Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long cùng các nhân vật khác. Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau xung quanh ba cô cậu bé này.

Phía trước là bầu trời

Trong trái tim nhiều khán giả thế hệ 8x và 9x, bộ phim Phía trước là bầu trời đã để lại dấu ấn sâu đậm bởi sự chân thực trong nội dung cũng như sự gần gũi, giản dị của dàn diễn viên. Phía trước là bầu trời kể về cuộc sống đầy khó khăn và thiếu thốn nhưng cũng chất chưa tình cảm của một nhóm sinh viên tỉnh lẻ sống tại một xóm trọ nghèo đất thủ đô. Không hoa mĩ và đao to búa lớn, Phía trước là bầu trời là câu chuyện của những cô cậu sinh viên tuy nghèo khó nhưng luôn mang trong những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ. Đó cũng là nhưng câu chuyện nhiều cảm xúc về những mảnh đời khác nhau, những số phận nổi trôi và cả những cám dỗ nơi phồn hoa chốn thị thành.


Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được coi là một trong những bộ phim thành công nhất về đề tài sinh viên.

Ra mắt và phát sóng trên VTV vào năm 2001, bộ phim truyền hình 9 tập của đạo diễn Đỗ Thanh Hải trở thành một trong những phim truyền hình ăn khách nhất đầu thập niên 2000. Bộ phim đã được chiếu nhiều lần trên VTV và các đài địa phương nhưng luôn có sức hút lớn với khán giả cả nước.


Thu Hương vào vai Nguyệt - một cô gái khôn khéo, sắc sảo.


Hot girl trường múa Thu Nga vào vai Thương - cô gái hiền lành, học giỏi, biết chu toàn mọi thứ.


Vào thời điểm phát sóng năm 2001, Phía trước là bầu trời là bộ phim nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Bộ phim đã trở thành một dấu ấn khó phai với nhiều người.

Nhật ký Vàng Anh

Nhật ký Vàng Anh là một bộ phim sitcom dành cho tuổi teen mang tính tương tác được phát sóng đầu tiên vào tháng 9/2006. Nhật ký Vàng Anh là bộ phim được làm theo dạng chương trình truyền hình tương tác do Hãng phim Truyền hình Việt Nam cùng Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất. Kịch bản phim được Việt hoá từ chương trình Nhật ký Sofia (Diário de Sofia) của Bồ Đào Nha. Ở thời điểm đó, bộ phim đã chọn đúng thời điểm, nhanh chóng gây được tiếng vang cũng như chiếm được thiện cảm của giới trẻ và các bậc phụ huynh. 


Phim kể về cuộc sống thường ngày của các cô cậu học trò mà nhân vật chính là Vàng Anh.

Ở độ tuổi mới lớn, Vàng Anh cũng như bạn bè cùng trang lứa bắt đầu làm quen với những mối quan hệ trong xã hội và gặp phải những băn khoăn, thắc mắc, khó xử. Kết thúc mỗi tập phim, nhân vật của Nhật ký Vàng Anh sẽ đưa ra một câu hỏi tình huống "Tôi nên làm thế này hay thế kia?" với hai lựa chọn. Khán giả sẽ là người quyết định giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài của chương trình. Tập phim tiếp theo sẽ đi theo hướng của giải pháp được nhiều khán giả bình chọn nhất.


Phần 1 của phim đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi với dàn diễn viên năm ấy nhưMinh Hương, Vân Hugo, Mạnh Quân...


Phần 2 của phim mở rộng đất diễn hơn cho các nhân vật khác và có sự thay đổi diễn viên là Hoàng Thùy Linh, Vân Navy, Trang Pháp...


Bộ phim nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn khán giả lứa tuổi 9x.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...