Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Máu nhuộm đỏ cả vùng biển với lễ hội giết cá voi hằng năm ở Đan Mạch

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-21 11:06

Những chú cá voi hoa tiêu vô tội bị tàn sát hằng năm trong lễ hội truyền thống của cư dân một vùng đảo ở Đan Mạch gây phẫn nộ.

Hằng năm, cứ độ vào mùa hè thì những người dân ở quần đảo Faroe, Đan Mạch lại tưng bừng tổ chức lễ hội săn và giết cá voi hoa tiêu. Mặc dù gặp rất nhiều phản đối của các tổ chức yêu động vật vì tính tàn bạo của lễ hội nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo trang Daily Mail, mới đây lễ hội lại một lần nữa tổ chức và vẫn như mọi lần, hàng trăm chú cá voi hoa tiêu vô tội bị giết ngay tại bờ biển của quần đảo làm máu loang đỏ cả một vùng biển Đan Mạch.

Cả một vùng biển Đan Mạch bị nhuộm đỏ bởi máu của những chú cá voi hoa tiêu đáng thương bị tàn sát trong lễ hội hằng năm tại quần đảo Faroe.
Cả một vùng biển Đan Mạch bị nhuộm đỏ bởi máu của những chú cá voi hoa tiêu đáng thương bị tàn sát trong lễ hội hằng năm tại quần đảo Faroe.

Mỗi năm, cứ đến thời gian này thì những chú cá voi lại bắt buộc theo đàn di cư bơi ngang quần đảo Faroe. Những chú cá voi này bơi chậm lại trước khi những người dân địa phương nhìn thấy chúng và ngay lập tức họ leo lên thuyền đánh cá, lao ra lùa chúng thành từng bầy vào gần bờ. Thậm chí, cùng lúc đó, một số thợ lặn còn bơi ra thô bạo kéo những chú cá voi đáng thương lên bờ biển để tiến hành cuộc tàn sát.

Khi những chú cá voi này di chuyển ngang đây theo chu kì hằng năm thì những người dân đã tập trung để đuổi giết chúng. Những người dân địa phương khi nhìn thấy chúng sẽ ngay lập tức leo lên thuyền đánh cá, lao ra lùa chúng thành từng bầy vào gần bờ.
Khi những chú cá voi này di chuyển ngang đây theo chu kì hằng năm thì những người dân đã tập trung để đuổi giết chúng. Những người dân địa phương khi nhìn thấy chúng sẽ ngay lập tức leo lên thuyền đánh cá, lao ra lùa chúng thành từng bầy vào gần bờ.

Một số thợ lặn còn bơi ra thô bạo kéo những chú cá voi đáng thương lên bờ biển để tiến hành cuộc tàn sát.
Một số thợ lặn còn bơi ra thô bạo kéo những chú cá voi đáng thương lên bờ biển để tiến hành cuộc tàn sát.

Những thợ săn cá voi xẻ thịt bọn chúng ngay trên trên bờ biển dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người dân địa phương, chính quyền và cảnh sát.

Rất đông người dân bao vây bờ biển để xem lễ hội diễn ra.
Rất đông người dân bao vây bờ biển để xem lễ hội diễn ra.

Còn những thợ săn cá voi thì xẻ bọn chúng ngay tại bờ làm máu loang cả vùng biển.
Còn những thợ săn cá voi thì xẻ bọn chúng ngay tại bờ làm máu loang cả vùng biển.

Mỗi năm có hơn 200 chú cá voi hoa tiêu vô tội bị tàn sát trong lễ hội này và các nhà tổ chức động vật cũng không thể ngăn cản.
Mỗi năm có hơn 200 chú cá voi hoa tiêu vô tội bị tàn sát trong lễ hội này và các nhà tổ chức động vật cũng không thể ngăn cản.

Theo ghi nhận, mỗi năm có khoảng hơn 200 chú cá voi hoa tiêu bị giết trong lễ hội này mặc dù cả thế giới chỉ có khoảng 200 nghìn con. Cá heo hoa tiêu được biết là một loài rất to lớn, hiền lành và chỉ ăn cá nhỏ.

Nhiều tổ chức bảo vệ động vật trên toàn thế giới luôn kêu gọi dừng lại hoạt động tàn bạo này, thậm chí họ còn đưa đề nghị lên chính phủ Đan Mạch nhưng vẫn vô ích vì chính phủ nước này cho biết họ không thể can thiệp vào các hoạt động truyền thống của địa phương. Thậm chí những nhà bảo vệ động vật đến đây ngăn cản cũng bị cảnh sát địa phương bắt giam.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận