Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Kì lạ bé trai 3 tuổi có thể nhớ tiền kiếp của mình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-15 11:06

Không chỉ biết mình đã chết trong kiếp trước như thế nào, cậu bé còn có thể kể lại một cách chi tiết kẻ sát nhân đã dùng hung khí gì, mình đã bi tấn công như thế nào và xác của mình đã được chôn ở đâu.

Cậu bé chỉ rõ chỗ mình đã được chôn cất. (Ảnh: Internet)
Cậu bé chỉ rõ chỗ mình đã được chôn cất. (Ảnh: Internet)

Tại vùng đất gần biên giới Syria hay còn được gọi là cao nguyên Golan, có một cậu bé chỉ mới lên 3 khẳng định rằng mình nhớ mình đã từng bị giết ra sao. Thoạt đầu, không ai tin những gì cậu bé nói. Mãi cho đến khi em dẫn già làng đi thẳng đến nơi xác mình được chôn thì mọi người mới bắt đầu tin lời cậu. 

Ngoại trừ những người già trong làng, tiến sĩ Eli Lasch - người góp phần phát triển hệ thống y tế cho chính quyền Gaza đã cùng đi. Và ông Lasch đã tận mắt chứng kiến chuyện lạ tưởng chừng như hoang đường này. 

Cậu bé hoàn toàn nhớ những chuyện xảy ra xung quanh cái chết của mình tiền kiếp. (Ảnh: Internet)
Cậu bé hoàn toàn nhớ những chuyện xảy ra xung quanh cái chết của mình tiền kiếp. (Ảnh: Internet)

Sau khi đã xác định được vị trí chôn chất, dân làng đã huy động người đào đất lên và thấy rằng bộ xương người vẫn còn nằm nguyên ở đó. Và quan trọng hơn, trên bộ xương còn in hằn vết chém cho rìu gây ra, hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu bé đã kể.

Họ đã tìm thấy chiếc rìu từng được dùng để giết cậu bé. (Ảnh minh họa: Internet)
Họ đã tìm thấy chiếc rìu từng được dùng để giết cậu bé. (Ảnh minh họa: Internet)

Không dừng lại ở đó, cậu còn chỉ dân làng nơi mà kẻ sát nhân đã giấu hung khí gây án. Lần này, dân làng cũng tìm được một chiếc rìu một cách li kì. 

Tiếp tục câu chuyện của mình, cậu bé dẫn mọi người tới ngôi làng mình đã sống trong kiếp trước và nói rõ danh tính của mình khi ấy. Người dân của làng này cũng xác nhận với đoàn rằng đã có một người đàn ông tên đó từng sống ở đây. Tuy nhiên, ông ta đã mất tính cách đây 5 năm và đến giờ vẫn không hề quay lại.

Điều làm cho mọi người sởn gai ốc nhất chính là việc cậu bé nhận diện được kẻ đã giết mình. Khi đối mặt với cậu bé, khuôn mặt hắn trở nên biến sắc và có những cử chỉ rất khả nghi. 

Tên sát nhân biến sắc khi đối mặt với cậu bé. (Ảnh: Internet)
Tên sát nhân biến sắc khi đối mặt với cậu bé. (Ảnh: Internet)

Cuồi cùng, kẻ sát nhân cũng cúi đầu thừa nhận mọi tội ác của mình và bị truy tố trước pháp luật.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận