Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Khai hội Yên Tử trong mưa và gió lạnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-28 07:02

Mặc dù mưa và gió lớn trên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) nhưng rất nhiều du khách vẫn hành hương lên chùa Đồng để làm lễ trong ngày khai hội sáng 28/2.


Sáng 28/2, lễ hội Yên Tử khai mạc. Ngay từ sớm, hàng nghìn người đã chen chân lên núi trong sương mù.


Thời tiết sáng mùng 10/1 âm lịch có mưa và gió lớn, đặc biệt là đoạn từ chân tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tới chùa Đồng. Rất nhiều người phải vất vả di chuyển, đường trơn trượt và sức gió có thể khiến họ bị quật ngã.


Du khách Lê Quỳnh Phương (công tác tại ngân hàng nhà nước Việt Nam) cho biết, chị và các đồng nghiệp cơ quan đã rút kinh nghiệm từ những năm trước luôn bị tắc đường nên năm nay mọi người đã có mặt từ sớm. 'Nhưng cũng phải mất hơn 2 tiếng tôi mới tới được chân chùa Đồng vì nhiều lý do', chị nói.


Có người vất vả vừa phải đội mâm vừa phải giữ các lễ vật do gió khá to, có thể thổi bay sớ và tiền vàng,


Niềm vui của những du khách đội mưa, gió lên dâng lễ và xin tờ tiền lộc cho năm mới.


Một tốp các bạn trẻ trong khi ngồi chờ mọi người cùng đoàn vào lễ phải ngồi trú trong hốc đá cho đỡ lạnh.


Tại khu vực chùa Hoa Yên, thời tiết có vẻ ủng hộ hơn khi trời đã hửng và khô ráo ngay từ 7h30 sáng. So với những năm trước, lễ khai hội năm nay tuy đông nhưng không gây ra cảnh ùn tắc, lộn xộn.


Do năm nay, một loạt nhà nghỉ và nhà hàng ăn uống đã được dỡ bỏ nên tình trạng tập trung đông người đã giảm hẳn.


Nét mới tại Yên Tử năm nay là hiện tượng chèo kéo đổi tiền lẻ không còn. Theo ông Bùi Thanh Sơn (phó phòng bảo vệ rừng quốc gia Yên Tử) cho biết, BQL đã dựng nhiều biển thông báo cấm người dân phóng uế và xả rác bừa bãi, hạn chế tập trung đông người tại các đoạn đường hẹp.


Ông Sơn cũng cho biết, sở dĩ mọi người có thể thảnh thơi đi lễ là do ngay từ những ngày đầu năm có nhiều đoàn khách tới đây sớm để tránh đông hoặc họ chờ sau giờ khai hội họ mới bắt đầu hành trình của mình.


Anh Đạt (Thanh Trì, Hà Nội) cùng hai cô con gái của mình thảnh thơi leo bộ mà không phải đi cáp treo.


Thời điểm 11h, bãi đỗ ô tô, xe máy chật cứng.


Hàng dài người dân xếp hàng để lên cáp treo bắt đầu hành trình tại nhà ga suối Giải Oan.


Ngày đầu khai hội Mặc dù không có hiện tượng quá tải như nhiều năm trước nhưng nhiều người vẫn phải đợi 2 giờ đồng hồ mới có thể lên được ga cáp treo.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận