Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Fan nhạc pop say đắm những ca khúc dở tệ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-31 06:12

Tạp chí Time và một loạt các website khác vừa đưa ra danh sách 10 ca khúc tệ nhất năm 2015. Thật bất ngờ, một trong số đó cũng là hit được nghe nhiều nhất năm qua.

Dịp cuối năm và trước thềm lễ trao giải Grammy cũng là khoảng thời gian sôi động của cả làng nhạc lẫn khán giả. Đây cũng là khoảng thời gian để nhiều tờ báo uy tín đưa ra các nhận xét, đánh giá hay những tổng kết về các sản phẩm âm nhạc trong 1 năm qua.

Bên cạnh các thành quả được ghi nhận, những lời chê bai cũng không ít đi phần nào. Khi Time và một số website công bố danh sách "ca khúc tệ nhất năm", chúng ta giật mình vì đang say đắm chúng.

Càng gây sốt càng tồi tệ

Tờ Time viết về sai lầm chết người của Ceelo Green khi sử dụng quá khứ đau buồn của ngôi sao trong bài hát để làm lợi cho bản thân. Bài hát với tựa đề Robon Williams bị đánh giá là tồi tệ nhất năm vì Ceelo đã dùng vụ tự sát của diễn viên nổi tiếng làm chủ đề. Dù giai điệu, hòa âm và giọng hát của Ceelo vẫn tuyệt vời thì ca khúc vẫn còn gì tội tệ hơn nữa?

Fan nhạc pop say đắm những ca khúc dở tệ
Psy trong MV Daddy gây sốt.

Bỏ qua lỗi ngớ ngẩn của Ceelo Green, chúng ta vẫn đang mải miết nghe và say đắm những ca khúc tệ nhất trong năm vừa qua. Đơn cử như Daddy của Psy hay cùng nhảy điệu tập thể dục của Silento trong ca khúc Watch Me (Whip/Nae Nae).

Psy tiếp tục "cù lét" khán giả trong lần tái xuất với MV Daddy. Tờ Los Angeles Times từ nước Mỹ xa xôi hướng về "ông hoàng Kpop" với lời tổng kết khá cay độc dành cho sự trở lại mới nhất: "Này anh bạn, anh đã nổi tiếng tới 15 phút trong khi chỉ xứng đáng với 1/3 khoảng thời gian đó vớiGangnam Style. Anh đừng quấy chúng tôi nữa nhé, làm ơn đi!".

Sự kết hợp của công chúa nhạc pop Britney Spears và rapper thị phi Iggy Azalea được người hâm mộ nhạc chờ đợi và hy vọng. Tuy nhiên Pretty Girls lại là một sản phẩm tầm thường và kém chất. Tờ Los Angeles Timesbình luận: "Sự kiện nhắc chúng ta nhớ rằng Fancy gây cảm giác là một sản phẩm bắt chước nhợt nhạt của Hollaback Girl".

Fan nhạc pop say đắm những ca khúc dở tệ
Britney Spear và Iggy Azalea.

Hai ca khúc hút của OMI là Cheerleader và Hula Hoop đều trở thành hit trong năm nay. Nhưng cả hai đều lọt top ca khúc tệ nhất. Tờ Time hài hước bình luận về bài hát Hula Hoop "mọi khao khát nghe bài hát này của fan sẽ tan biến ngay khi họ nghe thấy tiếng kèn saxophone vang lên".

Những thất vọng

Trong danh sách những ca khúc dở tệ nhất năm có sự góp mặt của nhiều cái tên được đánh giá cao trong làng nhạc. Đó là trưởng nhóm Fun. - Nate Ruess; các tài năng trẻ như Charlie Puth, Meghan Trainor, Ariana Grande hay bộ đôi từng được Grammy vinh danh Macklemore & Ryan Lewis.

Fan nhạc pop say đắm những ca khúc dở tệ
Hai ca/nhạc sĩ trẻ Charlie Puth và Meghan Trainor.

Chàng gây ấn tượng khi sáng tác và trình bày bản "tình ca" về tình bạnSee You Again; nàng gây nghiện với ca khúc đầy năng lượng All About That Bass... nhưng khi kết hợp lại, Charlie Puth và Meghan Trainor tạo nên Marvin Gaye được cho là.. dở tệ. Nhưng không sao, bài hát vẫn được nghe nhiều trong năm qua, trong top 10 từ Mỹ, đến châu Âu và Austraila.

Chưa hết, những sản phẩm âm nhạc Meghan Trainor ra mắt trong năm 2015 cũng bị đánh giá là tầm thường. Ngoài Marvin Gaye, Time còn bình chọn Better When I'm Dancin' của cô nằm trong top 10 ca khúc "đáng xấu hổ". Các website bình chọn như ranker, topten cũng liệt những bài hát như Dear Future Husband, Lips Are Movin' của Meghan vào "danh sách đen" này.

Nate Ruess khiến khán giả khá thất vọng với album solo đầu tiên trong sự nghiệp có tên Grand Romantic. Ca khúc AhHa nằm trong đĩa nhạc này cũng được Time bình chọn trong top bài hát tồi tệ nhất năm. Bộ đôi từng được Grammy vinh danh Macklemore và Ryan Lewis trở lại vớiDowntown không có gì cũ kĩ, nhàm chán hơn được nữa.

Có lẽ đây chỉ là nỗi thất vọng "nhẹ" bởi những ca khúc này không phải là sản phẩm cẩu thả, đáp ứng được thị hiếu của đám đông. Tuy nhiên, so với những gì mà các nghệ sĩ này làm được trong quá khứ, khán giả vẫn phải đặt dấu hỏi về độ lùi phong độ.

Tuy tạp chí Time không liệt vào danh sách này nhưng Rihanna lại bị các website do khán giả bình chọn như Rank, Topten cho rằng các ca khúc của cô rất tồi tệ. Nữ ca sĩ da màu  có một năm chưa thực sự thành công; sự nghiệp khá "vật vờ" với hai ca khúc Fourfiveseconds và B**** Better Have My Money không thành công như các sản phẩm âm nhạc trước đó.

Danh sách 10 ca khúc tồi tệ nhất 2015 do Time bình chọn:

10. Hula Hoop - OMI

9. AhHa - Nate Ruess

8. Pretty Girls - Britney Spears ft Iggy Azalea

7. Better When I'm Dancin - Meghan Trainor

6. Focus - Ariana Grande

5. Downtown - Macklemore & Ryan Lewis

4. Daddy - Psy ft Cl (2NE1)

3. Hey Everybody - 5 Seconds of Summer

2. Marvin Gaye - Charlie Puth ft Meghan Trainor

1. Robin Williams - Ceelo Green

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận