Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Bầu trời đỏ" - tiếng gọi tình yêu giữa lòng chiến tranh Việt Nam

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-27 03:10

Lấy bối cảnh của những ngày đầu chiến tranh Đông Dương, “Bầu trời đỏ” mượn tiếng súng để khắc họa nên một tình yêu tuyệt đẹp, cùng nỗi trăn trở về sự tự do, số phận con người.

Bấm máy vào năm 2015, phim do đạo diễn Olivier Lorelle thực hiện với bối cảnh diễn ra hoàn toàn tại Việt Nam. Thời điểm được nhắc đến là năm 1946, khi cuộc chiến Đông Dương chỉ vừa mới bắt đầu.

Vẻ đẹp nên thơ của cuộc tình thời chiến

Câu chuyện xoay quanh một chàng lính Pháp có tên Philippe. Vì mang nặng trong lòng nỗi bức bối sau cái chết của cha, anh quyết định rời xa quê nhà, lên đường nhập ngũ và tham chiến tại Việt Nam. Nhưng lý tưởng của anh nhanh chóng tan vỡ vì sự tàn bạo và dã man của những người lính cùng phe.

Khi nhận ra cuộc chiến mà Pháp thực hiện tại Đông Dương là chiến tranh phi nghĩa, anh trở nên chán nản. Rồi bước ngoặt của cuộc đời đã đến, khi phải tra tấn cô du kích bé nhỏ tên Thi, anh bỗng động lòng xót thương rồi quyết định giải thoát, cùng cô bỏ đi.

‘Bau troi do’ - tieng goi tinh yeu giua long chien tranh Viet Nam hinh anh 1
Hai mảnh đời bỗng gặp gỡ rồi phải lòng nhau.

Philippe cùng Thi băng rừng, vượt suối, tìm đến một chốn an toàn khác với mong muốn giải thoát được bản thân khỏi cảm giác tội lỗi. Trong hành trình ấy, Thi cảm nhận được nội tâm lành lặn và đầy thấu cảm của chàng lính Pháp. Còn Philippe lại khâm phục sự dung dị, quyết tâm và đầy máu lửa của cô du kích Việt không hề nao núng trước súng đạn, tra tấn hay sự gai góc của rừng thiêng nước độc.

Rồi họ nhanh chóng phải lòng nhau. 2 con người xa lạ giữa hai thế giới, thuộc 2 nền văn hóa, ngược chiến tuyến tưởng như rất xa cách mà bỗng hòa hợp không ngờ. Chiến tranh đã kéo họ xích lại với nhau, dành sự cảm thông cho nhau và gắn kết với nhau không rời.

‘Bau troi do’ - tieng goi tinh yeu giua long chien tranh Viet Nam hinh anh 2
Chiến tranh vô tình lại kết nối những tâm hồn.

Đạo diễn Olivier Lorelle cho biết, ông thực hiện “Bầu trời đỏ” không phải với mục đích nói về chiến tranh, mà là để kể lại một câu chuyện tình lãng mạn giữa chốn rừng núi bạt ngàn tuyệt đẹp. Đó là một bộ phim nên thơ về sự chạy trốn, giải thoát nhưng cũng đầy gai góc và không ít những biến cố. 

Không chỉ đơn giản là “đi và đến”, cuộc trốn chạy của Philippe - Thi còn đầy chiều sâu, tính triết học. Nó làm dấy lên một câu hỏi đau đáu, như Thi từng hỏi Philippe: “Làm sao chúng ta có thể sống hạnh phúc trong một thế giới bất hạnh”.

‘Bau troi do’ - tieng goi tinh yeu giua long chien tranh Viet Nam hinh anh 3
Nhưng xét về bản chất, chiến tranh khiến thế giới này đầy rẫy bất hạnh.

Khi đã bắt đầu yêu, cảm mến nhau, Philippe và Thi tìm đến được hồ Ba Bể. Nơi đây được gọi là chốn thiên đường nhân gian với mặt hồ tĩnh lặng như gương, nước xanh biếc, gió thổi rì rào qua những rặng cây hiền lành. Tưởng chừng như họ có thể sống ở đó vĩnh viễn, lìa xa nhân thế, sinh con đẻ cái trong sự yên bình.

Nhưng không, người đầu tiên phá tan sự yên tĩnh tuyệt đẹp như ảo mộng ấy chính là Thi, cô gái Việt với tình yêu son sắt và tuyệt đối dành cho đất nước mình. Thi rất muốn cùng Philippe ở lại đây mãi mãi, nhưng hơn ai hết cô biết mình phải hành động và làm gì đó để cứu vãn tình hình của cuộc chiến này. Chính sự nhiệt huyết đó đã cảm hóa Philippe, kéo anh trở lại với cuộc chiến. Nhưng giờ đây, người lính Pháp đã ở một chiến tuyến khác, anh thuộc về Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và đầy kiêu hùng.

“Bầu trời đỏ” khép lại với một kết thúc mở sau phần phần cao trào khá căng thẳng, khi Philippe rơi vào vòng nguy hiểm, phải đối đầu với sống còn để bảo vệ Thi và đồng đội. Đạo diễn Olivier Lorelle có lẽ không muốn xây dựng cho bộ phim một kết thúc quá hoàn hảo, mà nó dừng lại ngay đúng lúc ánh mắt của Philippe và Thi chạm vào nhau. Đó là khoảnh khắc mà hơn ai hết, họ hiểu rằng rồi đây mình sẽ tiếp tục sống, yêu và chiến đấu hết mình cho cuộc chiến này.

Bộ phim giúp bạn thêm yêu Việt Nam

Bên cạnh một câu chuyện đầy cảm hứng của anh lính Pháp và cô gái Việt trong thời chiến, “Bầu trời đỏ” cũng đã mang đến phong cảnh thiên nhiên đầy hoang dã và thơ mộng.

Phim được quay tại Bắc Cạn, Hà Giang với tâm điểm là hồ Ba Bể - một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Những khung hình đẹp mắt khiến khán giả Việt Nam lẫn quốc tế trầm trồ trước sức sống xanh tươi và diệu kỳ của núi rừng.

‘Bau troi do’ - tieng goi tinh yeu giua long chien tranh Viet Nam hinh anh 4
Công chúng được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của kỳ quan này.

Không chỉ thế, phần âm thanh được xử lý khéo léo và chân thực với âm thanh núi rừng, tiếng gió, muông thú, cây cỏ. Điều này giúp khán giả có thể hòa mình vào tác phẩm một cách trọn vẹn hơn. Sau tất cả, bộ phim giúp khán giả có thêm được tình yêu với đất nước Việt Nam và không khỏi cảm phục những trái tim đầy lửa của dòng máu Việt.

Phim đang được bán với mức giá 40.000 đồng/vé và sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 27/10.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận