Trẻ em nô giỡn giữa đài phun nước phố đi bộ Sài Gòn
Trong ngày đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) mở cửa cho người dân vào dạo chơi, một số trẻ nhỏ đã nhảy vào giữa đài phun nhạc nước để nô giỡn và bị ướt hết quần áo, sáng 29/4.
Do không có hàng rào bảo vệ, một số trẻ em đã nhảy vào giữa đài phun nhạc nước để nghịch sáng 29/4. Sau đó các bé đã bị người lớn quát và chạy ra nhưng ướt hết quần áo.
Sáng nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ mở cửa cho người dân và du khách vào tham quan sau khi vừa kịp khánh thành.
Ngay từ tối 28/4, nhiều người đã đến dạo chơi và đón xem màn trình diễn nhạc nước nhiều màu sắc.
Hệ thống đài phun nước này hoạt động liên tục trong ngày đầu mở cửa.
Phố đi bộ dài 640 m, rộng 64 m, toàn bộ được lát bằng gạch đá hoa cương.
Hai bên có làn đường dành cho xe cơ giới lưu thông.
Đi dưới tán lá, nếu du khách không để ý dễ nhầm tưởng có hạt mưa khi hệ thống phun sương tạo mát được lắp đặt trên các cây lộc vừng.
Ngay từ chiều 28/4, nhiều du khách khi đến TP HCM đã vội đặt chân đến đây dạo chơi.
Các cặp đôi kể cả người nước ngoài lẫn giới trẻ Sài Gòn đều sớm chọn nơi này làm điểm vui chơi.
Nhiều nhóm thanh niên đến chụp ảnh lưu niệm.
Các gia đình tranh thủ dạo chơi ngày nghỉ lễ. Trong ngày 30/4, phố đi bộ sẽ đóng cửa để phục vụ bắn pháo hoa và các hoạt động chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Zing.vn
phố đi bộ
quảng trường
nhạc nước
Nguyễn Huệ
Sài Gòn
30/4