Trần Lập được ê-kíp dìu lên sân khấu biểu diễn
Tuy nhiên, người anh cả của “Bức tường” vẫn giữ tinh thần lạc quan và cháy hết mình trên sân khấu.
Tối qua, đêm liveshow Bức tường và những người bạn - Đôi bàn tay thắp lửa đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn khán giả. Khác với những đêm nhạc thông thường, tối qua khán giả dường như đã được dẫn dắt từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác: buồn có, vui có, máu lửa có rồi vẫn có đâu đó sự luyến tiếc, nhớ thương và cả sự đồng cảm với căn bệnh ung thư mà Trần Lập đang phải chóng chọi.
Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng trên sân khấu biểu diễn, Trần Lập đã cháy hết mình với khán giả qua những ca khúc quen thuộc như: Những chuyến đi dài,Mắt đen, Tiếng gọi và Đôi bàn tay. Anh cũng cho biết cuộc đời mình rồi sẽ có những chuyến đi khác biệt hơn, có thể cam go và nhiều thử thách hơn nữa nhưng quan trọng nhất là vẫn có người thân bên cạnh và thương yêu.
Khác với hình ảnh lung linh, máu lửa trên sân khấu, ở hậu trường Trần Lập phải được dìu lên sân khấu do sức khỏe không mấy khả quan. Trước khi lên trình diễn, Trần Lập cũng đã có sự trao đổi kĩ lưỡng với e-kíp để đảm bảo chương trình được diễn ra một cách tốt nhất.
Bà xã luôn theo dõi mọi bước chân của Trần Lập trong đêm diễn tối qua. Trên sân khấu, nhạc sĩ nghẹn ngào tâm sự: “Vợ tôi vẫn thường nói: ‘Anh đã có những sáng tác cho các con nhưng lại chưa có bài hát nào cho em cả...’. ‘Tiếng gọi’ không phải bài hát tôi sáng tác cho vợ nhưng sẽ là bài tôi hát cho vợ của mình. Vợ chồng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm qua và đặc biệt, những ngày tháng này, vợ tôi mới là một chiến binh. Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó nhưng thật sự, người bền gan, bản lĩnh nhất đó lại chính là người bạn đời của tôi…”
Tham gia đêm nhạc tối qua còn có:
Siu Black
Thanh Lam - Trần Thu Hà
Dương Hoàng Yến
Tùng Dương
Tuấn Hưng
Hồng Nhung
Theo Thegioitre.vn
Trần Lập
Bức Tường
Đôi bàn tay thắp lửa