Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Tại sao không một ai dám bén mảng đến ngôi nhà này?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-27 09:07

Ngôi nhà ma ở Đan Mạch tồn tại từ thế kỉ 20 đến thế kỉ 21, thế nhưng vẫn không ai dám bước chân vào nơi đây.

Nằm trong khu vực đầm lầy ở Jutland (Đan Mạch), ngôi nhà bị bao phủ bởi những bụi cây um tùm, cộng thêm khung cảnh đổ nát khiến cho ai cũng cảm thấy đáng sợ đến lạnh cả xương sống. Thoạt đầu nhìn qua, bạn sẽ có cảm giác đây là ngôi nhà của mụ phù thuỷ độc ác thường dụ dỗ trẻ em để ăn thịt trong những câu chuyện cổ tích của châu Âu.

Tại sao không một ai dám bén mảng đến ngôi nhà này?

Ngôi nhà ma ở Đan Mạch.
Ngôi nhà ma ở Đan Mạch.

Điều đặc biệt hơn, mặc dù đa phần người dân sống quanh đây đều biết đến ngôi nhà, thế nhưng vẫn chưa có một đạo diễn phim kinh dị nào lấy nó làm bối cảnh. Xung quanh ngôi nhà là khu vực hoang vắng, bạn chỉ có thể đi bộ dọc theo con đường nhỏ bên cạnh đầm lầy để đến căn nhà kinh dị này.

Tại sao không một ai dám bén mảng đến ngôi nhà này?

Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỉ trước.
Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỉ trước.

Các chuyên gia đoán rằng ngôi nhà được xây dựng từ những năm 30 của thế kỉ 20. Theo như những người dân kể lại, nó được xây dựng bởi một người nông dân bị Đức quốc xã truy đuổi. Kể từ đó, họ không bao giờ tìm thấy ông trong khu vực đầm lầy Jutland.

Phía bên trong dường như hư hại gần hết.
Phía bên trong dường như hư hại gần hết.

Thế nhưng, có người lại kể rằng ngôi nhà được xây dựng như một món quà dành cho chỉ huy của Đức Quốc xã. Ông ta đã sử dụng nó như một nơi để nghỉ chân cho những cuộc săn bắn. Ngôi nhà gồm hai tầng chính và một áp mái. Mọi thứ bên trong đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn theo thời gian và khiến cho ngôi nhà càng trở nên rùng rợn hơn. Chỉ duy nhất những lò sưởi gần như còn nguyên vẹn.

Tại sao không một ai dám bén mảng đến ngôi nhà này?

Tuy hoang tàn, thế nhưng không bất kì ai dám dỡ bỏ hay đập phá. Người dân ở nơi đây còn rỉ tai nhau rằng cứ mỗi tối họ đều thấy một người đàn ông ẩn hiện trongngôi nhà, thậm chí đôi lúc nơi này còn sáng bừng lên. Đã có lần một công ty xây dựng đã tới đây để quy hoặc lại khu vực, nhưng khi đụng tới căn nhà, mọi máy móc đều ngưng hoạt động một cách lạ kì. Và ngay tối hôm đó, người chủ dự án về nhà thì ông phát hiện ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên lò sưởi “DO NOT TOUCH MY HOUSE” (tạm dịch: đừng chạm vào nhà của ta). Kể từ đó, không còn bất kì ai dám bước vào hay "đụng tay đụng chân" đến nơi này nữa.

Tại sao không một ai dám bén mảng đến ngôi nhà này?

Liệu bạn có dám bước vào ngôi nhà này?
Liệu bạn có dám bước vào ngôi nhà này?

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận