Tin mới
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Sự "ích kỷ" của Sơn Tùng MTP và nước mắt cô gái sinh năm 1995

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-24 12:03

Ngọc Anh cho biết, cô không hâm mộ Sơn Tùng bởi vẻ điển trai...

Ngọc Anh (sinh năm 1995) là một fan gắn bó và thân thiết với Sơn Tùng. Cô biết đến Sơn Tùng qua ca khúc "Cơn mưa ngang qua" khi đang là học sinh lớp 11, trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sơn Tùng.

Thời điểm đó, mạng xã hội đối với Ngọc Anh vẫn là công cụ xa xỉ. Cô chưa sử dụng thành thạo web, không biết Facebook là gì nhưng vì quá đam mê thần tượng, cô đã "lần mò" ra quán net để tìm hiểu.

Sau đó, Ngọc Anh tìm đến những người bạn khác yêu mến Sơn Tùng và lập nhóm để ủng hộ anh.

Lúc đầu gặp khá nhiều khó khăn nhưng vì tình cảm đặc biệt dành cho thần tượng nên cô quyết tâm và cùng những người bạn này lập ra FC và lấy tên Sky cho cộng đồng fan Sơn Tùng.


Lần đầu gặp Sơn Tùng khi anh bay ra Hà Nội tham dự bài hát yêu thích năm 2013, Ngọc Anh thấy cách biểu diễn của Sơn Tùng rất lạ, vừa hát vừa chạy khắp sân khấu trông kiểu rất "tưng tửng" nhưng lại bắt mắt.

Thấy mọi người xô vào chụp hình cùng, Ngọc Anh đứng ngoài chân run lẩy bẩy, lấy hết can đảm mới dám bước đến gần anh chụp ảnh và xin chữ ký.

"Lần đó được anh cho chữ ký trong lòng em vui lắm, ngồi ngắm đến hết đêm không ngủ nổi", Ngọc Anh nói.

Sơn Tùng có nhiều tật xấu... nhưng sống nội tâm

Ngọc Anh và Sơn Tùng.
Ngọc Anh và Sơn Tùng.

Trở thành một trong số 8 thành viên quản trị Sky (tên FC của Sơn Tùng), Ngọc Anh có cơ hội tiếp xúc với Sơn Tùng nhiều hơn.

Trong mắt Ngọc Anh, Sơn Tùng là một ca sĩ trẻ rất có năng lực, anh sở hữu một lực lượng fan hùng hậu mà bất cứ ca sĩ nào cũng mong muốn. 

Sơn Tùng rất giản dị, là một người con ngoan, nghe lời bố mẹ, biết lo lắng cho em trai. Sơn Tùng thích ăn các món giản dị, đạm bạc, đặc biệt là những món ăn mẹ nấu.

"Anh rất thích xem phim Trái Tim Mùa Thu. Anh học rất giỏi, từng là thủ khoa đầu vào trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Thái Bình) và thủ khoa Nhạc Viện TP.HCM. Anh học Văn cũng rất giỏi, cô giáo dạy văn trước của anh rất quý và thường xuyên khen anh", Ngọc Anh nói.

Tùng là người sống nội tâm và chính điều đó khiến Sơn Tùng bị hiểu lầm là lạnh lùng, kiêu căng, giả tạo, thậm chí là vô tâm. Nhưng ai hiểu và tiếp xúc với Sơn Tùng, sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó.

Theo lời Ngọc Anh, Sơn Tùng quá... ích kỷ. Sự ích kỷ của nam ca sĩ trẻ thể hiện ở việc có chuyện vui thì anh háo hức, thường xuyên chia sẻ để cùng mọi người.

Nhưng, khi có tâm sự hay gặp chuyện buồn anh lại chỉ giữ trong lòng chịu đựng một mình. Cô sinh viên trẻ cũng khẳng định, Sơn Tùng rất hiền lành và vô tư nên dễ bị bắt nạt.

"Chúng em thường xuyên nhắc đến điều này và chỉ muốn anh nói hết những gì anh nghĩ ra nhưng anh thì chỉ luôn cười và nói rằng “Tôi vẫn ổn”, Ngọc Anh chia sẻ.

Một điểm khác về Sơn Tùng, là lúc nào anh cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân. Có lần Ngọc Anh hỏi Sơn Tùng “ngoài đam mê ca hát ra thì còn động lực nào giúp anh bình tĩnh đối mặt với những scandal?”
Sơn Tùng trả lời: Những lúc đó anh đều nghĩ đến là gia đình, người thân. Anh không muốn để người khác phải lo lắng hay bận tâm đến mình.

Có những lúc phải cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng khi bắt buộc phải đối mặt với những nỗi buồn đó anh lại nhốt mình trong phòng và đập đồ đạc cho hả giận.

Quan tâm FC như thành viên trong gia đình

Sơn Tùng rất yêu quý FC và coi mọi người như người thân của mình. Trong phòng Sơn Tùng treo ảnh của FC và điều đó đã làm không ít fan cảm động.

Sơn Tùng coi FC như thành viên trong gia đình.
Sơn Tùng coi FC như thành viên trong gia đình.

Ngọc Anh kể, Sơn Tùng thường nói với các FC rằng "SKY là bầu trời, có các bạn thì mới có Tùng, và các bạn sẽ là bầu trời của Tùng. Vì thế, trong mắt fan tụi em thì anh không chỉ là một thần tượng mà còn là một người anh, một người bạn, đôi khi giống một đứa trẻ cần được bảo vệ".

Ngọc Anh cho biết, cô không hâm mộ Sơn Tùng bởi vẻ điển trai mà hâm mộ chất giọng hát ấn tượng, có nội lực và tính cách khá dễ gần.

Không ít lần Ngọc Anh khóc vì thương Sơn Tùng, thấy anh bị mọi người chỉ trích, cô sinh viên trẻ chỉ biết lên mạng đọc tất cả các thông tin rồi thương anh một cách lặng lẽ.

Theo Đại lộ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận