Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Sống chung với mẹ chồng" tập 23: Bà Phương ngã, Vân bị đánh chảy máu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-01 11:06

Trong lúc lời qua tiếng lại với con dâu, bà Phương chẳng may bị ngã. Nhưng Thanh lại cho rằng Vân hỗn láo với mẹ chồng nên đã đánh cô chảy máu mũi.

Tập 23 Sống chung với mẹ chồng mở đầu với cảnh Vân bực tức trên bàn ăn khi biết bố mẹ chồng đã mua một căn hộ ở bên ngoài mà cô không hề hay biết. Khi Vân ngỏ lời đòi 350 triệu mà cô gửi mẹ chồng trước đó thì mới hay bà Phương đã dùng số tiền đó để phục vụ cho mục đích mua nhà.

Vân giận dữ chạy ra khỏi nhà, khi Thanh đuổi theo, cô lớn tiếng với chồng và nói rằng cả anh và bố mẹ chồng đều là "đồ lừa đảo". Thanh nghe thấy vậy không khỏi tức giận và ngay lập tức thẳng tay tát vợ.

Quá uất nghẹn, Vân tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn. Vì say quá, cô được một người đàn ông đưa về khách sạn ngủ.

'Song chung voi me chong' tap 23: Ba Phuong nga, Van bi danh chay mau hinh anh 1
Vân chỉ trích nhà chồng là "lừa đảo". Ảnh: Chụp màn hình.

Vân tự nghĩ vì sao cứ phải tự mình làm khổ cuộc sống của chính mình. Sốc lại tinh thần, Vân về căn nhà thuê, tự chuẩn bị những món ăn ngon để thưởng thức. Khi thấy chồng về, cô tỏ ra bất cần, thể hiện như không có chuyện gì xảy ra.

Còn Thanh thì mệt mỏi vì không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Vân nghĩ cả hai cần có thời gian để nhìn lại mọi chuyện, tốt nhất thời gian này tránh mặt nhau.

Thấy con trai chán chường nằm bẹp trên giường, ông bà Phương cũng cảm thấy bí bách, khó chịu. Con cái xảy ra xích mích, mâu thuẫn khiến vợ chồng ông bà Phương suy nghĩ. Ông Phương cũng bỏ luôn thói quen tập thể thao.

Ông Phương đến tìm gặp con dâu để nói chuyện. Ông thừa nhận bản thân có phần nhu nhược và không để ý nhiều đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa bà Phương và Vân.

Nhưng giờ đã đến lúc ông phải ra mặt giảng hoà. Nhìn cảnh mâu thuẫn giữa bà Phương và con dâu khiến ông Phương nhớ lại chuyện cũ của mẹ mình và vợ.

Ông hỏi Vân liệu có thấy bà Phương là một người xấu xa, độc địa hay không. Vân không nghĩ vậy, cô cho rằng bà Phương chỉ là chăm lo cho mọi người quá mức chứ không phải là người xấu.

"Là mẹ chồng ai cũng nói rằng sẽ đối tốt với con dâu như con đẻ, nhưng có ai làm được đâu. Con dâu trước khi về nhà chồng cũng nói sẽ đối tốt với mẹ chồng như mẹ đẻ, nhưng cũng chẳng thể theo được. Một người nịnh, một người lừa. Không để xảy ra mâu thuẫn là tốt lắm rồi", ông Phương giải thích cho con dâu.

Ông cũng mong Vân sẽ suy nghĩ kỹ về những gì ông nói. Về chuyện tiền bạc, ông Phương nói với Vân bất cứ khi nào cô cần sẽ nói vợ đưa lại cho con dâu.

Trong một diễn biến khác, Thanh biết mình có lỗi nên về nhà làm lành với Vân. Thấy Thanh thành thật hối lỗi, Vân mủi lòng. Cô lại tha thứ lần nữa cho những gì chồng đã làm với mình.

Trong vòng tay của Thanh, Vân bật khóc nức nở. Thanh muốn hai vợ chồng về ở với bố mẹ vì bà Phương cũng đã thay đổi. Nhưng Vân cũng muốn có thêm thời gian suy nghĩ.

Ngày hôm sau, khi chuẩn bị về nhà chồng ăn cơm, Vân nghe tin em trai bị tai nạn tai nạn gãy chân, cô phải về quê để xem tình hình thế nào.

Cô dặn Thanh về nhà để lấy 350 triệu đã gửi bà Phương để mang về quê lo cho em trai. Bà Phương nghi ngờ Vân bịa ra chuyện này để lấy lại tiền nên không đồng ý đưa ngay.

Bà còn muốn gọi điện cho thông gia để kiểm chứng. Vân cố nén cơn tức trong người để nói chuyện với mẹ chồng.

'Song chung voi me chong' tap 23: Ba Phuong nga, Van bi danh chay mau hinh anh 2
Vân lần thứ 2 bị chồng đánh chảy máu. Ảnh: Chụp màn hình.

Bà Phương tức giận vì cho rằng con dâu nghĩ mình đang quỵt tiền không chịu trả. Bà Phương vứt đống tiền vào người con dâu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Vân lớn tiếng khẳng định bà Phương không xứng đáng để được gọi làm mẹ.

Ngay lập tức, bà Phương chỉ vào mặt con dâu và nói “Nhà tôi thật vô phúc khi có một người con dâu như cô. Mẹ chồng nói một câu thì cãi chem chẻm chem chẻm, có phải ở nhà, mẹ cô dạy cô như thế không”.

Thấy mẹ chồng xúc phạm mẹ đẻ, Vân vừa khóc vừa hét: “Bà động đến ai thì được chứ đừng động đến mẹ tôi”. Hai người giằng co qua lại khiến bà Phương bị ngã.

Thấy mẹ như vậy, Thanh tưởng vợ xô ngã mẹ nên chạy ra và tát Vân khiến cô ngã sóng xoài dưới đất, chảy máu mũi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...