Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Sao Việt luôn nhớ ơn những người “đưa đò”

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-17 08:11

Không mấy người đưa đò có thể nhớ đầy đủ những khách sang sông. Thế nhưng, mỗi lần ngoảnh lại, hình ảnh và tấm lòng người đưa đò vẫn hiện diện trong mắt khách qua sông…

”Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” mãi mãi mang thông điệp nhắn nhủ cho mỗi chúng ta nhân ngày nhà giáo VN 20/11. Nghệ sĩ cho dù đi khắp chân trời góc bể, gặp gỡ những người giàu có nổi tiếng, có quyền lực… nhưng khi đứng trước các Thầy Cô cũng phải cúi đầu “Trò xưa thưa Thầy” với lòng tôn nghiêm và biết ơn sâu sắc!

DVĐA Hiền Mai:

Cứ mỗi năm tới ngày nhà giáo mình vẫn luôn nhớ về cô giáo người Nga khi dạy đại học tại trường ĐHSP Belgorot - Cô Lútmila. 

Hơn 3 năm du học ở nước ngoài được cô ấy hướng dẫn các phong tục tập quán nơi xứ người và kèm thêm tiếng Nga. Ngoài ra mình còn làm Chủ tịch quỹ tương trợ cho hội “Cựu học sinh trường Lê Quý Đôn” và mỗi năm tới ngày 20/11, mình đều tổ chức họp mặt và trao quà cho các giáo viên cùng với sự đóng góp của các cựu sinh viên của trường nay đã thành danh.

DVĐA Phi Thanh Vân:

Vân nhớ nhất là cô Lương-giáo viên dây môn văn 3 năm cuối cấp 3. Mặc dù đã 40 tuổi nhưng cô vẫn dành trọn cuộc đời và thời gian của mình cho các thế hệ học trò. Vân còn nhớ mãi 5 năm trước, Vân quay về trường xưa sau 1 buổi chiều mưa tan học và vẫn thấy chiếc xe máy cũ mà cô đã dùng hơn mười mấy năm qua. Vân hỏi cô đã lập gia đình chưa thì cô trả lời “Tụi con đã lấy hết thời gian của cô rồi còn gì?” Nghe vậy, lòng Vân đau thắt lại và chợt òa khóc.

Ôi, cô giáo của Vân, tóc cô đã bạc, lưng cô đã còng, dáng đi của cô cũng nghiêng nghiêng khuất dần sau cánh cửa trường. Xin cám ơn tất cả các Thầy cô trên mọi miền đất nước vì lòng hy sinh và tận tụy này!

Ca sỹ Phạm Thành:

Mỗi năm đến ngày này thật sự mình rất buồn vì nghe tin thầy Nghê dậy môn thanh nhạc tại nhạc viện Huế bị tai biến. Mình có về Huế và lên bệnh viện thăm Thầy và rất cảm động vì Thầy còn nhận ra mình. Nhận thấy sức khỏe yếu đi nên Thầy đã gửi gấm cho người cháu là Thầy Đức tiếp tục hướng dẫn cho những năm học kế tiếp. Vài tháng sau thì Thầy Nghê qua đời. Mấy tháng sau thì mình lại nhận được tin “sét đánh ngang tai” là Thầy Đức cũng qua đời vì bạo bệnh.

Thời gian này, mình định cư tại Sài Gòn và nhiều việc quá nên cũng không thu sếp về Huế được. Thôi thì cứ mỗi năm tới ngày này, mình chỉ thắp 1 nén nhang lòng để tưởng niệm công ơn dạy bảo của 2 người Thầy vậy!

Ca sỹ ĐOAN TRƯỜNG:

Đã gần 20 năm trôi qua nhưng lúc nào tôi cũng nhớ tới người thầy đầu tiên đã dạy cho tôi những bài học về nhạc lý, thanh nhạc. Đó chính là thầy giáo - NSƯT Quốc Trụ.

Tôi đã tham gia lớp học thanh nhạc buổi tối khóa 6 tháng tại Nhạc Viện TP. Những bài học về nhạc lý, phát âm,xử lý các bài hát,mở rộng cao độ,khả năng cảm âm và cảm nhạc càng làm tôi yêu thích con đường nghệ thuật đầy khó khăn này.Có những lúc tôi định bỏ cuộc vì khóa học này gian nan quá nhưng chính Thầy lại là người động viên tôi rất nhiều và những nổ lực này đã giúp tôi đạt được huy chương vàng “Liên hoan tiếng hát sinh viên học sinh toàn thành năm 1999” tại NVH Thanh Niên. Xin gửi tới Thầy hai từ “TRI ÂN”.

Siêu mẫu Nam Phong:

Phong nhớ nhất là cô giáo dạy Toán cấp 3 luôn kèm cặp dạy thêm và động viên trong suốt cả năm mà không nhận thù lao. Kết quả là Phong đã bất ngờ tăng hạng từ 42 lên hạng 3 cuối năm. Người tiếp theo là đạo diễn Trung Võ, là người Thầy đã hướng dẫn Phong đến với nghề người mẫu.

Thầy luôn chỉ dạy không những về chuyên môn mà còn là những bài học về cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống và showbiz. Phong cũng luôn nhớ ơn thầy Tạ Nguyên Phúc cũng đã hướng dẫn cho Phong có những bước đi catwalk đầu tiên.

Ca sỹ Hồ Lệ Thu:

Thời cấp 3 mình học trường Trưng Vương nằm ngay… sở thú nên giờ thể dục bị bắt chạy hết 1 vòng lớn bao quanh các con đường Lê Duẩn-Nguyễn Bỉnh Khiêm-Tôn Đức Thắng-Lê Thánh Tôn. Thế nhưng cứ chạy đến nửa đường thì mình “cầm đầu” 1 nhóm bạn trốn vô sở thú 1 chút xong đợi vòng thứ 2 mới xuất hiện.

Thầy hỏi các em có mệt không? Mệt vì sở thú… to quá phải không làm cả nhóm mất hứng và bị Thầy phạt ra đứng giữa sân cho các lớp khác làm gương. Năm nay công ty Kootoro do mình làm GĐ Tiếp Thị có tài trợ vàng cho cuộc thi nét đẹp sư phạm. Đêm chung kết vào 19/11 do Trường đại học sư phạm tổ chức!

DVĐA Chí Dũng

Có một người thầy mà Chí Dũng luôn nhớ tận bây giờ đó là thầy Phát dạy môn Văn năm lớp 7. Năm đó từ Bạc Liêu chuyển trường lên thành phố học.

Trường của Dũng thật không may lại là trường dành cho số đông là học sinh cá biệt, lúc đó Dũng như con chim lạc bầy vậy, nên thường hay bị bắt nạt và bị bạo hành bởi một nhóm bạn học.

Với Dũng những ngày tháng đầu đi học ở ngôi trường ấy là một ký ức đau buồn đến tận bây giờ, nhưng chính thầy Phát đã bảo vệ để Dũng tiếp tục học trong một điều kiện khắc nghiệt như vậy. Dũng còn nhớ năm đó lớp Dũng đi cắm trại ở công viên Lê Thị Riêng, thầy nói với Dũng: "Lẽ ra thầy không đi, nhưng vì có em đi thầy mới theo coi chừng em...". Tuy thầy không nói ra hết nhưng Dũng hiểu được sự quan tâm của thầy dành cho cậu học trò ốm yếu của mình.

Á Hậu Kim Nguyên:

Cách đây vài tuần Nguyên có về quê thăm gia đình và được biết cô giáo dạy lớp 2 bị thoát vị đĩa đệm không thể đi được vừa chuyển về ở gần nhà, tranh thủ thời gian đến thăm cô.

18 năm nhìn cô giáo Phụng  từ xa thật sự ngỡ ngàng cô vẫn thế dịu hiền và ấm ấp chỉ có điều tóc cô đã ngã màu, mặt thì có hơi tí nếp nhăn. Cô ôm mình khóc, cô sợ già đi, cô sợ đãng trí, cô sợ không nhìn thấy những học trò thân yêu và gia đình nữa. Nhân đây Kim Nguyên cũng xin kính chúc cô và các thầy cô giáo VN khác có một ngày 20-11 thật ý nghĩa và nhiều niềm vui! 

Ca sỹ Mai Tuấn:

Bản thân Tuấn luôn là học trò ngoan,luôn học bài và làm bài đầy đủ mỗi khi đến lớp. Thế nhưng có 1 bữa khi vô lớp mới phát hiện mình quên tập bài tập ở nhà mặc dù tối qua phải thức rất khuya để làm bài tập cho xong. Tới giờ Toán khi Cô kiểm tra bài tập về nhà mình đã cố hết sức giải trình là đã làm bài xong nhưng quên mang theo! Kết quả là bị phạt. Lúc đó thật sự mình giận Cô rất nhiều.

Sau này khi trở thành giáo viên đứng trên bục giảng mình hiểu rằng Cô phạt mình như thế là đúng. Có những học sinh mặc dù biết chính xác là em ấy nói thật, mặc dù biết chính xác là em ấy có làm bài tập về nhà nhưng Tuấn vẫn phải đành lòng xử phạt em ấy giống như các bạn khác vì nếu không làm vậy các học sinh khác cũng viện vào lý quên tập để khỏi làm bài thì kết quả sẽ ra sao? Giờ em đã hiểu, xin thật lòng xin lỗi Cô lắm!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận