Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Rùng mình trước 8 lễ hội đáng sợ nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-27 11:02

Liệu bạn có can đảm tham gia những lễ hội đáng sợ này không?

Lễ hội ăn chay

Khác với những suy nghĩ của chúng ta về ăn chay (Vegetarian), lễ hội ăn chay (Vegetarian Festival) diễn ra ở hòn đảo Phuket, Thái Lan lại khá đáng sợ và…đổ máu khá nhiều. Lễ hội có nguồn gốc từ năm 1825, khi các thành viên người Trung Quốc của một ban nhạc opera đổ bệnh lúc họ đến Kathu, Thái Lan. Để chữa bệnh và đề cao đức tin đến các vị thần, họ đã áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Những người dân địa phương ở Thái Lan đã rất thích thú với ý tưởng trên và lễ hội ăn chay đã ra đời.

Trong 9 ngày liên tiếp vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 hằng năm, lễ hội ăn chay sẽ diễn ra ở Phuket và một vài nơi khác của Thái Lan. Những người tham gia phải tuân thủ chế độ ăn chay ít nhất là 3 ngày và một số người trong số họ phải dùng các vật nhọn như dao, kéo, xiên để đâm qua má. Họ tin rằng những vị thần sẽ bảo vệ họ tránh khỏi những cảm giác đau đớn và nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm.

Lễ hội quả cầu lửa

Cứ vào ngày 31 tháng 8 hằng năm, những người dân ở Nejapa, El Salvador lại vẽ sơn lên mặt và mặc những bộ đồ ướt sũng, bắn những quả cầu lửa về phía nhau cho đến tận nửa đêm hoặc cho đến khi quả cầu lửa cuối cùng bị dập tắt. Theo lời kể của người dân địa phương, lễ hội quả cầu lửa (Balls of Fire Festival) mô phỏng lại một sự kiện trong quá khứ khi quỷ dữ dùng lửa đến tấn công vị thánh Jeronimo. Một số người lại nghĩ rằng lễ hội này để kỷ niệm vụ nổ núi lửa El Playon vào năm 1658, bắt buộc tất cả mọi người trong làng phải di cư đến nơi ở bây giờ. Những quả cầu lửa chính là tượng trưng cho những nham thạch đỏ được bắn ra từ núi lửa.

Bất kể nguồn gốc của lễ hội là gì, không thể phủ nhận lễ hội quả cầu lửa là một lễ hội đáng sợ và nguy hiểm. Dù những quả cầu lửa này chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay và có những hàng rào chắn bảo vệ những người đứng xem và tham gia, nhưng mọi người cũng không tránh khỏi nguy cơ bị bỏng nhẹ một khi quả cầu lửa đi…lạc hướng.

Lễ hội trải nghiệm sự chết hụt

Diễn ra vào ngày 29 tháng 7 hằng năm, những người dân địa phương ở Las Nieves, Tây Ban Nha sẽ kỷ niệm những thành viên trong gia đình mình đã tránh được cái chết gần kề vào năm ngoái. Vào lễ hội kỷ niệm chết hụt này (Festival of Near Death Experiences), mọi người trong gia đình sẽ diện những trang phục tang lễ và mang theo quan tài đặt thành viên sắp chết vào năm ngoái trong gia đình đến nhà thờ nhỏ gần đó được đặt tên theo vị thánh Marta de Ribarteme. Các hoạt động chúc mừng với âm nhạc, pháo hoa, tiệc rượu, nhảy múa và diễu hành khắp đường phố cũng diễn ra để kỷ niệm những người…chết hụt.

Lễ hội đào xác người chết

Lễ hội đào xác người chết ở Madagascar (The turning of the bones festival) được diễn ra 7 năm 1 lần. Những người Malagasy tin rằng, con người không phải được tạo nên từ bùn đất mà được tạo nên từ thi thể cha ông của họ, và cho đến khi thân xác hoàn toàn phân hủy, thì người chết vẫn có thể giao tiếp được. Lễ hội Famadihana diễn ra như để tôn vinh cái chết, nhưng cách họ ăn mừng chúng quả thật đáng sợ.

Cứ cách 7 năm, những người Malagasy lại đào mộ ông cha của mình lên và dùng miếng vải trắng sạch để quấn tất cả những gì ở dưới hầm mộ vào. Họ sẽ cùng xác chết nhảy múa và ăn mừng. Họ cũng làm thịt rất nhiều gia súc để ăn uống thỏa thích trong lễ hội đáng sợ này.

Lễ hội Bombing Master Han Dan

Cứ mỗi năm vào ngày Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan, sẽ có một người tình nguyện viên đóng vai vị thần Han Dan đứng ở trên một chiếc kiệu trong tình trạng không mặc áo và bịt tai. Mọi người sẽ thi nhau ném pháo hoa vào người anh ta. Vị thần Han Dan, hay còn được biết đến là Ngũ Lộ Thần Tài, là một vị thần tượng trưng cho sự thịnh vượng ở đời nhà Thương. Theo truyền thuyết kể rằng, thần Han Dan không sợ lạnh, vì vậy những người dân địa phương tin rằng việc ném pháo hoa vào vị thần sẽ giúp giữ ấm cho ông và đem lại cho họ nhiều thịnh vượng hơn trong năm tới.

Người tình nguyện đóng vai vị thần Han Dan sẽ đeo mặt nạ và dùng các dụng cụ để bảo vệ mình tránh khỏi khói và tiếng ồn phát ra từ pháo hoa. Sau lễ hội, họ luôn có những vết thương nhỏ ở trên mình và tệ hơn khi một vài năm trước đây, một người tình nguyện đã bị mất thính giác do chấn thương từ lễ hội gây nên.

Lễ hội Thaipusam

Diễn ra vào thời điểm trăng tròn tháng 10 theo lịch của Hindu, lễ hội Thaipusam là một lễ hội Hindu nổi tiếng và cực kỳ đáng sợ trên thế giới. Sự kiện này được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của vị Vua Murugan khi ông chống lại đế chế Soorapadman. Rất nhiều người tham gia sự kiện trong 1 ngày hoặc cả 1 tuần. Họ còn cạo đầu để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với vua Murugan và cầu xin ông ban phước lành cho họ. Những đám rước đầy màu sắc với các bài hát và điệu nhảy cũng là một phần đặc trưng của lễ hội.

Nhưng đối với mọi người, điều đáng sợ nhất của lễ hội này chính là cách người dân bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với vua Murugan khi họ dùng những cây xiên khổng lồ đâm qua lưỡi, má và da của họ, trong khi một số khác đâm qua lưng và treo người lủng lẳng trên những chiếc xe diễu hành.

Lễ hội Talkeetna Moose Dropping

Lễ hội Talkeetna Moose Dropping không phải lúc nào cũng đáng sợ. Trên thực tế, việc lễ hội phân nai (moose dropping) là một sự kiện thường niên trong mùa hè đối với người dân Alaska nhiều năm nay. Các gia đình thưởng thức thức ăn và xem các tác phẩm được làm bằng gỗ, nghe nhạc sống với điểm sáng của lễ hội là phân nai được thả xuống từ một chiếc máy bay trực thăng ở trên cao. Trên phân nai sẽ có đính số và người nào có tấm vé số trùng với số ở phân nai rơi vào mình sẽ trở thành người chiến thắng.

Giờ đây, sự kiện đã bị hủy sau những lộn xộn về bê bối và lạm dụng rượu và ma túy không thể kiểm soát được từ những người tham dự lễ hội và một thanh niên bị chết đuối ở sông Susitna vào năm 2009.

Lễ  hội Ashura

Để tưởng nhớ cái chết của Husayn ibn Ali, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad, bị giết chết khi chống lại sự tham nhũng của Yazid IHusayn bị chặt đầu và thi thể của ông bị cắt ra làm nhiều phần trước sự chứng kiến của dân chúng. Để tỏ lòng tôn kính và chia sẻ nỗi đau với Husayn, nhiều anh chàng tín đồ đạo Hồi thuộc dòng Shiite sẽ tự đánh mình bằng những vật dụng sắc nhọn như dao đến lúc tóe máu. Cho đến khi cha mẹ và các thành viên trong gia đình kêu họ dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng, thì việc “hành xác” cơ thể mới chấm dứt.

Theo Yan

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận